Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 6   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 6 Icon_minitimeThu Oct 24, 2013 1:25 pm

Nhóm thợ săn dũng cảm "P&F"

 Đang bay vòng vòng bắt bướm,thả chim thì trời RẦM RẦM đổ mưa lớn. Trú dưới gốc cây,  cảm giác ấm áp vô cùng , một số chòm sao run run vì lạnh từ mưa bão. Chợt có tiếng bước chân người giữa trời mưa. Một nhóm người đứng trước mặt Bạch Dương, hay nói đúng hơn là ba người và một sinh vật nhỏ. Cô gái tóc đen ngang lưng,đeo nón có đính chiếc nơ hồng tự giới thiệu mình là Isabella Garcia-Shapiro.

- Kia là Phineas Flynn,đội trưởng nhóm chúng tôi,Ferb Fletcher,đội phó ,cuối cùng là Meap,sinh vật ngoài vũ trụ.

Sư Tử ôm chặt cứng Meap,tung tăng dưới gốc cây,reo lên không ngừng.

- Em dễ thương quá hà !!!!

Phineas điển trai kéo Meap lại gần,vuốt vuốt đầu Meap,mắng Sư Tử.

- Meap rất dễ bị tổn thương đấy. Biết chưa ?

- Dạ.

Sư Tử mặt rũ xuống rồi đi về chỗ cũ của mình. Ferb cười khúc khích,đưa mắt nhìn 12chòm sao và hỏi.

- Mưa rồi,chúng ta đi đường tắt về Ba Bang nhé.

Mắt Ferb,Isabella và Phineas sáng rực. Meap nghĩ thầm :"Dụ dỗ người ta đây mà"
Yết sợ hãi,lùi lùi về phía sau,tay run như ông cụ non,à xin lỗi,là bà cụ non mới đúng chứ nhỉ.

- Tui....tui hổng đi đâu....tui sợ lắm......

5phút sau....

- TUYỆT VỜI ! LẠI NỮA ĐI ! DÙ HÚUUUUUUU !!!!

Yết vừa trượt ống đường tắt,vừa hét lên. Ai nấy đều muốn trượt nữa,trượt mãi. Mọi người đáp xuống an toàn rồi, Isabella nói nhỏ với Meap.

- Lâu lắm rồi mới được đi đó há Meap.

- Meap !

Meap gật đầu,để ta giải thích cho nè : Meap chỉ nói chuyện với sinh vật giống nó,chứ nói với con người,hoặc động vật hay gì đó không giống nó thì chỉ nghe nó kêu "Meap" mà thôi.
Oh my god ! Nơi đây là Ba Bang ư ? Rộng quá ! Bảo Bình,Nhân Mã,Cự Giải té ngửa,các sao còn lại mắt lé hết rồi. Thiên Bình mơ mộng về chàng hoàng tử cùng mình hôn nhau giữa đêm trăng ở Ba Bang , Sư Tử cũng không kém gì Thiên Bình. Kim Ngưu và Bạch Dương quơ quơ tay trước mặt Thiên Bình,Sư Tử. Chả có động tĩnh gì. Cả đám đi xa,bỏ mặc hai nàng mơ mộng về chàng hoàng tử cùng con chiến mã rước họ về lâu đài. Tỉnh giấc mộng say sưa,cả hai nhanh chân chạy theo sau 14người đằng trước.

- Nè ! Chờ coi ! Lũ bỏ bạn.

- Xử,cho mình mượn cây sắt.

*Coong coong*

Ma Kết ném cây sắt xin từ Xử Nữ trúng phóc hai nàng.

- Ai bỏ ai nào ?

- Xin lỗi mà,bà đừng làm vậy nữa được không ?

- À há,thế đừng nói nhiều,mau lên !

Hai nàng tung tăng đi theo Ma Kết như hai chú vịt con ngây thơ vô(số)tội,nhe răng cười.


 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
» Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-