Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cơn gió của vết thương (ngoại truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cơn gió của vết thương (ngoại truyện)   Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 1:49 pm


Giữa mùa xuân, trời  lất phất những cơn mưa vô danh từ đâu đến. Tôi rảo bước trên con đường cũ, nơi tôi và nhóc từng cùng nhau đi ngang đây không biết bao nhiêu lần. Tôi trở lại đây không phải vì muốn nhớ lại kỉ niệm mà là muốn đối diện với sự thật. Vết thương kia trong tôi giờ đây có lẽ đã lành được phần nào. Tôi không khóc nữa khi nghĩ về nó, thậm chí cũng chẳng thèm nghĩ vì tôi đã gạt nó ra khỏi kí ức từ lâu rồi. 
 
Lộp...bộp...
 
Mưa ngày một lớn, giờ đây, có lẽ cái nón áo lạnh của tôi cũng không giúp được gì cho tôi nữa. Tôi gắng sức chạy thật nhanh về nhà, nhưng có lẽ đã không còn kịp. Mưa! Cơn mưa ào xuống trong chớp mắt. Tôi đứng nép mình dưới mái hiên của trạm xe buýt, người run rẩy vì lạnh. Tôi nhìn ra xa lớp mưa dày đặc, linh cảm bảo tôi phải tìm kiếm thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết.
 
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) 31513084
 
Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa đó. Hình như một người đang cố che cho người kia khỏi ướt. Họ ngày càng tiến gần lại, gần hơn nữa. Tôi cũng không để ý gì mấy, thôi cái việc tìm kiếm và ngước nhìn những hạt nước lạnh lẽo kia chạm đất. Nhưng ông trời vốn thích đùa cợt với tôi, hai người đó đi về phía tôi và xuất hiện trước mặt tôi. Và như ông trời dự đoán, tôi đã một phen kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả cuốn sách vừa mua xuống đất. Đó...chẳng phải là nhóc sao? Còn người con gái kia, không lẽ là bạn gái của nhóc?
 
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, chứng mình cho điều đó không phải là mơ. Nhóc cũng nhìn thấy tôi và ngạc nhiên không kém, nhưng rồi lại vội đổi thái độ ngay như chưa từng quen, nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng của người lạ. Khi đó, lòng tôi lại khẽ quặn, đau lên, rồi tan nát thành từng mảnh vỡ. Sao thế chứ? Vết thương kia đã lành rồi cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại rỉ máu nữa chứ? Hay là do có ai cố tình đâm sâu vào nó một lần nữa?
 
Tôi đưa tay lên lau đi dòng nước nóng hổi chợt rơi khỏi khóe mắt. Nhưng sao càng lau lại càng chảy, càng nén lại càng trào!
 
 
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) 31513086
Nhóc để bạn gái đứng vào cạnh tôi, tay thì rút chiếc khăn trong túi ra lau tóc cho cô ta. Mắt thì đôi khi liếc về phía tôi như đang "dò xét" tình hình khiến tôi cảm thấy khó chịu
 
"Đã không quen thì đừng để mắt tới nữa"
 
Tôi thầm nghĩ, như một cách nghĩ để thầm dỗi nhóc. Hình như tôi ngốc quá rồi, tôi có dỗi thì nhóc cũng đâu có quan tâm. Tôi cười nhạt, cúi người nhặt lại cuốn sách khi nãy làm rớt đang gần ướt nhẹp. Nhóc liếc nhìn thấy, nhưng không nói gì, quay mặt như người xa lạ, chỉ biết cười vui vẻ với cô bạn gái kia. Sau một hồi đứng cạnh, tôi lại thấy nghẹn ngào nơi trái tim. Tôi thực sự không chịu nổi đả kích này. Che quyển sách lên đầu, tôi nhắm ngoài trời mà chạy thẳng. Vừa chạy, nước mắt tôi vừa rơi hòa vào nước mưa. Cơn gió lạnh buốt tạt vào người khiến tôi lạnh cóng, nhưng tôi vẫn chạy vì tôi không muốn tự làm tổn thương mình. 
 
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) 31513087
 
Hình như có tay ai đó níu vai tôi lại. Tôi quay ra sau, sững người khi đó là nhóc. Nhóc đứng giữa trời mưa, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi thương hại. Nhưng tôi thật sự không cần sự thương hại đó,điêù này là do tôi tự chuốc lấy nên mình tôi gánh chịu đủ rồi.
 
- Nói chuyện với nhóc một chút, được không?
 
~ Tôi không có gì để nói
 
- Một chút thôi
 
~ Không...!
 
Nhóc bỗng ôm tôi vào lòng, ôm chặt tôi một cách trìu mến
 
~ Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bỏ ra!
 
- Nhóc xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ nhỏ mà đột ngột ra đi như vậy. 
 
~ Tôi không cần cậu xin lỗi. Cậu không có lỗi và tôi cũng vậy. Kể từ bây giờ, cậu và tôi coi như chưa từng quen biết!
 
Tôi đẩy nhóc ra, quay lưng chạy thật xa, chạy để không còn thấy nhóc nữa, và cũng không nghe thấy những lời biện hộ hay xin lỗi của người cảm thấy có lỗi. Chạy không được bao lâu, tôi cảm giác tối sầm lại, cả thân hình như đổ rạp xuống, rồi lại được nhấc bổng lên cao. Và...
 
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) 31513088
 
0~0**0~0
 
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, trong bộ đồ bệnh nhân mới toanh. Bên cạnh là nhóc đang ngồi nhìn tôi chằm chằm, người vẫn ướt nhẹp vì trời mưa tối qua.
 
- Nhỏ tỉnh rồi sao?
 
Nhóc cười một nụ cười hạnh phúc. Cũng chẳng biết vì sao lại có nụ cười đó
 
~ Tại sao tôi lại ở đây? Còn cậu, cậu ở đây làm gì?
 
Tôi nhìn nhóc với ánh mắt đầy nghi ngờ chờ đợi lời giải thích
 
- Hôm qua nhỏ đang chạy thì ngất xiủ, nhóc đưa nhỏ vào đây đó
 
~ Tôi không cần
 
Nhóc ra vẻ hối lỗi
 
- À, chuyện bạn gái. Nhóc muốn nói rõ ràng với nhỏ
 
~...
 
- Thật ra, đó là người mà ba mẹ nhóc sắp đặt cho nhóc. Nhóc thực sự không thích cô ta. Nhóc phải tạm thời giả vờ quen với cô ta để tìm ra sơ hở mà tìm cớ cắt đuôi. Và sau đó đã  tìm ra, nhóc chỉ còn định tìm được nhỏ nữa sẽ bỏ cô ta
 
~ Tại sao phải tìm tôi mới bỏ được cô ta?
 
- Vì người anh yêu là em!
 
Câu nói như sét đánh ngang tai, tôi lại tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói đó. Không đợi tôi nói gì thêm, nhóc ôm tôi vào lòng
 
- Làm bạn gái anh nhé. Đợi khi nào anh hoàn toàn bỏ được cô ta rồi, anh sẽ đem sính lễ đến đường đường chính chính cưới em.
 
Tôi cũng ôm nhóc, phì cười vì những lời nói trẻ con đó. Hóa ra đó là một kế hoạch dài, hóa ra tôi không phải người bị bỏ rơi. Tôi khẽ gật đầu, ôm nhóc để bù lại những ngày đau khổ không nhóc bên cạnh.
 
Cơn gió của vết thương (ngoại truyện) 31513089
 
(Hết)
 
 
P/s: Chỉ là ngoại truyện cho 1 cái kết mở. Trên thực tế vẫn là người đơn phương

 
 

Cơn gió của vết thương (ngoại truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ngoại truyện
» My Prince (Ngoại truyện)
» The Last Day Of Highschool - Chương Ngoại Truyện
» Even kills the memories {Ngoại truyện}
» Bé ngốc! Em là của anh Ngoại truyện: Đêm trăng hái nho!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-