Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bài thơ nặc danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 1:29 pm

Oneshot đầu tay :3
 




"Két" . Trạm tàu đi từ từ rồi dừng lại . Cửa mở ra . Hàng chục người bước đi hối hả . Một chàng trai cỡ mười sáu tuổi cúi đầu bước chậm rãi . Từng bước chân nặng trĩu . Cậu cầm xấp giấy trên tay . Cậu ngước ánh mắt vô hồn của mình lên trời . Hồi nãy trời còn nắng cháy da bây giờ mây đen đã phủ kín một phần trời . Cậu lấy cái mũ từ áo khoác đội lên đầu , tay cầm chắc cặp chuẩn bị tư thế . Chạy . Cậu chạy bán sống bán chết tới một cái chòi giữa cái hồ gần đó . Cậu thở hổn hển khó nhọc , tay chân bủn rủn . Cậu để cặp sách lên ghế , ngồi bịch xuống . Cậu nói nhỏ trong miệng :


"Mưa ."


Cậu ngồi ngó qua hàng ghế kia . Cậu chợt nhận ra có người ngồi kế bên mình . Cậu quay lại , cúi đầu , rồi qua hàng khế khác . Cô gái hàng ghế kia cũng cúi đầu chào lại ... Rồi cô lấy bia vừa uống vừa đọc tạp chí . Cậu nhìn lướt qua , khẽ liếc đôi giày của cô . Cậu lấy từ trong cặp ra một cuốn tập các-nê hơi lớn . Đôi tay cậu cũng lấy ra cây bút chì trong túi áo . Cậu nắn nón vẽ lại từng chi tiết của đôi giày một cách cẩn thận . Cậu nhìn lại lần nữa . Cô gái kia cũng nhiều vào cậu ... Hai ánh mắt chạm nhau . Cậu khẽ cười xã giao rồi lại ngó lơ . Cô gái kia cũng giương đôi mắt màu nâu gỗ của mình đi , đôi tay chợt run lên vì lạnh . Cô nhếch mép rồi khẽ khoanh lại vì lạnh . Cậu con trai đã để ý ... Cậu tính mở cuộc nói chuyện nhưng ...
Trời bỗng nhiên bớt mưa ... Cậu nghĩ thầm :


"Chắc phải lại cúp tiết một rồi ... "


Cậu đứng dậy , cất mọi dụng cụ vào và cất bước đi ... Mặc dù mưa đã dứt nhưng bỗng nhiên nó lại to lại , như thể đang cản không cho cậu đi . Cậu cười khổ rồi lại ngồi vào chỗ cũ , cười trừ với cô gái kia . Cô gái thấy thế , cũng cười xã giao . 


                                                                                                          " Trời vẫn mưa , mãi không dứt ... "


Ngày hôm sau , cậu lại lê từ bước một trên con đường dài ... Đôi mắt xa xăm chợt mãi nhìn vào khoảng không vô định phía trên . Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào làn da hơi trắng của cậu . Cậu khó chịu lấy tay che mắt , thở dài rồi lấy mũ chùm lên đầu . Cậu mãi đi mà không nhận ra trời đã mưa . Cậu cười nhẹ rồi chạy . Cậu cảm thấy có một cảm giác đặc biệt khi trời mưa , cảm giác vui nhất của một con người . Cũng là cái chòi hôm qua , vẫn là cô gái ấy , vẫn là bộ quần áo nhếch nhác không ủi và mớ snack với bia của cô ta , vẫn là trời mưa . Cậu ngước nhìn cô ta , cô gái quay qua , chợt nhận lại là người hôm qua , cười trừ rồi lại cúi đầu vào tạp chí . Cậu lấy cuốn tập thân yêu , cười thầm rồi nghĩ ra mẫu giày mới . Ngồi một hồi , cậu chợt khẽ nhìn cô ta . Cô ta vẫn ngồi im đọc tạp chí , không một cử động . Cậu thở dài rồi nhìn lên trần nhà . Cậu chợt nghĩ :


"Có khi nào cô ta ở đây cả ngày không ta ? Mà thôi kệ , mình phải vẽ cái mẫu mới nữa ."


Đầu cậu chợt lóe ra một ý tưởng mới ... Cậu cười rồi cầm bút chì vẽ luôn tục . Gương mặt cậu cực kỳ nghiêm túc . Đôi tay khéo léo vẽ ra những đường nét nhẹ nhàng và lôi cuốn . Chợt cậu vẽ lệch vài phân , thở dài rồi lấy gôm xóa liên tục . Cô gái nhìn rồi cũng cười . Chợt cô cất tiếng :


"I've to think about myself..."


Cậu con trai nghe thế liến nói tiếp :


"My heart like an empty side ..."
"Althought my soul was bled ..."
"What were I think ?"
"I'm always wonder ... "
"The fake smile and emotion mask ... "
"It's was hiding a hurting ... "
"I'm look at the sky ... "
"It's so hight , is it ? "
"How can I touch this , spirit ?"
"Let's the darkness fill the room ... "
"Unfortunetaly , It's were happened ... "


Cậu khẽ nhìn cô rồi cười ... Cô gái cũng cười theo ... 


"I've has enough pain form social and people ..."
"I've must be share that feeling ..."
"Because I've had kept my real feeling to long ... "
"So , I look out the windown ... "
"All the beauty world down there ... "
"Why I couldn't have this ?"
"I was suffered to long time ..."
"Stay and heard the clock tick-tock ... "
"Might I could better ... "
"And I complete wrong ... "
"I started shared my pain with my friends ..."


Cô chợt đứng dậy , nhìn xung quanh rồi thở dài ... Cậu con trai cũng ngạc nhiên rồi nói tiếp :


"I have no idea about share this , how to explain now ?"


"All come down it's just tears and broken heart ... "


Cô gái cười nhẹ rồi cầm túi xách đi , cúi đầu tạm biệt ... Cậu con trai nói lớn :


"Thơ "I've to think about myself" hay nhỉ ?"


"Thơ của những người vô danh luôn hay ... "


Cô cười nhẹ rồi cất giọng nói lạnh lùng nói ... 
Cậu cười nhẹ rồi cũng đứng dậy thu dọn , cũng chợt nhận ra trời đã nắng và tiết một cũng gần hết , cậu thở dài rồi chạy đi ...
                                                                                                               "Sau cơn mưa thì trời lại sáng..." 


Giọng nói khàn khàn vang lên :


"Anh về rồi đây ... "


"Vâng." 


Một người cỡ ba mươi tuổi tháo bỏ vớ ra , cất đôi giày vào trong kệ . Anh ta đi cầm vào , tháo cà vạt ra , gỡ mắt kính bỏ vào hộc tủ . Rồi anh ta đi xuống bếp , mở nồi canh nói :


"Tài nấu ăn vẫn tốt như ngày nào nhỉ ?"


"..."


Anh ta cười nhẹ rồi bước đi , cất hộp sữa gõ đầu cậu trai trẻ kia . Cậu ta xoa mái tóc nâu sậm của mình rồi nói :


"Đau đấy ."


"Anh biết nên mới đánh em đó . Cho chừa cái tật kiệm lời ."


Cậu tặt lưỡi rồi bưng đồ ăn ra . Ông anh quý hóa đã ngồi vào bàn ăn , tay cầm đũa , nói to :


" ITADAIMASU ..."


"Coi chừng nóng đấy ."


Cậu em bưng mâm đồ ăn giản dị ra ... Mỳ gói với tôm , hai chén cơm và tô canh súp . Cậu chợt đứng dậy rồi đi vào bếp lục đục cái gì đó . Rồi cậu đem ra một chén cá cơm chiên . Ông anh cười nhẹ rồi vuốt mái tóc nâu bạc của mình . Rồi anh ta nheo mắt , hiện rõ những vết chân chim . Cậu em trai lấy hộp sữa ra , ném cho ông anh mình . Ông anh chụp rồi nheo mắt . Cậu cất tiếng nói :


"Uống đi , làm việc quá sức rồi đâm bệnh thì khổ , không ai gánh đâu . "


"Ác mồm nhỉ ? " 


"Lo thôi ."


Hai anh em vừa ăn buổi ăn giản dị vừa cười nói . Nhưng đa số là ông anh cười với nói . Cậu em cũng khó chịu với ông anh trẻ con này , nhưng thật ra cậu không còn bạn bè hay gì hết , người thân - bạn duy của cậu ... Cậu cười nhẹ rồi mang chén cơm trống rỗng đi xuống . Ông anh nói to :


"Anh sắp đi công tác xa đấy ... "


"Ờ , đi mạnh khỏe ... "


"Anh mày đi như thế mà ... "


Giọng nói trầm lại . Không khí căn nhà bỗng dưng nặng nề ... Cậu em cười nhẹ rồi nói :


"Dù sao thì cũng cảm ơn anh , onii-chan , đi vui vẻ và đừng lo cho em ."


Anh ta cười nhẹ , hai anh em ôm nhau rồi cậu tiễn anh đi về nhà . Cậu thở dài rồi vào nhà . Thế là ... Chắc phải tự lực cánh sinh rồi . Cậu giương đôi mắt vô hồn rồi đi vào . Cậu lấy tập ra vẽ hý húi ... Đèn phòng vẫn sáng vào nửa đêm ... 
                                                                                           " Cầu vồng không phải lúc nào cũng đẹp ... "


Sáng sớm hôm sau , ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên cửa sổ . Cậu con trai ấy đang ăn sáng ... Cậu bật tivi lên coi . 
"Dự báo thời tiết ngày ba tháng sáu : Sáng có mưa nặng hạt đến trưa , chiều râm và tối lạnh ..."
Cậu hất mái tóc bù xù của mình lên ... miệng ngáp rồi ngậm miếng bánh mì đang dở ... Cậu chỉnh chu lại quần áo và tóc tai ... Cậu lê tường bước nặng trĩu , ngước nhìn bầu trời hơi tối sầm . Cậu cười mỉm ... 
                                                                                                   "Every thing happened with reason ... "
Cậu lại chạy ... nhưng lần này lại chạy một cách vui vẻ , không còn sự mệt mỏi lần trước ... Cậu huýt sáo rồi cất cặp lên hàng ghế , ngồi nhẹ nhàng xuống . Bầu trời trắng xóa ... Nước chảy cuồn cuộn như sóng ... trời bỗng dưng lạnh thấu da thấu xương ... Cậu cúi đầu chào người đối diện , cô ta cũng cúi đầu chào ... Chợt cô nói :


"Đồng phục Rairanza à ? Chào ... "


"Vân...g"


Hai người họ vẫn im lặng nhưng nói nhiều hơn trước . Cô gái cười rồi nói :


"Tên ."


"Tên ? Anou , Nhân Mã ... "


"Yoroshiku , Kim Ngưu . "


Cậu cười trừ rồi nói nhẹ :


"Cô mấy tuổi ?"


"Hai mươi hai ... "


"Nghề ?"


"Giáo viên ... "


Cậu cười xã giao rồi nhỏ nhẹ nói :


"Anou , tôi có thể đo số giầy của cô không ?"


"Tự nhiên ... "


Cậu đi tới , cúi đầu xuống . Cậu móc từ túi ra một cái sợ dây đo . Cậu uốn xung quanh bàn chân . Cô  cười rồi nhón lên . Hai người cười nói vui vẻ mặc cho trời mưa ... Chợt cô nói :


"Tháng sáu rồi nhỉ ? "


"Vâng ?" 


"Liệu tôi có gặp lại cậu không ? "


"Chắc thế ... "
                                                                                     "Face your demon and break down the case ... "


Ngày hôm nay vẫn thế , cậu ngồi vắt vẻo trên hàng ghế , chân đung đưa nhịp nhịp . Cô gái nghiêng đầu hỏi :
"Xong mẫu chưa nhóc ?"


"Đã nói đừng kêu tôi là nhóc mà . Ờ mà cũng sắp xong rồi . " 


Cậu cười nhẹ rồi nhìn cô nói :


"Cho tôi xem mẫu giày nhé ."


Cô gái gật đầu . Cậu từ từ đi tới , cúi đầu xuống nhìn rõ . Cậu lấy bút vẽ từ nét tròn cong cong . Cậu nói :


"Cảm ơn ."


Cô gái cười mỉm , lấy lon nước lạnh ấn vào mặt cậu trai trẻ :


"Uống không ?"


Lạnh , cậu ta lấy tay lấy lon nước ra . Chợt bàn tay của cậu chạm vào tay của cô . Cậu rút lại , mặt đỏ ửng . Cô gái nheo mắt , hiểu ra rồi cười đểu . Chợt cô phá tan không khí im lặng ấy :


"Thế thì ăn chip với tôi cho đỡ buồn ... "


"Ờ ... "


Cậu lặng lẽ bóc từ mấy khoai tây trong bịch ra ... Cậu nghiêng đầu hỏi :


"Ăn kiểu tạp nham khoai tây với bia không đau bụng à ?"


"Nhưng đó là sở thích của tôi . "


"Ai cũng có quyền riêng nhỉ ? Tôi thì biết c... "


Cậu bỗng dừng lại ... Cô gái hỏi :


"Biết gì ?"


"Không có gì đâu . Đừng để ý . "


Rồi cậu đi ra ngoài hiên , lấy tay hứng vừng giọi nước mưa . Cậu cười nhẹ , quay đầu nói :


"Tôi có ý tưởng này . "


Chợt cô gái hạ giọng :


"Sắp nghỉ hè rồi nhỉ ?"


Cậu ta cứng họng . Cậu thở dài nhìn lên bầu trời xa xăm . Sấm xé toạt bầu trời , tiếng sét nổ đùng đùng . Cậu nói :


"Tôi sẽ gặp lại cô ."


"Hứa đấy ."                                                                                                              
                                                                                                                               " Sự thật cay đắng ... "


"Reng Reng" . Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày . Cậu nhìn đồng hồ . Cả lớp nháo nhào vì nghỉ hè . Cậu vẫn lặng lẽ cầm cặp ra về . Thở dài . Những đợt gió trôi nổi trên lá cây , lớp lớp lá xum xuê . Cậu đi ngang qua cái chòi thân thuộc . Không một ai . Cậu chợt nhớ lại một tháng trước lúc cậu chỉ mới gặp cô . Một người khá trầm tính và bí ẩn . Cậu cười nhẹ rồi rảo bước trên con đường mòn . 
                                                                                     
"Một suất phở với một suốt cơm chiên ." Tiếng của người waystreet nói lớn . Cậu gật đầu rồi hí húi nấu ăn ... "Đing đing" Cậu gõ chuông , lấy hai suất đồ ăn nóng hổi ra . Hai người khánh cuối cùng đã ăn xong . Cậu dọn dẹp rồi lau mồ hôi . Người chủ nghiên đầu , giương đôi mắt đen lay láy nhìn :


"Em làm thêm cả hè à ? Thế thì chị tăng lương nhé ."


"Cảm ơn ." 


Cậu cầm xấp tiền rồi thay quần áo đi về . Lãng quý cả hè với một tiền đây cũng vừa . Cậu mỉm cười nhìn rồi đi . Cô chủ mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu từ sau lưng . Cậu cười rồi nói :


"Chào . Tôi sẽ làm ca chiều cả tuần ."


Rồi cậu gỡ đôi tay trắng trẻo ra khỏi người mình . 


"Nhân Mã ... ?"


Cậu quay người lại . Cô chủ này được thừa hưởng cái tiệm ăn từ bố mẹ . Còn ông bà thì đi chơi hưởng tuổi già . Cô ta đỏ mặt ấp úng :


"Heh , tôi ... tôi ... ?"


Cậu nghiên đầu .Làm việc ở đây cũng khá lâu rồi nên cậu cũng rành đường với nhà của mọi người . Cậu đi tới , lấy tay xoa đầu cô ta :


"Thôi trễ rồi , có cần thì tôi chở về ."


"Vậy xin làm phiền ."


Nhân Mã đạp từng bước , cô gái đỏ mặt ngồi ghế sau ... Hai người đi trên con đường ven biển . Cô ta vòng tay ôm bụng Nhân Mã , cậu cười nhẹ . Con đường hôm nay bỗng trở nên mát mẻ hơn trước.                                                                                             
                                           "I ain't gonna stop make you smile ."


Trời mưa tầm tã , cậu ngồi trong phòng với ánh đèn mờ . Cậu ngậm cây đinh vào miệng , tay căng miếng da ra . Cậu nhắm vào đích , đóng mạnh đinh vào giày . Cậu cầm cuốn sổ các-nê trên tay , không ngừng săm soi . Rồi cậu thở dài , lấy cao su bọc xung quanh . Cậu khẽ thở dài . Cầm bình xịt làm bóng trên tay , cậu xịt từng chi tiết . Mồ hôi hột nhỏ nhễ nhại . Cầm trên tay sản phẩm do chính mình làm ra , cậu không cầm được nước mắt . Nó cứ tuôn trào như ý tưởng đã tuôn ra để thành một cái giầy cao gót hoàn chỉnh . Công sức làm việc hơn hai tháng thật không uổng . 


Hôm sau , làn gió thổi nhè nhẹ trên những nóc nhà . Vi vu . Cậu ngước lên bầu trời . Mưa . Cậu cười lớn rồi chạy một mạch tới cái chòi . Cậu không nghĩ là sau hè lại có mưa . Cậu chỉ muốn hét lên là "Cảm ơn trời" thôi . 
Cậu chạy vào , quăng cặp đi , ngồi kế bên cô gái , nói lớn :
"Domoo."


"Chào ."


Cô gái cười xã giao , ánh mắt ánh lên nỗi buồn không tên . Cậu cũng nhận ra . Cười nhẹ rồi cậu nói :
"Tôi có một bất ngờ cho cô ."


"Hở ?"


Nói rồi cậu lấy ra từ trong cặp một đôi giày . Cậu nghiêm túc lên . Cậu nghiêng đầu , lấy đôi giày từ chân cô gái ra , mang vào đôi giày cao gót đó . Những hạt kim cương ánh lên , hai hàng chéo màu bạch lấp lánh . Cô gái quay đầu . Cậu nói :


"Có đẹp không ?"


Cô nghe rõ tiếng nuốt nước bọt trong cổ của Nhân Mã . Cô cười gượng :


"Đẹp lắm ."


Cậu nhẹ nhỏm hẳn , cậu nói nhỏ :


"Yes."


Hôm nay cô nói ít hơn mọi ngày . Cậu biết nhưng không hỏi lý do vì nghĩ cô cần thời gian để bình tĩnh . Tiếng tán lá xào xạc va chạm nhẹ vào nhau . Cậu lên tiếng :


"Tạm biệt ."


Cô gái cười rồi vụt chạy đi . Trời mưa đã ngớt , ánh sáng chiếu trải dài . Hồ nước long lanh . Cậu thở dài rồi nhìn thấy điện thoại của cô để quên . Cậu lắc đầu ngao ngán rồi cầm lên . Bất chợt ngón tay cái của cậu nhấn vào "Notes". Cậu tính chạy theo đưa lại nhưng ... Cậu cười khổ rồi quay đi . Nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi , bao gồm hạnh phúc và đau khổ . Giọt nước mắt rơi xuống hồ , khoáy động mặt hồ vốn yên ắng . Cậu ôm đầu , vừa cười vừa khóc ... 


                                                                                                                        " Tất cả chỉ là sáo rỗng ... " 


Sau ngày hôm đó , cậu im lặng hơn bao giờ hết . Chậm rãi đi trên hành lang , cậu đụng tay vào người cô gái . Cô ta đứng dậy rồi nói :
"Có sao không Mã ?"


"Ờ."


Rồi cô thở dài nói :


"Kim Ngưu-sensei nghe đồn là sắp bị chuyển đi vì dính nghi án đã ... "


Nhân Mã đứng người . Cô gái thấy thế lo lắng hỏi . Cậu vò mái tóc nâu của mình rồi giương ánh mắt vô hồn của cậu nhìn cô gái :


"Sư Tử , bọn nào tung tin đồn thế ?"


Cô gái khẽ đỏ mặt rồi hất mái tóc hồng nhạt của mình ,  đôi mắt đỏ nhìn xung quanh rồi cắn môi nói :
"Bọn năm ba hay sao ấy ?"


Nhân Mã cúi gầm mặt rồi đi thẳng . Cậu chợt nhìn thẳng ... Cô gái ở cái chòi ... mái tóc đen lay láy , đôi mắt lạnh lùng , khuôn mặt trầm kia chính xác là cô ta . Chắc cô ta cũng đã nhận ra mình . Cậu nấm chặt nấm đấm . Vẫn đi thẳng như không quen không biết . Cô ta cũng nhìn rồi đi . Khi Nhân Mã quay lại thì cô đã khuất bóng . Cười khổ , cậu đi lên bậc thang từ bước nặng nề . 
                                                                                    
                                                                                                                           "Tấm màn đã được vén ."


"Muốn gì thằng oắt ?"


Một tên xăm đầy mình , miệng hút thuốc phì phò , chân gác lên bàn . Cậu đi tới , lạnh lùng ... 
Bức tường đã nhuộm đầy máu . Điếu thuốc tàn vẫn nhả khói . Tiếng chuông nhà thờ rung ... 


Hôm sau ... Trời mưa không ngớt từ tối hôm qua . Dự báo đã nói hôm nay có bão mà . Cậu chạy đi , ánh mắt vô hồn nhìn khoảng vô định . Cậu thấy cô gái ngày nào cũng đang chạy . Cậu nắm chặt tay cô rồi dẫn đi tới chòi . Người cô gái ướt nhẹp , quần áo dính vào da thịt . Cô ta lạnh run bầm bập . Cậu giương đôi mắt lạnh lùng của mình lên , lấy áo khoác chùm lên người cô . Cậu mỉm cười ... 


Ánh lửa bập bùng nổi lên ... Tay cầm cốc cà phê nóng , cậu nhìn ra cửa sổ ... Cô gái ngồi trên ghế , đang sửi ấm . Chợt cậu nói :
"Tôi ... tôi nghĩ tôi đã yêu cô rồi đấy . "
 
Cô gái quay lại , ngỡ ngàng . Cậu nói :
"Nhưng tôi biết , tôi không có quyền và cũng không có điều kiện ... "


Cậu cười khổ , nước mắt bắt đầu chảy ra ... Cậu nói như gào :
"Cô ..." 


Cậu nghẹn lại ... 


"Tôi biết là cô chả quan tâm gì tới một thằng học sinh cấp ba , lại càng không quan tâm tới niềm đam mê của nó ... "


Ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng nó lại trào ra mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào ... 


"Tôi biết là ... "


Rồi cậu chợt đứng dậy , đi tới cửa nói :


"Thôi vậy , chào tạm biệt cô ."


Cô gái bỗng nói lại :
"Tôi biết là cậu biết tôi có bạn trai rồi ... "


"Tôi biết ... "


"Nhưng ... " 


Nhân Mã lạnh lùng cất bước ra đi ... 


"Cậu lạnh lùng ra đi , mang theo cả trái tim và tình cảm của tôi ... "


Trời mưa tầm tã , trắng xóa . Nhân Mã đi thật nhanh xuống để khỏi thấy cô ta nữa . Cầu thang ngoài trời nên cũng ướt sũng . Bất chợt cậu trượt chân té xuống , đập đầu vào lan can . Cô gái cũng đi xuống theo . Cô hét :
"Đợi tôi với ... "


Bỗng dưng cô thấy điếng ở chân . Nó đau thấu xương . Cô cười bỉ rồi đi xuống kế bên cậu . Máu lên láng một vùng . Cô nói nhỏ :


"Tôi ... xin lỗi ."
"Tôi ... cũng xin lỗi nhé , Kim Ngưu ."


Cô gái lấy tay để lên mũi cậu , không còn thở nữa ... Bầu trời mưa tầm tã như khóc . 
Cô ta vừa nói vừa khóc :


"Tôi cũng yêu cậu , muốn được bên cậu và chăm sóc cậu suốt đời ."


Rồi cô nuốt nước mắt nói :


"I've think about myself ... "
"My heart like an empty side ..."
"Althought my soul was bled ..."
"What were I think ?"
"I'm always wonder ... "
"The fake smile and emotion mask ... "
"It's was hiding a hurting ... "
"I'm look at the sky ... "
"It's so hight , is it ? "
"How can I touch this , spirit ?"
"Let's the darkness fill the room ... "
"Unfortunetaly , It's were happened ... "


Cậu con trai cũng lên tiếng :


"I've has enough pain form social and people ..."
"I've must be share that feeling ..."
"Because I've had kept my real feeling to long ... "
"So , I look out the windown ... "
"All the beauty world down there ... "
"Why I couldn't have this ?"
"I was suffered to long time ..."
"Stay and heard the clock tick-tock ... "
"Might I could better ... "
"And I complete wrong ... "
"I started shared my pain with my friends ..."
"I have no idea about share this , how to explain now ?"
"All come down it's just tears and broken heart ... "


Cô gái chợt boàng hoàng nói , đỏ mặt :
"Cậu còn sống sao ?"
"Chứ sao ?"


Cô gái cúi đầu rồi từ từ đưa mặt gần mặt cậu ... Câu nói của cô luôn động trong đầu cậu ...


"Thơ của những người vô danh luôn hay ... Nhỉ ?"
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 1:35 pm

Do nàm biếng nên ta sẽ chém ít thôi. Nên để (Kim Ngưu - Nhân Mã ) ngay tực đề để mọi người biết đây là cặp nào. Điều mà ta thích là...nó dài kinh khủng.
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 1:37 pm

công bốn tiếng type liên tục đấy =)) 
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 1:44 pm

s trn của a lúc nào cx khó hiểu thế =.=
p/s: mà e công nhận là nó hay thiệt =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 2:31 pm

Đối thoại nhiều, hay :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 5:11 pm

Mon : Oneshot đầu tay ~ Sẽ cố gắng ...
Hana : Khó hiểu hả em ? :)) 
Aqua : =)) Type đau tay quá đê ... 
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 7:33 pm

ck vt tr hay a nhưng cx như dì vk ko hiểu mấy thông cảm =))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 8:34 pm

hay a~~~~ :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 3:38 am

:3 ai muốn viết oneshot không ? 
Ta có cốt truyện mới đây =)) . 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 5:49 am

Không biết ta đã comment chưa nhể :v

Nó dài, nhiều đối thoại, trang trí xấu, câu cú hơi lủng củng,...
 
Sponsored content
Bài thơ nặc danh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài thơ nặc danh    Bài thơ nặc danh  Icon_minitime

 
 

Bài thơ nặc danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Dành cho các bạn nam nha
» Danh - Giá
» Thế Giới Không dành cho anh (lời tác giả)
» Ảnh dành tặng các mems
» Thế Giới Không Dành Cho Anh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-