Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 8) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 5:44 pm

- Chạy...ngay...!!
Nhân Mã cố nói qua tiếng gầm gừ khát máu của chính mình, hắn đang lần khân tại chỗ. Không phải hắn không muốn lao đến và cắn nát cần cổ của trinh nữ trước mặt kia, cũng không phải hắn không muốn được thưởng thức vị máu ngọt nồng của cô nàng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn vui vẻ trên thân xác của cô ấy, và chính hắn cũng không hiểu tại sao.
 
Một cánh tay đầy vuốt của hắn vừa vươn ra đã lập tức bị cánh tay còn lại nắm chặt giật về. Hắn rồng lên đầy bất mãn, nhưng ngay sau đó lại gầm lên đe dọa chính bản thân mình. Về phần Thần Nông, ả không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nhân Mã. Đầu tiên thì là đứng cạnh trinh nữ mà thú tính trong hắn không hề trỗi dậy, tiếp theo là liều mình đứng chắn giữa ả và con bé trinh nữ nọ, giờ đây thì lại tự ngăn cản bản thân khỏi việc động đến con bé đó. Thật sự...con bé đó đã làm cách nào để khiến Nhân Mã trở nên như thế này?? Lời nguyền của ả chưa hề bị hóa giải, vậy thì tại sao? Tại sao Nhân Mã không lao đến con bé đó mà thỏa mãn con thú mà hắn đang kìm giữ?? Tại sao hắn không làm như vậy ngay cả khi ả đã tốn công tuồn thêm một ít bùa kích thích qua những hơi thở mà ả phả vào tai hắn??? Tại sao????
 
Nhưng hiện tại, tất cả những câu trả lời đó của ả đều chẳng hề có câu giải đáp, bởi chính hai kẻ trong cuộc cũng không hề nắm giữ đáp án.
 
Nhân Mã rú lên đau đớn, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, quằn quại. Thần Nông vừa thúc đẩy lời nguyền mà ả đã ếm lên hắn lên một tầng cao hơn, điều này khiến phần lí trí con người nhỏ bé yếu ớt còn sót lại bên trong Nhân Mã như bị giáng một đòn đau điếng, mờ đi như một ngọn đèn heo hắt trong cơn bão lớn. Những cái vuốt của hắn cào đầy những đường đỏ ối trên khuôn mặt điển trai vốn đã bị biến dạng bởi những đường gân đen nổi cộm, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, tự hành hạ bản thân mình chứ không chịu tiến lên một bước.
 
Thần Nông tức giận.
 
Ngay cả đến lời nguyền cũng không thể khiến Nhân Mã hoàn toàn tuân theo lời ả được nữa.
 
Còn Ma Kết, Thiên Yết, Bảo Bình và Song Tử thì vẫn đang ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Chúng chưa bao giờ thấy Nhân Mã kìm chế bản thân được lâu như thế, bởi trước nay chỉ cần Thần Nông vừa xuất hiện, thú tính của Nhân Mã đã lập tức dội lên rồi. Chúng - cũng giống như Xử Nữ - nhất thời đứng yên. Thế nhưng, Nhân Mã chợt gầm lên đầy thú tính và đột ngột xoay người đối diện với Xử Nữ, cứ như thể phần "con" bên trong hắn đã hoàn toàn lấn át phần "người" rồi vậy.
- TẤN CÔNG CÔ TA ĐI!!!
Thần Nông hét lên tức tối bởi ả chẳng thể chờ đợi sự chậm trễ của con thú bên trong Nhân Mã thêm nữa. Chất giọng lanh lảnh của ả như một lằn roi độc ác quất thẳng vào con quái vật bên trong Nhân Mã, kích thích nó lao về phía nàng trinh nữ trước mặt kia.
- TA BIẾT NGƯƠI MUỐN CÔ TA!!! THẰNG KHỐN NẠN!!! TA BIẾT NGƯƠI MUỐN TẤT CẢ TRINH NỮ TRÊN THẾ GIỚI NÀY!!!!!
Thần Nông tiếp tục hét lên, cô ả đang run lên vì giận:
- ĐỪNG HÒNG ĐI TRÁI LẠI LỜI NGUYỀN CỦA TA!!! CHỈ CÓ TA ĐƯỢC SỞ HỮU NGƯƠI, CHỈ CÓ TA MÀ THÔI!!!!
- CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI THẦN NÔNG!!!!!
Song Tử rít lên và Ma Kết cùng Bảo Bình lập tức xông thẳng về phía ả, cả hai đứa nó xoay tít thanh kiếm trong tay một cách điệu nghệ hòng tìm cách đâm chết mụ phù thủy trước mặt kia, nhưng ả nhanh chóng vút bay khỏi tầm với của chúng và cười the thé:
- HẮN LÀ CỦA TA!!! CỦA TA VÀ CHỈ CỦA TA MÀ THÔI!!!! DÙ CÁC NGƯƠI CÓ CỐ GẮNG ĐẾN THẾ NÀO ĐI NỮA!!!
- XỬ NỮ!!!! CẨN THẬN!!!!
Thiên Yết gầm lên cắt ngang mạch nói điên loạn của Thần Nông, nó lao mình về phía Xử Nữ, vung cao thanh kiếm sắc lẻm chặn lại những cái vuốt hung hãn đang nhằm thẳng Xử Nữ mà phóng tới.
- CHẠY NGAY ĐI!!!
Nó chỉ kịp hét lên có thế trước khi Nhân Mã vung mạnh tay, hất thẳng Thiên Yết qua một bên và tiếp tục lao vào Xử Nữ.
- Nhân Mã.
Xử Nữ chợt gọi, nhẹ nhàng. Chính cô cũng bất ngờ trước hành động của chính mình, bởi từ trước đến nay cô đã bao giờ gọi thẳng tên Nhân Mã như vậy đâu. Cô cũng không hiểu gọi tên hắn thì sẽ được tích sự gì, nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc ấy, cô hiểu rằng việc làm đó là đúng đắn. Và có thể nó đúng đắn thật bởi Nhân Mã đột ngột khựng lại, những cái vuốt sắc lẻm như bị đông cứng trong không trung. Hắn nhìn cô hồi lâu, tiếng gầm gừ hung dữ trong cổ họng trở nên nhỏ dần trước khi biến thành những tiếng rên ư ử đầy bối rối.
- TẤN CÔNG CÔ TA!!
Thần Nông một lần nữa hét lên. Ả không muốn nhìn cái dáng vẻ lúc này của Nhân Mã tí nào!! Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là Nhân Mã đã ăn thịt con bé kia rồi, thế mà tại sao chỉ cần gọi tên hắn thôi mà hắn đã dừng khựng lại như một cỗ máy cũ kỹ rỉ sét không còn đủ sức vận hành thế kia??
 
            Nhưng Xử Nữ chẳng quan tâm đến tiếng hét của Thần Nông, bởi cô đang bận ngắm nhìn những đường gân đen xấu xí đang giật giật trên gương mặt Nhân Mã như những con giòi kinh tởm. Những ngón tay nhợt nhạt của cô chạm vào khuôn mặt biến dạng của hắn, cảm nhận từng đường gân gồ ghề hệt như những rễ cây thô cứng cộm trên đất rừng. Cô chẳng quan tâm đến việc Nhân Mã có thể xé toạc cô ra làm đôi bằng bộ vuốt kinh tởm đang nhất thời bất động kia, cũng chẳng quan tâm đến cái sống lưng đang rợn lên từng hồi vì ghê sợ. Tất cả những gì cô có thể cảm thấy bây giờ chỉ là những đường gân đang giật liên hồi đầy điên loạn, giằng xé giữa Nhân Mã và con quái vật mà Thần Nông đã ếm lên người hắn. Tiếng ư ử dịu dần rồi tắt hẳn khi Xử Nữ dùng cả bàn tay nhẹ vuốt mớ tóc đen như lông quạ của Nhân Mã vẻ dỗ dành, trong không gian giờ đây chỉ còn vang lên tiếng gừ gừ thỏa mãn của con quái vật.
- CHẾT TIỆT!! NHÂN MÃ!! ĐỒ VÔ DỤNG!!
Thần Nông - sau một hồi do quá kinh ngạc mà bất động - giờ dây đột ngột rú lên đầy điên loạn. Ánh mắt ả chợt lóe lên tia đỏ ác độc và lập tức, trên người Nhân Mã xuất hiện những vết rạch sâu hoắm, ứa máu. Hắn rống lên đau đớn, quằn quại, nhưng vẫn cố tránh xa Xử Nữ, cố không tổn thương đến cô. Điều này chỉ làm Thần Nông thêm tức mắt. Ả phất mạnh tay khiến Nhân Mã văng thẳng sang một bên, đập mạnh vào bức tường đối diện khiến bức tường sụp đổ hoàn toàn, đất đá văng tùm lum. Thế rồi, mặc kệ con quái vật gần như đã bị vùi lấp dưới đám gạch đá lổn nhổn, ả quay sang Xử Nữ, lườm cô bằng đôi mắt đã đỏ ké lên vì tức giận trước khi lao thẳng về phía cô như một con quỷ hung hãn, rít lên những tiếng chói tai rồi cắm thẳng bộ vuốt sắc nhọn vừa mọc ra trên tay ả vào ổ bụng Xử Nữ.
 
            Thế nhưng, những cái vuốt ấy chưa kịp chạm đến Xử Nữ đã lập tức bị một kẻ khác lao ra đỡ hộ. Thần Nông điên tiết nhìn bộ vuốt của mình đang cắm sâu trong ổ bụng Thiên Yết, máu của nó trào ra như suối, thấm đẫm hai bàn tay xương xẩu của ả khi ả lạnh lùng rút mạnh tay ra. Chẳng thèm quan tâm đến kẻ khốn khổ vừa gục xuống, ả nhanh chóng định tiếp tục tấn công Xử Nữ. Nhưng, ngay khi ả vừa khè ra một tiếng tức tối, từ đống đổ nát lập tức vang lên một tiếng gầm hung hãn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng lúc ấy: Nhân Mã vừa hất tung đám đất đá lộn xộn, đứng thẳng lên bằng cơ thể của một con quái vật, há rộng cái miệng đầy răng trắng nhởn, lởm chởm và gầm lên đầy đe dọa trước khi xé gió phóng về phía ả như một mũi tên và ngoạm đứt cổ ả, lặt lìa.
 
            Thần Nông ngã oạch xuống đất, nặng nề như một cục đá, giãy giụa trên vũng máu đỏ ối nhớp nháp của chính mình, mắt trợn trừng nhìn con quái vật do chính tay ả tạo ra trong khi miệng vẫn cố hớp lấy những giọt không khí quý giá. Trong cổ ả phát ra những tiếng sặc máu ồng ộc, kèm theo mấy tiếng ấm ớ khổ sở như ả đang cố nói điều gì đó. Từ khóe mắt ả, những giọt nước mắt trong veo đột ngột tuôn ra như suối, bàn tay xương xẩu của ả run run đưa lên, hướng về phía Nhân Mã, nhưng hắn thậm chí còn chẳng để hình ảnh ấy vào mắt bởi hắn còn đang bận nhổ miếng thịt máu me của ả trong miệng hắn ra ngoài. Xử Nữ vốn định băng bó cho Thần Nông, nhưng Ma Kết đột ngột xuất hiện trước mặt cô, một tay nó đưa ra cản cô lại, tay kia gí lưỡi kiếm lạnh lùng vào cần cổ vốn đã nhẫy máu của Thần Nông và từ từ ấn xuống, chậm rãi kết liễu cuộc sống của ả một cách vô tình.
 
~~o0o~~
 
- Thần Nông vốn chỉ là một tiểu thư bình thường, hiền lành và tử tế.
Song Tử nói khi nó và Xử Nữ đang rửa những vết thương máu me của Nhân Mã và Thiên Yết. Vừa vắt cái khăn đầy máu và thấm đẫm nước để tiếp tục lau rửa cho Thiên Yết, Song Tử tiếp:
- Ả bị hớp hồn ngay lần đầu gặp Nhân Mã. Mà cô tiểu thư nào chẳng vậy.
Con bé càu nhàu trước khi tiếp tục:
- Nhân Mã...ừ thì anh ý cũng là dạng lăng nhăng, cái này thì chắc chị biết rồi. Anh ý...ừm...ờ...làm những chuyện...ờ...không tốt...
Song Tử đột ngột lắp bắp khi nói đến đoạn này, mặt con bé hơi đỏ lên vì ngượng nghịu nhưng nó vẫn không ngừng lại:
- Sau đó anh ấy đá Thần Nông, thế là ả nuôi thù từ đó. Ả bắt đầu lún sâu vào ma thuật đen và trở thành kẻ như chị đã thấy ngày hôm qua. Sức mạnh của ả chỉ đủ dùng, nhưng ả vẫn cố hết sức để nguyền rủa Nhân Mã thành một con quái vật.
- Không có cách nào hóa giải sao?
Xử Nữ hỏi và Song Tử trả lời:
- Thật ra thì có một cách, nhưng bọn em bị Thần Nông nguyền cho không nói ra được. Mỗi lần bọn em thử nói, sẽ lại có một lực vô hình...
Nói đến đây, hai môi Song Tử đột ngột dính tịt lại với nhau mặc cho con bé cố sức phồng mang trợn má cố tách môi ra để nói. Xử Nữ cố nín cười trong khi vẫn không ngừng chiêm ngưỡng khuôn mặt đã gần như biến dạng vì nỗ lực mở miệng của Song Tử và tiếp lời:
- Bít miệng các em lại?
Song Tử gật đầu và Xử Nữ hỏi:
- Lời nguyền này có liên quan đến câu chuyện "người đẹp và quái vật" đúng không?
Song Tử lại gật đầu, đôi mắt đen của nó đột ngột ánh lên tia hy vọng như ngày đầu tiên Xử Nữ gặp nó, nhưng Xử Nữ cười buồn:
- Chị xin lỗi, nhưng có thể chị không phải là người mấy đứa mong chờ đâu.
Song Tử nhìn Xử Nữ chăm chăm như muốn hỏi tại sao và cô chỉ im lặng.
 
Mập mờ.
 
Mông lung.
 
Hỗn loạn.
https://truyen.catsboard.com  
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 5:53 pm

*đập bàn* hú hú hú~~~~
Ả Thần Nông chết rồi a~ =)) *vui sướng + điên rồ-ing*
em hóng chap sau :3 
tr gay cấn quá.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:20 pm

Truyện hay toá *vỗ tay*
TN - mai thần tượng-ing đã chết :3 Nhưng em rất dzui =))
Em hóng chap nhé :3
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 4:16 pm

@lib + cuu: cảm ơn 2 ng <3
https://truyen.catsboard.com  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 5:51 pm

@Kim: Hay quá <3

Cơ mà sao Song Tử không viết cách giải lời nguyền xuống giấy vậy ạ?
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 9:56 pm

@Lily: ừ nhỉ =)) tks e, để mai c sửa a~ <3
https://truyen.catsboard.com  
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeWed Dec 24, 2014 10:17 pm

Chị ơi, chị viết hay quá. Ra chap mới sớm nhé, em♡chị  1
 
Sponsored content
8) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8) Người đẹp và quái vật   8) Người đẹp và quái vật Icon_minitime

 
 

8) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 5) Người đẹp và quái vật
» 6) Người đẹp và quái vật
» 7) Người đẹp và quái vật
» 9) Người đẹp và quái vật
» 10) Người đẹp và quái vật
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Nhân Mã - Xử Nữ] Người đẹp và quái vật-