| [3S] Những chiếc lông vũ... | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 8:21 pm | |
| Đây là lần đầu mình viết thể loại này ^^ Mình đã sẵn sàng mọi gạch đá rồi. [3S] Những chiếc lông vũ... Cô đã làm thiên thần đã được ba ngày.Phải... Cô là một cô gái đã chết vì tai nạn giao thông.Hiện giờ, cô đang mang trong mình đôi cánh với sức mạnh vô song.Những chiếc lông vũ của chúng sẽ giúp cô thực hiện một điều ước.______________________________Một ngày nọ, cô thấy một em bé đang khóc than bên xác mẹ mình.Từng giọt nước mắt của em chan hoà một nỗi đau xót vô ngần.Cô rung động không nói nên lời, liền sử dụng một chiếc lông giúp người mẹ sống lại...Cô đã cứu được một mạng người...__________________________Dần dà...Bốn, năm, sáu... Hai trăm, ba trăm những chiếc lông...Lần lượt ra đi khỏi đôi cánh của cô.Bây giờ, cô không còn có thể bay được, ngậm ngùi đi lại tại Trần gian...Bây giờ, cô chỉ còn một chiếc lông duy nhất chưa thực hiện điều ước.__________________________“Sao bạn buồn vậy ?”Một anh chàng điển trai bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô.Cậu đang mặc trong mình bộ áo quần của bệnh viện, khuôn mặt thoáng một chút nỗi buồn.“Mình cũng không còn ở đây được bao lâu nữa...Và rồi, cũng như bạn, mình cũng sẽ trở thành thiên thần ngay thôi...”Câu nói của cậu khiến cô ngỡ ngàng...Đáng lý, cô đã định sử dụng chiếc lông cuối cùng nhưng...Nếu không còn lông vũ, linh hồn cô sẽ chết.Cô đang phân vân không biết làm cách nào...____________________________Bỗng nhiên, cô vừa nảy ra một sáng kiến.Cô cầm trong tay chiếc lông vũ của mình, lẩm nhẩm đọc điều ước.“Ta có thể sẽ chết nếu sử dụng ngươi, nhưng hãy cho ta sử dụng điều ước cuối cùng...Ngươi hãy thay ta, giúp đỡ mọi người bằng cách tạo ra thật nhiều chiếc lông vũ.Như vậy, dù cho ta không còn nữa, nhưng đôi cánh của ta sẽ tồn tại mãi mãi.”______________________________Cả cơ thể cô phát sáng, rồi từ từ biến mất...Kèm theo đó, hàng trăm, hàng ngàn chiếc lông vũ bay tứ tán khắp nơi...Đôi mắt cô trở nên dịu dàng như nước, không quên ngắm nhìn khuôn mặt tinh tú của cậu con trai đó.Trong khi đó, cậu ấy vẫn ngắm nhìn mãi quầng sáng diệu kỳ vừa tan biến trên bầu trời.Trên tay cậu...... có một chiếc lông vũ...
Được sửa bởi Vierge Doan ngày Fri Mar 28, 2014 11:46 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : sửa lỗi văn) |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 9:05 pm | |
| Nội dung ổn. Hơi dài so với đám 3S Nhưng không sao, mình rất vui khi có người viết thể loại 3S :D Và sign của nó là 3S nha bạn, nếu có thể bạn đổi đoạn [super short story] thành [3S] nhé. Xin lỗi vì đòi hỏi bạn hơi nhiều ^^" |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 9:16 pm | |
| *Lăn lăn* Cảm ơn bạn rất nhiều ^^ |
|
| | Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 9:21 pm | |
| @Lily: Mình phải cảm ơn bạn mới đúng ^^ Thật sự bạn là nguồn cảm hứng cho mình viết thể loại này. Hơn nữa, có người comment là mình vui rồi |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 9:38 pm | |
| - Vierge Doan đã viết:
- Ngươi hãy thay ta, giúp đỡ mọi người bằng cách tạo ra thật nhiều chiếc lông vào !
Đọc lại lần nữa, và mình super soi được câu này Bạn không nên cho từ "vào!" vào cuối câu, nghe hơi buồn cười Theo mình, nên để là "[size=18.399999618530273] Ngươi hãy thay ta, giúp đỡ mọi người bằng cách tạo ra thật nhiều chiếc lông vũ. Như vậy, dù ta không còn nữa, nhưng đôi cánh của ta sẽ tồn tại mãi mãi. "[/size] Câu cú hơi lủng củng. |
|
| | Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 10:26 pm | |
| @Lily: Okie, mình đã sửa rồi. Tại do mình viết truyện vội quá nên không để ý mấy cái lỗi sai này... @.@ Câu cú lủng củng, vâng mình không thể tránh được sự cố này. Mình văn phong cũng không được lắm đâu >.< |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 10:47 pm | |
| Luyện tập nhiều là được thôi mà ^^ |
|
| | Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:01 pm | |
| Uhm Mình sẽ rút kinh nghiệm trong những 3S sau ^^ |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:06 pm | |
| Úi, truện nàng hay quá! Lup ịt Sau 3 lần sửa thì lỗi gần như die hết Trong câu: "Trong khi đó, cậu ấy vẫn ngắm nhìn mãi quầng sáng diệu kỳ vừa tan biến trên bầu trời.", nàng nên bỏ từ nhìn. Ta thấy nó ko hay và làm cái câu nó kì kì Trong câu:"“Ta có thể sẽ chết nếu sử dụng ngươi, nhưng hãy cho ta sử dụng điều ước...", nàng bỏ từ sẽ đi. Bởi vì từ đó làm câu khá mơ hồ. Có thể là ko chắc chắn, còn sẽ là chắc chắn, bạn gọp lại chung làm người đọc cảm thấy khá là ko thích hợp(như mình) Trong câu:"Một cậu chàng điển trai ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô.". Bạn bỏ từ hiện ngang đi nha, tại vì hiên ngang làm câu trở nên gượng gạo => ko cần thiết Còn lại thì no cmt! All gôd*giơ ngón cái* Ta thấy nàng rất có năng khiếu và cảm phục nàng |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:07 pm | |
| Okie ^^ Mà bạn có thể post ở box Truyện ngắn cùng với đám 3S của mình có được không? |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:08 pm | |
| @cuulonton: Ta thấy mấy cái chỗ ấy ổn mà |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:18 pm | |
| - Vierge Doan đã viết:
- (Mình sẽ in đậm những câu có lỗi nhé ^^
P/s: Đúng là super soi mà ==")
Đây là lần đầu mình viết thể loại này ^^ Mình đã sẵn sàng mọi gạch đá rồi.
[3S] Những chiếc lông vũ...
Cô đã làm thiên thần đã được ba ngày.
Phải... Cô chính là một cô gái đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.
(Mình nghĩ bạn nên bỏ chữ "chính" đi)
Hiện giờ, cô đang mang trong mình đôi cánh với sức mạnh vô song.
Những chiếc lông vũ của chúng sẽ giúp cô thực hiện một điều ước. ______________________________
Một ngày nọ, cô thấy một em bé đang khóc than bên xác của mẹ mình.
(Bạn nên bỏ chữ "của")
Từng giọt nước mắt của em chan hoà một nỗi đau vô ngần. (Câu này cứ thế nào ấy )
Cô rung động không nói nên lời, liền sử dụng một chiếc lông giúp người mẹ sống lại... (Câu này cũng thế )
Cô đã cứu được một mạng người... __________________________
Dần dà...
Bốn, năm, sáu... Hai trăm, ba trăm những chiếc lông...
Lần lượt ra đi khỏi đôi cánh của cô.
Bây giờ, cô không còn có thể bay được, ngậm ngùi đi lại tại Trần gian...
Bây giờ, cô chỉ còn một chiếc lông duy nhất chưa thực hiện điều ước. __________________________
“Sao bạn buồn vậy ?”
Một cậu chàng điển trai ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô. (Cậu chàng?)
Cậu đang mặc trong mình bộ áo quần của bệnh viện, khuôn mặt thoáng một chút nỗi buồn.
“Mình cũng không còn ở đây được bao lâu nữa... Và rồi, cũng như bạn, mình cũng sẽ trở thành thiên thần ngay thôi...”
Câu nói của cậu khiến cô ngỡ ngàng...
Đáng lý, cô đã định sử dụng chiếc lông cuối cùng nhưng...
Nếu không còn lông vũ, linh hồn cô sẽ chết.
Cô đang phân vân không biết làm cách nào... ____________________________
Bỗng nhiên, cô vừa nảy ra một sáng kiến.
Cô cầm trong tay chiếc lông vũ của mình, lẩm nhẩm đọc điều ước.
“Ta có thể sẽ chết nếu sử dụng ngươi, nhưng hãy cho ta sử dụng điều ước cuối cùng... Ngươi hãy thay ta, giúp đỡ mọi người bằng cách tạo ra thật nhiều chiếc lông vũ. Như vậy, dù cho ta không còn nữa, nhưng đôi cánh của ta sẽ tồn tại mãi mãi.” ______________________________
Cả cơ thể cô phát sáng, rồi từ từ biến mất...
Kèm theo đó, hàng trăm, hàng ngàn chiếc lông vũ bay từ tán khắp nơi... (câu này có lỗi )
Đôi mắt cô trở nên dịu dàng như nước, không quên ngắm nhìn khuôn mặt tinh tú của cậu con trai đó.
Trong khi đó, cậu ấy vẫn ngắm nhìn mãi quầng sáng diệu kỳ vừa tan biến trên bầu trời.
Trên tay cậu...
... có một chiếc lông vũ... |
|
| | Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Fri Mar 28, 2014 11:50 pm | |
| - Princess Lily Rose đã viết:
- Vierge Doan đã viết:
- (Mình sẽ in đậm những câu có lỗi nhé ^^
P/s: Đúng là super soi mà ==")
Đây là lần đầu mình viết thể loại này ^^ Mình đã sẵn sàng mọi gạch đá rồi.
[3S] Những chiếc lông vũ...
Cô đã làm thiên thần đã được ba ngày.
Phải... Cô chính là một cô gái đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.
(Mình nghĩ bạn nên bỏ chữ "chính" đi)
Hiện giờ, cô đang mang trong mình đôi cánh với sức mạnh vô song.
Những chiếc lông vũ của chúng sẽ giúp cô thực hiện một điều ước. ______________________________
Một ngày nọ, cô thấy một em bé đang khóc than bên xác của mẹ mình.
(Bạn nên bỏ chữ "của")
Từng giọt nước mắt của em chan hoà một nỗi đau vô ngần. (Câu này cứ thế nào ấy )
Cô rung động không nói nên lời, liền sử dụng một chiếc lông giúp người mẹ sống lại... (Câu này cũng thế )
Cô đã cứu được một mạng người... __________________________
Dần dà...
Bốn, năm, sáu... Hai trăm, ba trăm những chiếc lông...
Lần lượt ra đi khỏi đôi cánh của cô.
Bây giờ, cô không còn có thể bay được, ngậm ngùi đi lại tại Trần gian...
Bây giờ, cô chỉ còn một chiếc lông duy nhất chưa thực hiện điều ước. __________________________
“Sao bạn buồn vậy ?”
Một cậu chàng điển trai ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô. (Cậu chàng?)
Cậu đang mặc trong mình bộ áo quần của bệnh viện, khuôn mặt thoáng một chút nỗi buồn.
“Mình cũng không còn ở đây được bao lâu nữa... Và rồi, cũng như bạn, mình cũng sẽ trở thành thiên thần ngay thôi...”
Câu nói của cậu khiến cô ngỡ ngàng...
Đáng lý, cô đã định sử dụng chiếc lông cuối cùng nhưng...
Nếu không còn lông vũ, linh hồn cô sẽ chết.
Cô đang phân vân không biết làm cách nào... ____________________________
Bỗng nhiên, cô vừa nảy ra một sáng kiến.
Cô cầm trong tay chiếc lông vũ của mình, lẩm nhẩm đọc điều ước.
“Ta có thể sẽ chết nếu sử dụng ngươi, nhưng hãy cho ta sử dụng điều ước cuối cùng... Ngươi hãy thay ta, giúp đỡ mọi người bằng cách tạo ra thật nhiều chiếc lông vũ. Như vậy, dù cho ta không còn nữa, nhưng đôi cánh của ta sẽ tồn tại mãi mãi.” ______________________________
Cả cơ thể cô phát sáng, rồi từ từ biến mất...
Kèm theo đó, hàng trăm, hàng ngàn chiếc lông vũ bay từ tán khắp nơi... (câu này có lỗi )
Đôi mắt cô trở nên dịu dàng như nước, không quên ngắm nhìn khuôn mặt tinh tú của cậu con trai đó.
Trong khi đó, cậu ấy vẫn ngắm nhìn mãi quầng sáng diệu kỳ vừa tan biến trên bầu trời.
Trên tay cậu...
... có một chiếc lông vũ... @Cừu: *cúi đầu* cám ơn bạn nhiều lắm ^^ @Lily: Waa ! Đúng là "super soi" thật... Mình đã dựa vào comment của hai bạn để chỉnh sửa lần 4 @.@ Mình nghĩ thế này sẽ đỡ hơn phần nào rồi. P/s: Vụ chuyển đến chung mục 3S thì mình nghĩ là tuỳ bạn thôi Nhưng mỗi tội là mình không biết chuyển =.= |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Sat Mar 29, 2014 8:19 am | |
| |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Lăng Vũ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Sat Mar 29, 2014 10:57 am | |
| |
|
| | Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... Sat Mar 29, 2014 5:36 pm | |
| @Lăng Vũ: Vâng thật sự mình cảm ơn bạn rất nhiều *cúi đầu* Nhưng mình nghĩ mình còn phải luyện tập văn phong nhiều ^^ |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: [3S] Những chiếc lông vũ... | |
| |
|
| | | [3S] Những chiếc lông vũ... | |
|