Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 True love chap 7a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 7:58 pm

Những ngày kế tiếp….
Đó thật sự là những ngày họ cảm thấy thoải mái nhất
Tôi phát hiện rằng cô ấy thật dễ thương so với vẻ bề ngoài đanh đá
Tôi phát hiện rằng ngoài sợ ma, cô ấy còn sợ những con vật vô hại
Tôi ngạc nhiên khi cô ấy chơi bóng, đúng là rất kĩ thuật
Tôi bất ngờ trước tài pha café của cô ấy, thật sự rất ngon
Cô ấy sợ sấm sét, nhưng lúc nào cũng đối mặt với nỗi sợ ấy.
Thật thú vị, cô ấy là một người nghiêm khắc, nhưng ẩn sau đó lại là con người dễ thương
Nhưng mà…
Sao tôi lại
Muốn bảo vệ người con gái này thế
 
+++++++++++++++++++
 
-         Hừ, bọn con trai chưa đến nữa ư, lại bắt chúng ta đợi – Xử Nữ càu nhàu, đi lại vòng vòng làm cho các sao khác chóng mặt hoa mắt cả lên
-         Xử à, làm ơn ngồi xuống, cậu làm cho miếng khoai trong miệng tớ muốn trôi ra ngoài đây này – Kim Ngưu vừa nhai vừa cằn nhằn
-         Tới rồi kìa ! – Bảo Bình reo lên
Từ xa xa, 6 chiếc xe ô tô dừng lại. Các chàng trai bước ra
-         đi làm vệ sinh mà cũng làm điệu nữa sao – Kim Ngưu liếc nhìn chàng trai có tên Sư Tử, làm mặt anh chàng biến sắc, nụ cười vụt tăt, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng bừng
-         Hôm nay các anh bày trò gì nữa đây – Cự Giải hiền lành bình thường biến mất, thay vào đó là một Cự Giải với khuôn mặt biểu cảm của một “ bad girl” , làm cho bụng ai đó cảm thấy nhột nhột
-         Chúng ta đi chơi nhé – Song Tử chạy đến nắm tay Song Ngư kéo đi , làm nàng Ngư bất ngờ đến đỏ mặt
Tiếp đó, Nhân Mã kéo Xử nhi, Ma Kết kéo Bảo Bình, Thiên Bình và Bạch Dương, Thiên Yết kéo Cự Giải , Sư Tử kéo Kim Ngưu lên xe, mặc cho các cô nàng vẫy vùng, ra sức phản kháng dữ dội, còn hăm dọa dung vũ lực nếu không chịu để yên cho các cô nàng đi làm vệ sinh.
-         oa, Bỏ ra Bạch Dương đáng ghét ! Tụi này còn phải ….
Bạch Dương đẩy Bình nhi vào xe, mặc cho cô ra sức chống cự
-         Mai cả lớp ta sẽ trốn học – Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho Bình nhi
-         Cái gì ! – cả 6 sao nữ ngạc nhiên
-         Xuất phát thôi ! Ngưu Ngưu nhà mình sốt ruột ngồi không yên rồi – Sư Tử giơ tay lên như một chỉ huy, đóng nhanh cánh cửa không cho Kim Ngưu ra khoải xe, reo lên vui sướng
Và 6 chiếc xe bắt đầu khởi hành
+++++++++++++++++++
-         Không đùa đâu tên Yết kia, thả tôi xuống – Cự Giải nhìn Thiên Yết lo lắng
Thiên Yết vẫn ngồi yên. Lúc nãy tuy anh không ép Cự Giải ngồi xuống ghế như những sao nam khác, nhưng chính luồng sát khí từ người anh làm cho Giải nhi tội nghiệp bị đơ vài giây, không dám chống cự. Nhưng sau một lúc ngồi bình tâm , cô mới mở lời được.
-         Thiên Yết ! Anh có nghe tôi nói gì không , Dừng xe lại đi mà ! – Giải nhi thấy tên Yết cứ ngồi yên như pho tượng nên hét lên
-         Thiên Yết !
Két
Chiếc xe bất ngờ thắng gấp lại, làm cho Cự Giải chúi người ra phía trước. Cô dung tay chống dậy, lòng có đôi chút lo lắng, đôi chút thất vọng. Thật ra, trong những ngày trước, Thiên Yết có giúp cô dọn dẹp vệ sinh, và cô cũng cảm thấy hắn khá dễ mến, không như vẻ bề ngoài lạnh lung kia. Thế nhưng, tại sao cô bảo hắn dừng thì lại dừng chứ. Cô không thích chuyến đi này cho lắm, nhưng hắn cũng không nên tuyệt tình tới nỗi thả cô giữa đường vắng người vậy chứ. Đã thế …
-         cảm ơn, tôi đi đây – Cự Giải gằn giọng chào Thiên Yết, bước nhanh  xuống xe.
Cô bước đi thật nhanh, cố không quay lại để nhìn thấy chiếc xe của Thiên Yết. Cô nghĩ chiếc xe đó sẽ lăn bánh, sẽ bỏ lại cô giữa con đường vắng này. Tên YẾT đáng ghét ….
Bỗng một bàn tay nắm chặt tay cô lại
-         Nè, cô đi đâu vậy
Cự Giải quay lại thì thấy tay Thiên Yết nắm chặt lấy tay mình, còn người hắn thì mồ hôi nhễ nhại, có vẻ hắn đã đuổi theo cô. Quá bối rối, cô hất tay hắn ra, cổ họng nghẹn đắng, khó nhọc nói
-         Chẳng phải, chẳng phải anh đuổi tôi sao, tôi về
-         Cái gì ? – Mặt Thiên YẾt nghệch ra khó hiểu
-         Anh dừng xe lại là muốn đuổi tôi về – Cự Giải bắt đầu bực mình, mắt bắt đầu cay cay, cô cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự
-         Cô nói gì vậy , ai đuổi cô ? – Thiên Yết thấy đôi mắt đỏ ngầu long lanh của Cự Giải thì bắt đầu bối rối, đầu óc quay cuồng không hiểu
-         Vậy anh dừng xe là ý gì –  Giải nhi bật khóc
-         Hahahaahaa
Thiên Yết bất ngờ bật cười. Anh ôm bụng cười sặc sụa, làm cho Giải Nhi bối rối, nhìn hắn vẻ khó hiểu: tảng băng này có lúc cũng thành người thường sao, lần đầu tiên cô mới thấy hắn cười một cách tự nhiên như thế
Lát sau, hắn mới mở lời
-         cô nói, ai bỏ cô
-         Anh…- Cự Giải chuyển từ vẻ mặt bối rối sang xấu hổ
-         Xe, xe tôi bị bể bánh nên mới thắng gấp – Thiên Yết trở lại vẻ mặt lạnh tanh trả lời Cự Giải đang ngơ ngác
Lúc này Cua ngố mới nhìn lại. Thì ra bánh trước của Thiên Yết cán phải chiếc đinh nên xẹp lép, khói còn bốc lên do thắng gấp. Cô xấu hổ, ấp úng xin lỗi và chạy vội về phía chiếc xe. Còn về phần Thiên YẾt, anh thấy khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của Cua thì không khỏi bật cười, nhưng trong lòng ấm áp lạ lung, cứ như có một tia nắng dịu dàng đang nhảy múa trên tảng băng lạnh lẽo ở bắc cực.
 
+++++++++++++++++++++++
 
Đây là lần thứ hai sau cái lần đầu tiên mà Xử nhi bước lên xe ô tô
Lần thứ nhât
-         Anh Bạch DƯơng, em thấy nôn nao trong bụng
-         Ba mẹ ơi, Xử nhi nó….
-         ọe….
Bạch Dương chỉ kịp nói câu đó thì khắp người đã dọn ra sẵn bữa trưa của Xử Nữ, nhưng được nghiền nát một cách hoàn hảo bởi axit trong dạ dày
Lần thứ hai
-         Nhân Mã, dừng xe, làm ơn, tôi chịu hết nỗi rồi
Nhân Mã có vẻ không để ý, anh chàng khá phấn khích với chuyến đi chơi nên không để ý đến khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của Xử Nữ.
-         Nhân ……… M….. ã ………
Xử Nữ chỉ kịp nói đến đó thì nôn bữa sang dinh dưỡng của mình ra người Nhân Mã. Viễn cảnh giống như lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đi xe ô tô.
-         aaaaaaaaa
Nhân Mã chỉ kịp hét lên một tiếng để tạm biệt chiếc áo đỏ hàng hiệu của mình. Sau đó chiếc xe tong sầm vô chiếc ô tô đang đậu. Nhân Mã quên ngay chiếc áo bẩn, lao đến ôm  Xử Nữ đang phờ phạc kéo ra khỏi xe
Ầm
Chiếc xe của Nhân Mã tông thẳng vào chiếc xe đang đậu không thương tiếc. Đầu xe của anh bị móp, còn cái đuôi xe kia thì bị biến dạng hoàn toàn
Xử Nữ nhắm mắt lại, cảm giác như có ai lôi mình ra khỏi xe. Lúc mở ra thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của Nhân Mã. Một cảm giác an toàn…
-         Nhân Mã – Xử Nữ yếu ớt nói – Chuyện gì vậy… AAAAAAAAAA
Tiếng la của Xử nhi làm Nhân Mã giật mình, bỏ cô ra. Mặt anh đỏ hơn cả quả gấc, ấp úng chẳng thành tiếng
-         Xe, ngã, nên tôi mới….
-         Áo anh, cái mùi kinh quá – Ánh mắt của Xử Nữ dừng lại tại “ bãi chiến trường “ trên áo Nhân Mã.  TRÁNH XA TÔI RA !!!!!
-         CÔ CÔ…
-         Kinh quá, đi ra , tránh ra. Trời ơi, lớn già đầu mà quần áo còn không sạch sẽ.  Anh có tin là tôi cho anh 1 vé vào trường mầm non học lại không hả
-         Vậy cho tôi hỏi 
Nhân Mã cởi áo ra, để lộ than hình 6 múi chuẩn như người mẫu, tiến sát lại Xử Nữ, làm cho cô nàng lúng túng lùi ra phía sau, đụng vào vách tường. Xử Nữ ra sức định dạt ra một bên, nhưng Nhân Mã đã ép cô vào sát tường và chống hai tay như chiếc lồng nhốt cô lại trong đó
-         Định làm gì đây – Xử Nữ hai tay áp sát ngực, giữ thế thủ như chuẩn bị tấn công Nhân Mã
-         Cô nôn vào người tôi còn có thái độ đó hả - Nhân Mã trở nên nghiêm túc, khác hẳn với vẻ trẻ con tinh nghịch thường ngày
-         Vậy rồi sao, anh muốn gì
-         Muốn  cô và cậu phải đền chiếc xe cho bọn tôi
Xử Nữ và Nhân Mã giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Thiên Yết và khuôn mặt đỏ bừng lo lắng của Cự Giải
-         Nhân Mã ! Tên đồi trụy, bỏ Xử Nữ raaaaaaaa – Cự Giải lao đến nắm tóc Nhân Mã làm anh chàng chới với.
-         Cự Giải – Xử Nữ tuy còn hơi sợ nhưng lại cười ngặc nghẽo, lôi Cự Giải ra.
-         Cậu có sao không
-         Chuyện dài lắm, nhưng mà xe của cậu và Yết bị sao vậy
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 8:20 pm

Tem haha
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 9:57 pm

nhanh ra chap 7b nha chi !
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 9:59 pm

à , chị viết nhiều về kim ngưu vs sư từ nha
 
p3♥
Học sinh chưa nhận lớp
p3♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 21/07/2000
Join date : 23/05/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 12:25 pm

ty w cg oa oa thích quá ^^
 
Cua Cutiee*
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cutiee*
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/06/2000
Join date : 03/06/2013
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 3:47 pm

- hóq chap , màk bạn uii , chap sau bạn nói về TY và CG nnhìu nhìu đk hk , hk đk thì thuii ^^''
 
Sponsored content
True love chap 7a Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: True love chap 7a   True love chap 7a Icon_minitime

 
 

True love chap 7a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» True love chap 3
» True love chap 6a
» True love chap 5
» True love chap 4
» True love chap 7b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: True love-