Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1) Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:30 pm

Tại học viện Tinh Tú Sanchuary, lớp Lịch Sử Tinh Tú Sanchuary. Một cô gái với mái tóc dài, rất dài màu đỏ đang ngồi đó cùng một cuốn sách trên tay. Đám học viên đang vây quanh. Cô mỉm cười:
_ Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện về các hộ vệ tinh tú và các tinh tú hộ vệ của Thánh Địa ha! 100000 năm về trước, đội quân hắc ám thoát khỏi phong ấn của Đấng Cứu Thế! Chúng bắt đầu lọng hành. Đấng Cứu Thế đã từng hồi sinh các hộ vệ tinh tú và giữ lại ba người là Bạch Dương - Hộ Vệ Tinh tú Mặt Trời, Thiên Yết - Hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Bạc, Ma Kết - Hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Đen. Một ngày nọ, đội quân bóng đêm tấn công Thánh Địa. Họ đang tiêu diệt tất cả rất nhanh gọn...
_ Bọn này công nhận gan dễ sợ! - Bạch Dương đã diệt xong bên cô.
_ Đông thấy ớn luôn! - Thiên Yết cũng thế.
_ Không biết khi nào các hộ vệ khác trở lại nữa! - Ma Kết cũng theo sau.
_ Trễ mất rồi! - Bạch Dương nhìn tháp đồng hồ.
_ Xoẹt..Xoẹt... - Ba người họ biến mất. Họ dịch chuyển tới trước cửa Thánh Điện Alia. - Kính chào nam thần Koiz!
_ Các ngươi tới trễ! - Nam thần Koiz nói.
_ Xin thứ lỗi cho chúng tôi! - Cả ba quỳ 1 chân.
_ Đứng lên đi! - Nam thần Koiz nói. - Giới thiệu với tất cả đây là ba hộ vệ tinh tú giỏi nhất trong đội ngũ hộ vệ tinh tú! Hãy tự giới thiệu đi!
_ Bạch Dương, người dẫn đầu đội hộ vệ tinh tú! Hộ vệ tinh tú Mặt Trời!
_ Thiên Yết, hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Bạc!
_ Ma Kết! Hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Đen!
_ Thêm nữa hôm nay chúng ta sẽ chào đón các hộ vệ mới! Các ngươi mau vào đây!
_ ... - Thiên Yết nói nhỏ. - Các hộ vệ tinh tú khác đang ở gần đây!
_ Gần sao? Ngay bên cạnh thì có đó! - Bạch Dương nhìn và quay sang nói với nam thần Koiz. - Chúng tôi xin mượn các hộ vệ mới một chút!
_ Ừmk! - Nam thần Koiz gật đầu.
_ Tinh tú Mặt Trời...
_ Tinh tú Mặt Trăng Bạc...
_ Tinh tú Mặt Trăng Đen...
_ Hãy cho chúng ta thấy tinh tú và hiện thân của họ...
_ ...?! - Nam thần Koiz giật mình. - Hộ vệ tinh tú?!
_ Đúng như chúng ta đoán nhỉ! - Ma Kết nhìn.
_ Hộ vệ tinh tú...! - Một vị thần xuất hiện.
_ Thần Bóng Đêm! - Cả ba hộ vệ quỳ xuống.
_ Chưa có lệnh mà các ngươi dám khôi phục hiện thần của các hộ vệ tinh tú khác sao? - Thần Bóng Đêm nhìn.
_ Xin người trách tội! - Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh trừ Bạch Dương.
_ Ai là người tiếp năng lượng mạnh nhất? - Thần Bóng Đêm hỏi.
_ Là tôi! - Bạch Dương đứng lên thì né sang một bên. - Thần Bóng Đêm! Ngài hãy nhớ lại đi! Đấng Cứu Thế hồi sinh chúng tôi và giữ chúng tôi lại đây là vì chúng tôi có thể làm việc đó! Ngài không thể trách được!
_ Bây giờ chúng tôi chỉ có một điều! Chúng tôi cần họ! Bọn bóng đêm đã thoát ra! Chúng tôi không thể nào chiến đấu một mình nữa! Chúng tôi cần họ! - Ma Kết nói.
_ Thôi được! Ta sẽ nói với các vị thần khác! Còn 9 người này giao cho các ngươi! - Thần Bóng Đêm nói rồi biến mất.
_ Hôm nay chúng tôi xin lấy 9 hộ vệ mới này nha! - Thiên Yết quỳ một chân xuống.
_ Ừmk! - Nam thần Koiz vừa gật đầu thì 12 người họ biến mất. Họ dịch chuyển tới một nơi có 12 cây cột.
_ Đây là đâu? Ba người là ai? - Song Ngư ngây thơ hỏi.
_ Hửm?!...Chúng tôi và các bạn là hộ vệ tinh tú! - Thiên Yết lạnh lùng nói. - Tôi tên Thiên Yết, hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Bạc!
_ Tôi tên Ma Kết! Hộ vệ tinh tú Mặt Trăng Đen! - Ma Kết nhìn thoáng qua thì chú ý đến Bảo Bình.
_ Chúng tôi có nghe về hộ vệ tinh tú nhưng họ đã chết rồi mà! - Song Tử nhìn.
_ Đúng thế! - Ma Kết nói. - Nhưng 1000 năm trước, Đấng Cứu Thế đã hồi sinh chúng ta! Người cũng đã giữ chúng tôi lại để bảo vệ nơi này!
_ Cơn Sóng Kí Ức... - Thiên Yết đã khôi phục lại trí nhớ.
_ Nếu vậy thì tại sao 2 cô gái đó lại không có trong kí ức của chúng tôi? - Thiên Bình nhìn và hỏi.
_ Cái này để tôi hỏi! - Ma Kết quay lại thì thấy Bạch Dương đang chạm tay vào cây cột. Anh định gọi nhưng Thiên Yết ngăn lại.
_ Để mình! - Thiên Yết tạo một quả cầu năng lượng và tấn công Bạch Dương.
_ Rãnh quá ha! - Bạch Dương né nhẹ nhàng. - Nhớ hết rồi à?
_ Ừmk! - Sư Tử gật đầu. - Nhưng cô là ai? Và cả cô ta nữa!
_ Cô tên gì? - Bạch Dương nhìn Nhân Mã.
_ Tôi tên Nhân Mã!
_ Chào mừng đến với Thánh Địa, hộ vệ tinh tú Gaia! Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng cô tham gia cuộc chiến! - Bạch Dương nhìn Nhân Mã.
_ Gaia?! Hộ vệ tinh tú Trái Đất?! - Thiên Yết và Ma Kết nhìn Bạch Dương.
_ Tôi tên Bạch Dương, người dẫn đầu hộ vệ tinh tú, hộ vệ tinh tú Mặt Trời!
_ Các hộ vệ tinh tú! - Một tên lính bay tới. - Đội quân bóng đêm lại tấn công!
_ ... - Bạch Dương chưa kịp bay lên thì Song Ngư đã bay lên. Cô cầm trong tay một bông hồng. - Thế cậu lo đi!
_ Bẫy hoa hồng đen...huyết hồng...
_ Thế này nhanh hơn nhiều! - Song Ngư mỉm cười.
_ Críp... - Một chú chim bay tới với lá thư dưới chân.
_ Hửm?!... - Bạch Dương lấy lá thư đó. - Thư triệu tập?!
_ Các thần triệu tập à? - Thiên Yết hỏi.
_ Không! Nữ thần Mặt Trời triệu tập! - Bạch Dương nói.
_ Thế thì chúng ta mau đi thôi! - Kim Ngưu nói.
_ Mọi người đi trước đi! - Bạch Dương nói.
_ Nhanh đi nha! - Thiên Yết nói và biến mất.
Những người khác cũng thế. Bạch Dương nhìn cây cột có kí hiệu của mình. Có vẻ như cây cột đó có thể cho biết trước tương lai hay cái gì đó đại loại. Cô nhìn và biến mất. Đến trước Thánh Điện God, cô thấy Nhân Mã đang đứng ở ngoài:
_ Sao không vào vậy, Nhân Mã?
_ Họ không tin mình là hộ vệ tinh tú! - Nhân Mã rưng rưng.
_ Đừng khóc! Theo mình! - Bạch Dương nhìn và kéo Nhân Mã vào trong. - Xin thứ tội vì sự chậm trễ của tôi!
_ Cô ta là ai? - Thần Ánh Sáng hỏi.
_ Xin thưa đây là Nhân Mã, hộ vệ tinh tú Gaia! - Bạch Dương quỳ một chân và nói. - Không lẽ các vị thần đã quên lời nói của Đấng Cứu Thế rồi sao?
_ Không! Nếu vậy thì không lẽ...
_ Vâng! Đây là con gái của Đấng Cứu Thế! - Bạch Dương đứng lên. - Mau vào hàng ngũ đi, Nhân Mã!
_ Nữ Thần Mặt Trời đến...!
_ Nghinh kiến Nữ Thần Mặt Trời! - Tất cả quỳ một chân kể cả các vị thần.
_ Mau đứng lên! - Nữ Thần Mặt Trời nói. - Hôm nay ta triệu tập tất cả là để báo một tin xấu! Đội quân bóng đêm là bất tử!
_ Bật tử sao? - Bạch Dương, Thiên Yết và Ma Kết ngạc nhiên.
_ Không lẽ Metalia đã dùng đến thuật cấm? - Bạch Dương đứng lên.
_ Đúng thế! - Nữ Thần Mặt Trời gật đầu. - Bây giờ ta cho các ngươi thời gian để tập luyện và chuẩn bị! Sau đó hãy lên đường đi tìm cho ta viên Dark Heart! Được không?
_ Tất nhiên là được ạ! - Ma Kết đã đồng ý.
_ Ta đã tìm các thần hộ mệnh về! Họ sẽ giúp các ngươi! Mau đi đi! - Nữ Thần Mặt Trời nhìn các hộ vệ.
_ Tuân lệnh! - Tất cả đứng lên và quay bước đi ra.
Vừa ra tới cửa thì gặp 12 người nữa. Họ nhìn các hộ vệ. Mái tóc xanh đen bay bay. Bạch Dương nhìn và nói:
_ Aries! 7000 năm rồi nhỉ! Bây giờ anh đã chính thức là một thần hộ mệnh!
_ Em cũng thế! Đã trở thành hộ vệ tinh tú Mặt Trời thay anh! Và em cũng không còn là một hộ vệ thực tập khi xưa nữa rồi! - Aries cười gượng.
_ Anh không cần gượng cười thế đâu! - Bạch Dương nói. - Nhóm hộ vệ tinh tú của 7000 năm trước đã không còn đầy đủ nữa rồi!
_ ... - Aries im lặng. - Anh không có cách nào cứu được cô ấy cả!
_ Rồi anh sẽ làm được! - Bạch Dương nói. - Mọi người giới thiệu đi! Không thôi họ ngơ ngác như con nai vàng nữa!
_ Ừmk! - Aries gật đầu. - Aries, người dẫn đầu, thần hộ mệnh Mặt Trời!
_ Taurus, thần hộ mệnh Sao Thiên Vương!
_ Gemini, thần hộ mệnh Sao Mộc!
_ Cancer, thần hộ mệnh Sao Thủy!
_ Tôi tên Leo, em của Gemini, thần hộ mệnh Sao Hỏa!
_ Tôi tên Virgo, thần hộ mệnh Sao Kim!
_ Anh là Libra, thần hộ mệnh Sao Thổ!
_ Scorpio, thần hộ mện Mặt Trăng!
_ Chị tên Saggitarus, thần hộ mệnh Gaia!
_ Cappricorn, thần hộ mệnh Mặt Trăng!
_ Aquarius, thần hộ mệnh Sao Diêm Vương!
_ Tôi tên Xà Phu, thần hộ mệnh Sao Hải Vương!
_ ...?! Pisces đâu? - Thiên Yết hỏi,.
_ Cốp... - Một cú vô đầu Thiên Yết. - Quên rồi sao?
_ Đau lắm đấy, Bạch Dương! - Thiên Yết xuyết xoa. - Phần kí ức đó ai mà nhớ đâu!
_ Pisces đã bị bắt trong cuộc chiến của 1005 năm trước! - Leo nói.
_ Xà Phu sẽ thay Pisces tập luyện cho Song Ngư! - Cancer nhìn Song Ngư.
_ Thế xem ai sẽ là người hoàn tất buổi tập luyện trước nha! - Bảo Bình lạnh lùng.
_ Cứ thử phá kỉ lục thời gian của mình đi! - Bạch Dương nhìn. - Bắt đầu thôi!
Tất cả biến mất. Aquarius đưa Bảo Bình đến một khu rừng thì gặp Xà Phu đưa Song Ngư đến. Họ tập luyện với các loại độc. Song Ngư thì có thể nói là miễn nhiễm với độc tố. Bảo Bình thì ngược lại nên cô được Aquarius hướng dẫn cho cách sông với các chất độc. Gemini và Leo vốn là hai anh em nên đi đâu cũng có nhau. Họ đưa Song Tử và Sư Tử đến một ngọn núi lửa để luyện thuật triệu hồi linh thú. Họ bị tấn công bởi mấy con rắn lửa bên trong. Libra, Taurus và Saggitarus đưa Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã đến trước một hang động cổ xưa. Khi ba người đó vừa đi vào thì cửa động liền đóng. Nhân Mã quay ra và la thật lớn:
_ Tôi đâu biết dùng phép thuật đâu! Sao nhốt tôi trong này?
_ Kêu hai tên kia chỉ kìa! - Saggitarus nói.
_ Còn tụi tôi thì sao? - Thiên Bình hỏi lớn.
_ Thì tự tìm cách ra đi! - Libra nói.
_ Thế tránh đi! - Kim Ngưu nói. - ẦM...ẦM...
_ Không có tác dụng đâu! - Taurus cười. - Sức mạnh thông thường không làm được gì cả!
_ Cố gắng lên nhé! - Saggitarus cười.
Bên trong, cả ba đang khốn đốn tìm cách thoát ra để phá kỉ lục thời gian của Bạch Dương. Về phía Cancer và Virgo. Cả hai đưa Cự Giải và Xử Nữ đến một ngôi nhà hoang mục nát để tập luyện phép thuật đặc biệt hơn. Aries, Scorpio và Cappricorn là bạn thân nên đã đưa ba vị hộ vệ mạnh nhất đến cùng một nơi. Bạch Dương, thì không xa lạ mấy với nơi đó. Thiên Yết và Ma Kết thì há hốc mồm kinh ngạc. Một nơi với đầy cạm bẫy. Họ phải làm sao để sang được phía bên kia của các thử thách ấy mà không rơi xuống nước. Đặc biệt hơn là họ không được dùng phép thuật gì ngoài phép thuật điều khiển nước trở về điểm xuất phát nếu bị rơi xuống. Thế là cả ba bắt đầu. Ma Kết di chuyển khéo léo để không phải xuống nước nhưng anh chỉ để ý trước mặt mà không để ý dưới chân nên là người xuống nước đầu tiên. Thiên Yết cũng cẩn thận không kém nhưng anh để ý phía dưới mà không để ý phía trên nên cũng theo sau Ma Kết và xuống nước. Bạch Dương có lẽ là người hoàn mỹ nhất. Cô chạy nhanh qua, để ý trên dưới nên không hề bị đẩy xuống nước. Nhưng không biết vì lí do gì mà cô cảm thấy đuối sức và ngã xuống. Aries đã nhanh chóng bay đến và đỡ thì cô đã bất tỉnh. Ma Kết và Thiên Yết thì không hề biết gì. Họ điều khiển nước và trở lại điểm xuất phát. Aries đưa Bạch Dương đến chỗ đứng:
_ Hừm...?! Hình như là bị thương!
_ Do vết thương lúc đang chiến đấu! Đặc biệt là do mũi tên của Pisces tạo ra. - Cappricorn nói.
_ Có độc không? - Aries hỏi.
_ Không! Nhưng mình bó tay! - Cappricorn nói.
_ Thế thử đưa tới chỗ của Aquarius đi! Có lẽ cậu ấy chữa được! - Scorpio nói.
_ Tranh thủ đi! - Cappricorn nói.
_ Xoẹt... - Aries bế Bạch Dương biến mất. Họ đến chỗ luyện tập của Bảo Bình. - Aquarius!
_ Aries?! Bạch Dương sao vậy? - Aquarius chạy tới.
_ Bị thương do mũi tên của Pisces! - Aries nhìn - Cậu chữa được không?
_ Chờ chút! - Aquarius lục tìm cái gì đó trong túi bên cạnh. - Để con bé uống cái này đi!
_ ... - Aries nhẹ nhàng đỡ cho Bạch Dương uống lọ thuốc mà Aquarius đưa. Vết thương bắt đầu lành lại nhanh chóng. Bạch Dương cũng mở mắt.
_ Aquarius? Aries? - Bạch Dương ngồi dậy.
_ Bị thương mà giấu anh sao? - Aries nhìn.
_ Em xin lỗi! - Bạch Dương đứng lên.
_ Chúng ta về thôi! - Aries nói. - Hẹn gặp lại, Aquarius!
_ Hẹn gặp lại! - Aquarius mỉm cười và vẫy tay chào.
_ Em tiếp tục tập luyện đi! - Aries xoa đầu Bạch Dương.
Thế là cô trở lại việc tập luyện của mình. Tất cả cùng nhau tập luyện. Cứ như thế. 15 năm trôi qua. Họ đã hoàn thành cuộc tập luyện. Ai cũng thay đổi. Họ thay đổi rất nhiều. Họ đến trước Thánh Điện Thần thì gặp Bạch Dương, Thiên Yết, ma Kết, Aries, Scorpio và Cappricorn ở đó. Họ chạy tới:
_ Cậu vẫn là người nhanh nhất nhỉ! - Kim Ngưu nhìn.
_ Tất nhiên! - Bạch Dương nói.
_ Thế ai là người nhanh hai? - Bảo Bình hỏi.
_ Tôi! - Thiên Yết nói.
_ Không kém nhỉ! Vậy chắc Ma Kết xong thứ ba nhỉ! - Cự Giải nhìn.
_ Ờ! - Ma Kết gật đầu.
_ Vào trong thôi! - Virgo nói. - Các em định đứng ở ngoài hoài sao?
Thế là tất cả vào trong. Các vị thần cũng đang chờ họ. Họ nhận nhiệm vụ và đi ra. Họ đã sẵn sàng và dịch chuyển tới khu rừng Hắc Ám. Họ đi vào. Đúng lúc đó thì đội quân bóng đêm đã mai phục. Chúng đánh tới. Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu Song Tử và Thiên Bình được lệnh đi tiếp. Bạch Dương, Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết và Sư Tử thì ở lại xử lí bọn chúng. Động tác của họ không hề có khe hở hay day dưa. Nó rất dứt khoác. Họ tiêu diệt nhanh. Sáu người kia thì đi sâu vào bên trong. Họ đứng trước một cái thác máu. Nhưng bên trên là một cái cây đang phát sáng. Kim Ngưu và Thiên Bình leo lên. Bên dưới chỉ có Song Tử ở lại bảo vệ những cô gái. Ba cô gái kia cũng đang cố tìm cái gì đó. Cự Giải nhìn cái thác và hỏi:
_ Hai người điều khiển máu được không?
_ Tôi thì được đấy! - Song Ngư nói.
_ Chịu! - Xử Nữ lắc đầu.
_ Sao thế? - Song Tử hỏi.
_ Cứ coi đi! - Cự Giải cười.
_ Rào Rào...
_ Dark Heart?! - Song Tử ngạc nhiên. - Để tôi lấy nó!
_ AAAAAA... - Cự Giải bị tấn công và bất tỉnh.
_ Ặc... - Song Tử cũng bị tấn công.
_ Ngươi... - Xử Nữ chưa nói gì thì bị tấn công nhanh chóng. Cô bị nhốt trong một quả cầu.
_ AAAAAAAA... - Song Ngư cũng không tránh kịp đòn tấn công nên bất tỉnh bên trong một quả cầu trong suốt.
Phía trên, Kim Ngưu và Thiên Bình đang leo thì cảm thấy bất an nên nhìn xuống thì thấy Cự Giải và Song Tử đang nằm trên đất và hai người kia biến mất. Hai anh nhìn sang thác máu thì thấy một người đàn bà.
_ Các ngươi dám đặt chân lên địa phận của ta sao? Gan đấy!
_ Hai người kia đâu? Bà đã làm gì họ? - Kim Ngưu nhìn.
_ Hai cô gái này sao? - Bà ta đưa hai quả cầu ra.
_ Bà dám sao? - Thiên Bình tức giận và bay sang tấn công bà ta nhưng anh không đánh trúng và té xuống cái thác.
_ Cái tên này! - Kim Ngưu nhăn mặt. - Bà mau thả họ ra! Chúng tôi không muốn đánh nhau với bà đâu!
_ Thả? Sao phải thả? - Bà ta cười. - Nếu các ngươi thắng ta thì ta sẽ thả hai đứa này!
_ Chết đi! - Kim Ngưu u ám tấn công và chỉ làm bà ta bị thương nhẹ. - Cái gì? Sao có thể?
_ Ha ha... Chỉ với nhiêu đó mà đòi đánh bại ta sao? - Bà ta liếc nhìn Kim Ngưu và tấn công khiến anh rơi xuống thác.
Mùi máu hắc lên khiến anh khó chịu. Thiên Bình cũng thế. Tóc của cả hai bệt dính lại. Dù thế nhưng cả hai đều không chùn bước. Tay hai anh nắm chặt lại thì trên tay Kim Ngưu là một thanh đao màu đen còn trên tay Thiên Bình là một cây giáo bằng bạc. Kim Ngưu phối hợp với Thiên Bình để đánh bà ta nhưng tất cả đều vô dụng. Nó hoàn toàn không trúng bà ta. Bà ta cười và niệm chú:
_ Băng máu...
_ A... - Cả hai đều không cử động được.
_ Chuyện gì thế này? - Thiên Bình không thể cầm cây giáo nữa.
_ "Băng máu" khiến cho đối phương không thể di chuyển và hủy hoại 5 giác quan của chúng! - Bà ta cười lớn. - Đầu tiên là xúc giác!
_ Bà là ai chứ? - Kim Ngưu cố hết sức để di chuyển.
_ Ta là ai thì các ngươi không cần biết! - Bà ta nói. - Hủy thị giác và khứu giác.
_ Yahhhhh... - Thiên Bình cố hết sức thoát ra khỏi sự khống chế.
_ Hủy vị giác! - Bà ta không hề chần chừ.
_ Bà già chết tiệt! - Kim Ngưu điều khiển thanh đao trở về tay mình.
_ Ta nghĩ là các ngươi đã mến hai cô gái này rồi! - Bà ta phá bỏ quả cầu và Xử Nữ và Song Ngư mở mắt. Nhưng đó là hai đôi mắt vô hồn. Họ bị giữ lơ lửng trên không. - Không biết nếu hai cô gái này chết thì các ngươi sẽ thế nào?
_ Bà dám? - Thiên Bình tức giận.
_ Nếu không thì cả hai cô gái này sẽ là người chính tay giết các ngươi thì sao nhỉ?! - Bà ta nhìn. - Hủy thính giác...
_ Còn tỉnh táo không vậy, Ngưu? - Thiên Bình truyền âm thanh.
_ Còn đấy! - Kim Ngưu nói. - Mình cảm thấy là Song Ngư và Xử Nữ đang đứng trước mặt chúng ta thì phải!
_ Hãy chết đi! - Bà ta liền điều khiển cả hai cô cùng dùng vũ khí của hai người đó và đâm nhưng chưa kịp thì...
_ Bà mới là người phải chết trước đấy! - Sư Tử đã ở phía sau lưng.
_ Xử lí chúng đi! - Bà ta đã điều khiển Song Ngư và Xử Nữ đâm thẳng vào bụng của Thiên Bình, Kim Ngưu.
Hai anh ngã xuống thì Sư Tử cũng dùng thanh kiếm của mình và đâm xuyên qua bà ta. Bà ta chỉ cười và nói:
_ Ta mới là thứ mà các ngươi đang tìm!
_ Sư Tử! Giữ nó đi! - Bạch Dương nói và đỡ Thiên Bình và Kim Ngưu trước khi hai anh ngã xuống.
_ Song Ngư, Xử Nữ! Hai người tỉnh lại! - Bảo Bình phá chú thuật của bà ta.
_ Chuyện gì xảy ra vậy? - Xử Nữ ngơ ngác.
_ Kể sau! - Sư Tử nói.
_ Xử Nữ và Song Ngư sao rồi? - Cự Giải vừa bật dậy thì hỏi.
_ Họ không sao! - Thiên Yết nói. - Sao rồi, Song Tử?
_ Không sao! Chỉ hơi đau đầu thôi! - Song Tử nói.
_ Thuật chú đó là cái thuật chú gì vậy nè! - Xử Nữ đã bó tay.
_ Hừm...?! - Bạch Dương nhìn, đi tới mở đôi mắt của Kim Ngưu nhìn vào. - Thuật "Băng máu"!
_ Nếu vậy thì bà ta là... - Thiên Yết nhìn.
_ Chủ nhân của khu rừng Bóng Đêm, Nữ thần Thổ Tinh. - Bạch Dương nói.
_ Nếu bây giờ không chữa trị cho họ kịp thời thì rất nguy hiểm! - Bảo Bình nhìn hai người đó và nói.
_ ... - Bạch Dương niệm chú. - Hỡi sức mạnh của Mặt Trời xin hãy lấy năng lượng và máu của tôi để chữa trị cho hai người này! Họ đã trúng thuật "băng máu" nên chúng tôi không thể làm gì hơn! Mong các các vị thần hãy lấy máu của tôi để cứu lấy họ...
Một thứ ánh sáng kì lạ sáng lên. Một ma trận khá lớn xuất hiện dưới chân Bạch Dương và lan đến chỗ của hai người kia. Các vết thương dần hồi phục. Khi ánh sáng ấy tắt hẳn thì hai người kia tỉnh lại. Nhân Mã hỏi:
_ Có sao không?
_ Không! - Thiên Bình lắc đầu.
_ Rầm... - Xử Nữ bay tới ôm cổ Kim Ngưu khiến anh vừa ngồi dậy thì nằm bật ngửa ra. - Xin lỗi vì đã làm chuyện đó!
_ Đau lắm đấy, Xử Nữ! - Kim Ngưu nói.
_ Bạch Dương! Đó là thuật chú gì thế? - Bảo Bình hỏi.
_ 1 trong 10 thuật chú cấm! - Bạch Dương nói. - Các chú thuật cấm đều phải có một cái giá để trả!
_ Là gì? - Song Ngư hỏi.
_ Thấp nhất là mất đi một vật còn cao nhất là sự hy sinh! - Bạch Dương nói. - Thôi! Chúng ta trở về Thánh Địa thôi!
Trong lúc đó ở Thánh Địa, Thánh Điện God. Libra mở cửa bước vào thì các vị thần hỏi:
_ Người đã quyết định rồi sao, Libra? - Thần Ánh Sáng hỏi.
_ Vâng! - Libra cúi đầu.
_ Thế thì việc đó giao cho ngươi! - Thần Ánh Sáng nói.
_ Tuân lệnh! - Libra quay bước đi ra.
_ Có nhất thiết là phải để một người hy sinh không? - Thần Bóng Đêm nhìn và quay sang ai đó. - Ngươi tới có gì không, Aries?
_ Tôi xin xuất trận! Đội quân bóng đêm đang tấn công ạ! - Aries nói.
_ Được! Nhưng nhớ cẩn thận! - Thần Ánh Sáng nói.
_ Tuân lệnh! - Aries vừa ra khỏi cửa thì gặp Libra. - Sao vậy?
_ Chỉ cần 1 trong 2 người chúng ta phải hy sinh thôi là đủ rồi! - Libra cười.
_ Số phận không chỉ do chúng ta sắp đặt đâu, Libra. - Aries nói rồi biến mất. Anh đã ra khỏi cổng của Thánh Địa. Đội quân ánh sáng đã chống cự không nổi. Aries rút kiếm và chém một nhát thì tất cả bọn lính đều chết. Sau đó anh rút đội quân ánh sáng và đối diện với một cô gái có mái tóc màu trắng bạch kim. Cô gái đó cũng rút quân. - Pisces!
_ Bao lâu rồi nhỉ, Aries? - Pisces nhìn.
_ 1005 năm! - Aries nói. - Em vẫn như xưa nhỉ!
_ Anh còn gọi tôi như thế sao? - Pisces nhìn. - 1005 năm trước, anh và các thần hộ mệnh khác đã bỏ rơi tôi để cứu các hộ vệ tinh tú!
_ ... - Aries nhìn. Pisces vẫn là Pisces nhưng tính cách đã thay đổi! - Pisces! Nếu em hận thì xin em hãy trả thù tôi! Đừng động đến các hộ vệ!
_ Anh vẫn chưa nhận ra sao? - Pisces thật sự rất hận Aries. - Dù chuyện gì xả ra, tôi sẽ phá hủy Thánh Địa và tiêu diệt bọn hộ vệ tinh tú mà anh trông mong! Nhưng nếu anh để chúng tôi qua thì tôi để anh sống!
_ Em muốn qua thì em hãy giết chết tôi đi! - Aries nói.
_ Cơn lốc hoa hồng...
_ Crốp... - Tiếng gì đó vang lên.
_ Anh thực sự bắt tôi lựa chọn sao? - Pisces liếc nhìn 4 tên phía sau.
_ Có kết giới! - 1 tên nói.
_ Anh đã nói là không để em vượt qua mà! - Aries cố hết sức và thoát khỏi sự điều khiển của Pisces.
_ Anh thực sự muốn chết sao? - Pisces lại điều khiển Aries.
_ ... - Aries không hề la lên 1 tiếng nào cả. - Dù chết nhưng chỉ em trở lại là chính em! Thế là đủ đối với anh!
_ Im đi! - Pisces vặn ngược chân anh khiến anh không thể nào đứng được. Cô tiếp tục vặn ngược tay anh khiến anh đau đớn đến tột cùng.
_ Trái...tim...đỏ thẫm... - Dù đau đớn nhưng anh vẫn cố hết sức và phát chiêu. Chiêu này của anh làm cho tất cả bẫy hoa hồng đen, huyết hồng của Song Ngư bay khắp nói.
_ Bẫy hoa hồng của Song Ngư cũng là của tôi! - Pisces nhìn.
_ Nhưng "trái tim đỏ thẫm" là của riêng anh! - Aries cô gắng đứng lên mỉm cười nhìn cô khiến cô nhớ lại.
_ Nụ cười đó?! - Pisces quay sang tiêu diệt mấy tên phía sau.
_ Rầm...! - Aries đã hết sức. Anh ngã xuống. Máu lênh láng quanh anh.
_ Aries! - Pisces liền thay đổi lại bộ trang phục trắng hồng mà Aries tự tay may cho cô. Cô chạy đến bên và ôm chặt anh. - Đừng bỏ em thêm lần nữa, Aries!
_ Vẫn là mùi hoa hồng trắng! - Aries nói, áp tay vào má Pisces để nhìn cô. - Xin lỗi vì anh đã không thể ở bên cạnh em! Nếu có duyên chúng ta sẽ lại đến bên nhau!
_ Không! Đừng bỏ em, Aries! - Pisces chỉ biết ôm lấy anh và khóc.
_ Tạm biệt em, người tôi yêu! - Aries mỉm cười nhìn Pisces.
_ Aries! - Pisces chỉ còn biết khóc và nhìn Aries biến mất dần và chỉ còn lại thanh kiếm của anh. Pisces cầm thanh kiếm của Aries trên tay và đi vào Thánh Địa thì Libra đứng ngay cửa.
_ Đã lâu rồi nhỉ, Pisces! - Libra nói.
_ Đã lâu! - Pisces nhìn.
_ Mừng em trở lại Pisces! - Libra mỉm cười và bỏ đi.
_ Nụ cười đó vốn không phải là của anh! Không lẽ anh sẽ lại rời bỏ tất cả sao? - Pisces nhìn Libra bỏ đi.
_ ... - Libra đến Thánh Điện Mercury thì thấy Cancer đã mặc giáp và ngồi nhìn bầu trời. - Em sợ không?
_ Không! - Cancer lắc đầu.
_ Thế thì tốt! - Libra lại quay bước. - Tạm biệt em, Cancer! Nếu có duyên chúng ta sẽ đến bên nhau thêm lần nữa!
Libra nói rồi biến mất. Cancer chẳng hiểu anh nói gì. Nhưng trong lòng cô có cảm giác gì đó bất an và lo lắng cho anh. Libra dịch chuyển đến một ngôi đền cổ thì gặp các hộ vệ tinh tú. Thấy anh, họ chạy đến:
_ Tại sao tụi em lại ở đây?
_ Đây sẽ là nơi chúng ta thực hiện việc phá bỏ bùa chú bóng đêm. - Libra nhìn. - Viên Dark Heart đâu?
_ Đây! - Sư Tử đưa ra.
_ Đội quân bóng đêm đang đến! Các em hãy ra ngoài đó cản chúng trong khi anh thực hiện. Bạch Dương và Thiên Bình ở lại một chút anh có chuyện muốn nói. - Libra phân việc.
_ Vâng! - Các hộ vệ khác đã ra khỏi đó. Chỉ để Thiên Bình và Bạch Dương ở lại.
_ Thiên Bình! Cái này tặng em! Hãy dùng nó để tiêu diệt bọn bóng đêm nhé! - Libra đưa cho Thiên Bình một cây gậy được điêu khắc tinh tế.
_ Em sẽ cố gắng! - Thiên Bình cầm và chạy đi.
_ Thánh Địa vẫn an toàn phải không anh? - Bạch Dương cởi bỏ giáp và cầm một cây trượng.
_ Ừmk! - Libra gật đầu. - Nhờ Aries! Kết giới mà cậu ấy tạo ra rất mạnh. Dù có hy sinh thì kết giới của cậu ấy vẫn là mạnh nhất!
_ Aries hy sinh? - Bạch Dương nhìn. - Anh đừng đùa chứ?
_ Sao lại phải đùa? - Libra nhận cậy trượng.
_ Vậy là chúng ta đã mất Aries rồi sao? - Bạch Dương quay bước đi ra và nhìn lên bầu trời. - Tạm biệt anh, Aries!
Cô nói và tấn công cùng các hộ vệ khác. Bên trong đó, Libra nhìn cây trượng và viên Dark Heart trên tay. Anh niệm chú thì một ma trận khổng lồ xuất hiện với một thứ ánh sáng kì lạ:
_ Hỡi Dark Heart! Hãy lấy năng lượng của ta để xóa bỏ sự bất tử của bóng đêm...
Viên Dark Heart phát sáng. Ánh sáng thật đẹp. Nó lan khắp cả Zodiac. Đội quân bóng đêm dần ngã xuống hết. Thiên Bình cảm thấy có gì đó khá lạ nên chạy vào xem thì thấy hình ảnh của Libra bắt đầu tan biến:
_ Số phận không chỉ do chúng ta sắp đặt mà nó còn do các vị thần đã sắp đặt! Cuộc đời đúng là thật đáng để sống!
_ ... - Thiên Bình như người mất hồn.
_ Tạm biệt em, Thiên Bình! Thay anh chăm sóc cho Cancer nhé! - Libra hoàn toàn tan biến.
_ LIBRA... - Thiên Bình gọi thật to tên anh.
_ Đây là thuật chú phải trả cái giá cao nhất! - Bạch Dương nói, đi tới nhặt viên Dark Heart và đưa cho Thiên Bình. - Chúng ta mau trở lại Thánh Địa thôi!
Họ trở về lại Thánh Địa thì gặp Nữ Thần Hy Vọng và các thần hộ mệnh đang chờ họ. Ai cũng ngạc nhiên về sự có mặt của Pisces trừ Bạch Dương. Nhưng họ lại cảm nhận được sự vắng mặt của Aries:
_ Aries đâu? - Kim Ngưu hỏi.
_ Bạch Dương! Sao em không nói cho họ biết? - Saggitarus hỏi.
_ Bởi vì chỉ mình em chịu nỗi đau đó là đủ rồi! - Bạch Dương nói.
_ Chuyện gì vậy? - Cự Giải hỏi.
_ Chúng ta không chỉ mất Libra mà còn mất cả Aries! - Bạch Dương nhìn và nói.
_ Cậu biết thuật chú mà Libra dùng là thuật chú cấm phải trả cái giá cao nhất mà tại sao để anh ấy làm? - Thiên Bình u ám nhìn.
_ Libra đã đắn đo về quyết định của mình! Anh ấy muốn làm hay không thì do anh ấy quyết định! Mình đâu can thiệp được! - Bạch Dương nhìn Thiên Bình.
_ Kết giới đang yếu dần! - Cự Giải cảm nhận được.
_ Đến chỗ của Gemini đi! Anh ấy là người duy trì kết giới! - Xử Nữ cũng cảm nhận được.
Họ liền tức tốc đến chỗ 12 trụ đá. Gemini đang cố đứng vững cùng cây trượng của mình. Thấy thế, Song Tử liền chạy vào. Đúng lúc đó thì Gemini ngã xuống trong tay Song Tử. Song Tử thì đặt Gemini nằm tạm thời dưới đất, đưa cây trượng lên cao và làm cho nó xoay mãi mãi. Sau đó anh cõng Gemini ra ngoài. Aquarius đến bên cạnh anh ngay lập tức mà không chần chừ:
_ Sốt rồi!
_ Anh tôi là vậy đấy! - Leo đến bên cạnh.
_ Thuật trị thương...
_ Anh ấy có sao không? - Leo hỏi.
_ Không! - Aquarius lắc đầu.
_ Tình tứ thế? - Một giọng nói vang lên.
_ Sky! - Pisces đã nhận ra giọng nói đó rất nhanh.
_ Pisces! Em đã tiêu diệt Aries rồi sao? - Sky nhìn.
_ Do các người! Tất cả mọi chuyện đều là do các người! - Pisces quá tức giận nên phát ra một sức nóng khủng khiếp.
_ Pisces! Để cho em! - Bạch Dương vịnh vai nói và bay lên. - Sky, Metalia, Reon! Ba người đến đây có chuyện gì?
_ Mỗi người một mục đích riêng! Nếu hỏi từng người thì họ sẽ cùng tấn công! - Metalia cười và nói.
_ Ta biết rồi! 1005 năm trước cũng chính câu này đã khiến cho chúng ta mất Pisces! Nhưng lần này thì không! Ta biết mục đích của mỗi người! - Bạch Dương cởi bỏ giáp. - Người đầu tiên là Metalia! Bà đến để xem thứ mà bà gọi là kịch! Người thứ hai và thứ ba có cùng một mục đích là để cứu em của hai người! Đúng không, Reon, Sky?
_ Không những thế mà chúng tôi còn muốn giết luôn cả người đã đưa chúng rời khỏi chúng tôi, phải không, Gemini, Leo? - Sky mỉm cười.
_ Đưa chúng tôi rời khỏi anh? - Gemini đứng lên. - Nói đúng hơn là chúng tôi được cứu khỏi vòng tay ác quỷ!
_ Em đang nói anh sao? - Sky nhìn. - Em đang gọi anh là ác quỷ sao? Em và Leo có biết là 10000 năm qua anh đã khốn khổ thế nào để tìm các em không?
_ Tìm chúng tôi làm gì chứ? Anh đã là người của bóng tối thì chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ là gia đình của anh nữa! - Leo kiên định.
_ Saggitarus! Tất cả mọi chuyện này đều do cô mà ra! - Sky tức giận đến mức xông thẳng về phía Saggitarus.
_ Anh muốn động tới cô ấy thì hãy giết chết tôi đi! - Leo đã đứng chặn đường.
_ Gì chứ? - Sky khựng lại.
_ Không trọng lực...
_ Để xem chuyện gì nữa đây! - Metalia cười.
_ Metalia! Bà nghĩ tôi sẽ bị sức mạnh của bà ảnh hưởng sao? - Bạch Dương liếc nhìn.
_ Không chỉ có cô ấy đâu! - Thiên Yết và Ma Kết bay lên.
_ Gì chứ?! - Metalia giật mình.
_ Reon! Anh cũng muốn tìm Zion phải không? - Ma Kết hỏi. - Zion đã chọn việc ở lại đây thay vì...
_ Ma Kết? - Bạch Dương ngạc nhiên khi Ma Kết bị tấn công. - Zion?!
_ Đó là do em đã để tôi chọn việc ở đây hay đi chứ không hề bảo tôi hợp tác với em hay với Metalia! - Zion xuất hiện.
_ Cô hãy chết đi Saggitarus! - Sky tấn công.
_ ... - Saggitarus nắm chặt tay thì một cây cung vàng xuất hiện.
_ Vút... - Một mũi tên đã được bắn đi. Nhưng Sky đã thu mũi tên ấy và bắn ngược trở lại.
P/S: Hiện tại thì ta chia thanh 4 phần nha! Vì chia làm hai thi nó dài quá! Hãy đọc, cmt và like cho ta nhé! Yêu mọi người!
 
thiên yết mê manga111
Học sinh chưa nhận lớp
thiên yết mê manga111
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 01/11/2002
Join date : 16/10/2015
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1) Icon_minitimeFri Oct 16, 2015 10:58 pm

cho mình hỏi yết là boy or girl
 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-