Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:58 pm

Tất cả về chỗ nghỉ thì lên thẳng phòng của Bạch Dương. Aries đỡ Bạch Dương nằm lên giường thì Pisces liền tới và chữa trị. Còn Mioki thì nằm ở giường của Thiên Yết. Vết thương của Bạch Dương nhẹ nhưng cô mất khá nhiều sức mạnh nên vẫn chưa tỉnh. Còn Mioki vì bị ảnh hưởng sức mạnh khá lớn nên chưa tỉnh. Những người khác ngồi ở đó và thắc mắc vài chuyện:
_ Aries! Cái tên Mioki đó là sao? - Gemini hỏi.
_ ... - Aries nhìn Scorpio, Aquarius và Cappricorn.
_ Chúng ta nên cho họ biết nhỉ! - Aquarius nói.
_ Ừmk! - Cappricorn gật đầu.
_ Mioki Sankuchuari từng là tinh tú hộ vệ Sanctuary! 1000 năm trước, Mioki cũng do chính Bạch Dương tạo ra. - Scorpio nói. - Nhưng đó cũng chỉ là phần ngụy trang của con bé!
_ Sự thật tại sao con bé lại có sức mạnh đó thì chỉ có 4 người tụi tôi biết! - Aries nói. - Thời gian qua, Bạch Dương đã dùng hết tất cả khả năng để che giấu thân phận thực sự của mình! Bạch Dương, người mạnh nhất...
_ Đừng nói, Aries! - Bạch Dương tỉnh lại.
_ ... - Aries không nói nữa.
_ Chưa đến lúc mọi người cần biết! - Bạch Dương lạnh lùng và tiến tới chỗ của Mioki. - Tỉnh lại đi nào!
_ ... - Mioki mở mắt dần. - Bạch Dương?!...
_ Mừng trở lại! - Bạch Dương nhìn. - Thời gian qua em ở đâu vậy?
_ Em không biết! - Mioki ngồi dậy.
_ Vậy à! - Bạch Dương lạnh lùng. - Có vẻ như Death đã hồi sinh em lại!
_ Death?! Em đã dốc toàn lực để tiêu diệt hắn rồi cơ mà! - Mioki nhìn.
_ Metalia đã hồi sinh hắn! - Cappricorn nói.
_ Vậy lần này em có giúp gì cho chị được không? - Mioki mỉm cười nhìn Bạch Dương.
_ Nhiệm vụ của em đã kết thúc vào 1000 năm trước! Lần này Erito sẽ thực hiện nhiệm vụ đó thay em! - Bạch Dương hướng mắt về phía Erito.
_ Xin chào! Anh là Mioki Sankuchuari! Hân hạnh được làm quen!
_ Erito Sankuchuari! Hân hạnh được biết!
_ Ầm...Ầm... - Mọi thứ rung chuyển.
_ Hừm...Công nhận là tên này không bao giờ nghỉ ngơi nhỉ! - Kim Ngưu nói.
_ Đi thôi! - Bạch Dương nói và đi ra.
Những người khác theo sau. Họ ra tới đó thì có tận 3 con quái vật. Bạch Dương nhìn chăm chăm con quái vật đen xì có đôi mắt đỏ ngầu đang rực sáng. Trên lưng nó có một 5 bóng đen đang đứng ở đó và nhìn tất cả. Một giọng nói vang lên:
_ 1000 năm rồi nhỉ, Bạch Dương! Hay ta nên gọi là...
_ Im miệng đi, Death! - Bạch Dương bay lên ngang hàng. - Ta không ngờ là ngươi có thể lợi dụng Metalia đấy!
_ Chuyện thường mà! - Death nói. - Dù cho Đấng Cứu Thế của các ngươi có hợp sức với các ngươi hay tinh tú hộ vệ Sanchuary thì cũng chẳng làm gì được ta cả! Mà hôm nay ta tới đây là để làm một cuộc giao dịch nhỏ!
_ Giao dịch?! - Aries cùng những người khác bay lên.
_ Đơn giản thôi! - Death cười nham hiểm. - Trao đổi Nữ Thần Mặt Trời và người dẫn đầu của các ngươi!
_ Gì chứ? - Thiên Yết giật mình.
_ Sao nào?! - Death nhìn.
_ Nữ Thần Mặt Trời đâu? - Bạch Dương tiến về phía đó.
_ Đưa Nữ Thần Mặt Trời ra đây! - Death ra lệnh.
_ ... - Bạch Dương im lặng đưa tay ra. - Thuật cảm nhận...
_ Sao, Dương? - Bảo Bình hỏi.
_ Đúng là Nữ Thần! - Bạch Dương cúi gầm mặt. - Đã đến lúc quyết định thật rồi sao?
_ Thế quyết định của các ngươi ra sao? - Death mỉm cười nham hiểm.
_ Thôi được! - Bạch Dương cởi bỏ giáp. - Ta đồng ý...!
_ Khoan đã, Dương! - Thiên Yết gọi khựng lại. - Tại sao em lại làm như vậy?
_ Bởi vì đó là mẹ em và để bảo vệ mọi người! - Bạch Dương mỉm cười. - Erito, Aries, Thiên Yết! Giao những việc còn lại cho mọi người!
_ ... - Không ai dám nhìn hay trả lời.
_ Đến đây với ta nào, công chúa! - Death dang rộng vòng tay.
_ Ta chưa nói hết mà! - Bạch Dương lạnh lùng. - Họ phải được an toàn và không mất một ai cả! Nếu ngươi làm gì họ thì tất cả sức mạnh của ngươi ta sẽ lấy đi!
_ Được! Tất nhiên! - Death liền đồng ý.
_ Thả Nữ Thần ra! - Bạch Dương tiến tới và đỡ Nữ Thần Mặt Trời. - Khôi phục năng lượng...
_ Con gái! - Nữ Thần Mặt Trời tỉnh lại.
_ Mẹ không sao là con vui rồi! - Bạch Dương mỉm cười. - Hãy nghe đây! Đây là mệnh lệnh cuối cùng! Hãy đưa Nữ Thần Mặt Trời về Thánh Địa một cách an toàn!
_ Thế em thì sao? - Thiên Yết nhìn.
_ Em biết tự lo cho bản thân! - Bạch Dương mỉm cười và tới chỗ của Death.
_ Tốt! Rất tốt! - Tên Death sau khi có Bạch Dương thì liền biến mất. Hắn đưa cô tới một lâu dài cổ xưa ở một nơi xa xôi. Nó âm u, lạnh giá. - Em hãy nghỉ ngơi đi! Nghi lễ sắp bắt đầu rồi!
_ ... - Bạch Dương lạnh lùng bước vào căn phòng đó. Nó khiến cô đau đầu vì khung cảnh đó. Nó có lẽ là khá thân thuộc với cô.
_ Em vẫn nhớ chứ? Căn phòng yêu thương của chúng ta! - Death bước vào. - Nhưng ta cũng mất em tại đây bởi tên hộ vệ Mặt Trăng Bạc!
_ Thiên...Yết sao? - Bạch Dương khụy xuống và tự nhủ. - Ta là ai chứ?
_ Em sao vậy? - Death nhìn Bạch Dương khụy xuống.
_ Ngươi biết ta sao? - Bạch Dương đưa đôi mắt màu lục lên nhìn Death.
_ Không lẽ... - Death giật mình. Hắn liền đỡ Bạch Dương đứng lên. - Theo ta nào! Ta sẽ cho em biết!
Hắn đưa cô tới Thánh Địa. Mấy tên lính thấy thì chặn lại. Nhưng tên Death dư sức xử lí. Quân lính kéo ra rất đông. Hắn ta bay lên và nhìn bọn chúng:
_ Nếu không muốn người dẫn đầu của các người gặp nguy hiểm thì mau kêu các hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ ra đây gặp ta!
Hắn nói thế và đưa Bạch Dương ra. Bọn lính thấy thì liền vào trong và gọi họ ra. Khi ra tới thì Death đáp đất:
_ Ngươi còn dám bén mãn tới đây sao? - Nhân Mã u ám.
_ Vì cô ta như thế này mà ta phải chờ đến lần sau mới thực hiện được nghi thức đấy! - Death nói. - Cô ta mất tất cả kí ức ngay sau khi về đến lâu đài của ta nghỉ ngơi.
_ Gì chứ? - Thiên Yết giật mình chạy lên. - Bạch Dương!
_ ... - Bạch Dương không trả lời mà nhìn. - Anh biết tôi à? Nếu vậy thì cho tôi biết tôi là ai được không?
_ Gì chứ? - Thiên Yết lùi lại 1 bước. - Em không nhớ tôi sao?
_ Anh là ai? Tôi là ai? - Bạch Dương nhìn.
_ Đó là biểu hiện của người được chọn! - Nữ Thần Mặt Trời cùng các vị thần khác đi tới. - Con bé là người được chọn kế tiếp!
_ Không phải người kế tiếp đâu! - Aries, Aquarius, Scorpio, Cappricorn nói.
_ Không phải người kế tiếp là sao? - Thần Ánh Sáng hỏi.
_ Bạch Dương không phải là người được chọn! - Cappricorn nói.
_ Sự thật mà con bé đã giấu vào những thời gian qua là... - Aquarius ấp úng. - Con bé chính là Đấng Cứu Thế!
_ Những Đấng Cứu Thế trước là do con bé tạo ra để đánh lạc hướng tất cả! - Cappricorn nói.
_ Bình thường thì Đấng Cứu Thế sẽ không chết mà do con bé thu hồi lại. Nhưng 1000 năm trước, Đấng Cứu Thế ấy đã dốc hết sức để phục hồi mọi thứ nên đã chết và sức mạnh đã trở về với con bé. - Scorpio nói.
_ Death! Ngươi cũng chính là một phần của con bé! - Aries nhìn. - Con bé bị không nhớ gì là là do sự tác động từ sức mạnh của ngươi! Bây giờ thì chỉ còn một cách để khôi phục!
_ Là cách gì? - Nữ Thần Mặt Trời nhìn.
_ Chúng ta sẽ để con bé tạm thời như thế! Tối nay chúng tôi sẽ thực hiện điều đó! - Aquarius nhìn ba người kia.
_ Anh Aries! - Bạch Dương nhìn Aries chằm chằm.
_ Em mới gọi ai vậy? - Taurus ngạc nhiên.
_ Aries à! Cho họ biết luôn đi! - Scorpio nói và nhìn Aries.
_ Được! - Aries gật đầu.
_ Con bé nhớ được chúng tôi là vì chúng tôi là 4 cận vệ của Đấng Cứu Thế! Chỉ có người mới hồi sinh được chúng tôi! - Cappricorn nói.
_ Vậy các ngươi có thể giúp đúng không? - Nam Thần Biển cả nhìn.
_ Vâng! - Cappricorn gật đầu.
_ Em còn nhớ tên em không? - Aquarius đi tới.
_ Em...không nhớ gì cả! - Bạch Dương nhìn.
_ Vậy chị nhắc nha! - Aquarius mỉm cười nhìn. - Em tên là Bạch Dương!
_ Vâng! - Bạch Dương mỉm cười.
_ Anh hai! Đừng kích động quá! - Ma Kết vịnh vai Thiên Yết.
_ Ừk! - Thiên Yết lạnh lùng gật đầu.
_ Death! Hãy vào trong đi! - Nữ Thần Mặt Trời nói.
_ ... - Death im lặng nhìn Bạch Dương. - Ừmk!
_ Theo anh nào, Bạch Dương! - Aries mỉm cười dịu dàng xoa đầu Bạch Dương.
Bạch Dương mỉm cười gật đầu. Cô không nhận ra ai và cảm thấy khá sợ hãi với những người khác nên nép mình vào Aries. Thiên Yết chưa từng thấy Bạch Dương trẻ con đến thế. Nhưng cô lúc này thực sự rất đáng yêu. Anh nhìn Bạch Dương chằm chằm khiến cô cảm thấy khó chịu. Họ đến Thánh Điện Mặt Trời. Bạch Dương nhìn quanh và nói:
_ Đây không phải nơi nghỉ của em!
_ Chúng ta nghỉ ngơi tạm thời ở đây! - Scorpio mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dương.
_ Ừmk! - Bạch Dương gật đầu mỉm cười và ngồi lên giường. Nó như gợi cho cô thêm điều gì đó nữa.
_ Death! Ta muốn hỏi câu này! - Thiên Yết nhìn. - Tại sao ngươi lại đưa cô ấy tới đây khi trí nhớ không còn?
_ Vậy thì ta sẽ kể cho các ngươi nghe! - Death nói và nhìn Thiên Yết và Ma Kết. - Metalia hồi sinh ta không chỉ với mục đích là tiêu diệt Thánh Địa mà con với mục đích là khôi phục lại trí nhớ cho hai đứa con của cô ta. Ngoài ra, cô ta không chỉ hồi sinh ta mà còn hồi sinh thêm một tên nữa là Satan! Để làm được những mục đích đó ta cần đến sức mạnh lớn hơn và ta đã nhớ ngay đến đứa con của Nữ Thần Mặt Trời, Bạch Dương!  Hồi trước, ta đã biết Bạch Dương chính là người tạo ra ta! Cũng từ lúc đó mà ta rất yêu cô ấy! Thế nhưng 1000 năm sau, một người đã xuất hiện và cướp cô ấy khỏi tay ta! Nữ Thần Mặt Trời! Chính bà là người đã cướp cô ấy khỏi tay ta!
_ Ta sao? - Nữ Thần Mặt Trời nhìn.
_ Bà nói rằng cô ấy có năng lượng của Mặt Trời nên đưa cô ấy về đây để trở thành hộ vệ tinh tú. Và khi đưa cô ấy đến đây bà đã thay đổi kí ức của cô ấy và cô ấy xem tôi như kẻ thù! - Death nói.
_ Thế nhưng Đấng Cứu Thế lại không hề quên bọn ta! - Scorpio nói.
_ Tới giờ rồi đấy! - Cappricorn nói.
_ Theo anh, Bạch Dương! - Aries chìa tay và nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương nắm lấy tay của Aries, đứng lên và đi theo. Họ ra chỗ của 12 trụ đá. Aries, Scorpio, Aquarius, Cappricorn đứng xung quanh còn Bạch Dương đứng phía trong cùng Death. Một ma trận xuất hiện. Bạch Dương chỉ đứng đó và rồi cô nhắm mắt lại. Mọi thứ kí ức như ùa về. Niềm vui, nỗi đau, tất cả đã trở lại. Mái tóc của Bạch Dương lại dài thêm nhiều. Trang phục cũng thay đổi! Cô mở mắt nhìn:
_ Death! Đã tới lúc ngươi trở về rồi!
_ ... - Death im lặng và nhắm mắt lại.
Hắn dần tan biến. Bạch Dương nhìn bốn người kia. Họ mỉm cười và nhìn Bạch Dương:
_ Vậy là mọi người đã biết rồi nhỉ! Cảm ơn vì đã giúp em giữ bí mật này! - Bạch Dương đứng lên.
_ Vậy thì đây cũng là lúc tạm biệt nhỉ! - Aquarius nói.
_ Như vậy là sao chứ? - Gemini nhìn.
_ Thuật chú để cứu Đấng Cứu Thế là thuật chú cấm với cái giá là sự hy sinh! - Cappricorn nói.
_ Vì thuật chú đã kết thúc nên đã tới lúc! - Scorpio mỉm cười và tiến tới chỗ của Virgo. - Sống tốt nhé!
_ Scorpio! - Virgo nhìn nhưngvới đôi mắt rưng rưng.
_ Lại đến lúc đi sao, Aries? - Pisces nói và cúi mặt xuống.
_ Chắc là vậy! - Aries mỉm cười.
_ Bạch Dương! Em có thể làm gì không? - Taurus nhìn với anh 1 mắt cầu khẩn. - Em có thể không?
_ ... - Bạch Dương im lặng suy nghĩ. - Em xin lỗi! Nhưng việc em có thể làm là giữ lại linh hồn và thể xác riêng chứ em hoàn toàn không thể làm điều mà mọi người muốn được cả!
_ ... - Tất cả im lặng.
_ Em cũng không muốn mất mọi người! - Bạch Dương mỉm cười nhìn 4 người đó! - Mọi người là những hậu vệ mà em yêu quý nhất mà!
_ Vậy thì nhờ Người, Đấng Cứu Thế! -  Scorpio nắm tay những người khác và nhắm mắt lại.
_ Bằng sức mạnh của bản thân...Bằng linh hồn của thế giới...Đấng Cứu Thế ta không làm gì được hơn cho các hậu vệ...Bằng nguyện vọng của các ngươi ta sẽ tách linh hồn và thể xác ra để các ngươi có thể tiếp tục tồn tại mãi mãi...
Sau câu thần chú thì cả 4 ngã xuống và bốn viên pha lê xuất hiện. Nó lơ lửng. Trước Bạch Dương cô mỉm cười:
_ Bây giờ không ai phải xa ai nữa cả!
Bốn viên pha lê ấy được làm thành mặt dây chuyền. Taurus giữ linh hồn của Cappricorn, Pisces giữ linh hồn của Aries, Gemini giữ linh hồn của Aquarius, Virgo giữ linh hồn của Scorpio. Bảo Bình nói:
_ Bây giờ vẫn còn một tên nữa!
_ Satan àk?! Hắn ta đang tới đây mà! - Bạch Dương vô tư nói.
_ Cậu vẫn còn vô tư đến vậy sao? - Song Tử nhìn.
_ Sao lại không chứ?  Đấu với hắn nếu quá lo lắng thì sao thắng được? - Bạch Dương cười.
_ Vậy đây sẽ là trận chiến cuối cùng đúng không? - Sư Tử cười.
_ Ừmk! - Nhân Mã gật đầu.
_ Chúng ta chỉ cần dưỡng sức thôi! - Cự Giải nói.
_ Nào, hãy cùng chiến đấu thôi! - Thiên Bình biến mất cùng những người khác. Họ ra cổng Thánh Địa và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Quân lính bóng đêm kéo tới nườm nượp. Quân lính Ánh Sáng của Thánh Đại xông pha cùng Libra, Leo và Gemini. Họ tiêu diệt tất cả nhanh chóng nhưng chúng lại kéo đến dông dần, đông dần. Cancer, Virgo, Pisces, Cự Giải, Xử Nữ, Song Ngư thì cùng lập lá chắn cho tất cả. Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Taurus, Sky, Zion, Reon, Nhân Mã, Saggitarus thì lo phần bọn quái vật ở trên không trung. Bọn chúng rất đông. Bạch Dương lơ lửng ở trung tâm Thánh Địa cùng Thiên Yết và Ma Kết. Ba người họ quan sát toàn khung cảnh và hướng mắt về phía tên mặc đồ đen từ trên xuống kể cả mái tóc, đôi mắt. Trừ làn da (nếu không thì chắc thành Mỹ Đen rùi!) Ánh mắt của Bạch Dương lạnh hơn bao giờ hết. Cô đã để ý đến cử động của những người khác. Có vẻ như năng lượng của tất cả đã bắt đầu cạn kiệt. Làm sao hắn có thể có được đội quân hùng mạnh như thế? Satan nở một nụ cười man rợ nhìn cô từ phía đó. Cô cảm thấy lạnh sống lưng và nhìn về phía các hộ vệ tinh tú. Họ đã không còn trụ được nữa. Ai cũng ngã dần xuống kể cả các tinh tú hộ vệ. Ma Kết thấy Bảo Bình gần như ngã gục thì lập tức rời khỏi nơi đang đứng và tới giúp cô. Nhưng anh đã không cẩn thận và một tên lính đang tấn công phía sau. Bảo Bình phát hiện ra và che chắn cho anh. Cô ngã xuống:
_ Phải...cẩn thận chứ!
_ Bảo ... Bình ... - Ma Kết trưng mắt ra nhìn. - Em không được bỏ anh!
_ Xin lỗi, Ma Kết! - Bảo Bình nhắm mắt lại.
_ BẢO BÌNH! - Ma Kết gọi lớn tên cô.
_ Keng keng... - Thanh kiếm của Sư Tử chặn lại những đường kiếm phía sau Nhân Mã. - Cẩn thận đi!
_ Cảm ơn, Sư Tử! - Nhân Mã mỉm cười.
_ Vút... - Mũi tên của Nhân Mã đã xuyên qua tên đánh lén phía trước của Sư Tử.
_ Cẩn thận... - Sư Tử dứt đường kiếm và che cho Nhân Mã mũi tên đang bay về phía cô. - ẶC...
_ Sư...Sư Tử àk! - Nhân Mã ở gọn trong vòng tay của Sư Tử. Cô cảm thấy thân nhiệt của anh đang giảm, hơi thở cũng yếu dần. - Anh sao thế, Sư Tử?!
_ Em không sao là quá tốt với tôi rồi! - Sư Tử mỉm cười và nhắm mắt lại.
_ Không, Sư Tử! - Nhân Mã ôm anh vào lòng.
_ Tạm biệt em! - Sư Tử nói câu cuối.
_ Cạch... - Viên pha lê Mars rơi ra và phát sáng.
_ Keng keng keng... - Xử Nữ cùng Kim Ngưu hỗ trợ lẫn nhau. Họ phối hợp ăn ý. Hai viên pha lê cũng sáng lên bất ngờ.
_ Sao thế nhỉ? - Xử Nữ hoài nghi cầm viên pha lê.
_ Chú tâm vào cuộc chiến trước đi! - Kim Ngưu cản tất cả mọi đường kiếm bằng thanh đao của mình. - Ặc...
_ Ngưu?!!... - Xử Nữ quay lại thì anh đã ngã xuống. - Ngươi là ai?
_ Là ai thì ngươi xuống gặp Diêm Vương mà hỏi! Bây giờ thì chầu trời đi! - Tên đó nhếch môi nhìn Xử Nữ, vung kiếm định chém cô nhưng Kim Ngưu đã chặn lại.
_ Không ai được quyền động vào người con gái mà ta yêu cả! - Kim Ngưu dùng một con dao gâm phóng ngay tim tên đó. Sau đó anh gục xuống.
_ Ngưu Ngưu! Đừng bỏ tôi một mình chứ! - Xử Nữ nói với hai hàng nước mắt chảy dài.
_ Tôi sẽ luôn bên cạnh em mà! - Kim Ngưu nói và đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn nồng cháy. - Tôi hứa điều đó!
_ Tạm biệt anh, Kim Ngưu! - Xử Nữ đặt Kim Ngưu nằm đó. - Em sẽ trả thù cho anh!
_ Soạt...Vút... - Song Tử và Cự Giải đang bị bao vây bởi đám linh thú. Dù thế nhưng Song Tử vẫn ra sức bảo vệ Cự Giải cho tới khi...
_ Giải Nhi??!... - Song Tử vừa quay lại thì Cự Giải ngã vào tay mình. - Tỉnh lại, Giải Nhi!
_ Song Tử! Em xin lỗi vì là người phải ra đi trước! - Cự Giải mỉm cười và nhắm mắt lại. Hơi thở của cô yếu dần.
_ CỰ GIẢI! CỰ GIẢI! ANH SẼ TRẢ THÙ CHO EM! - Song Tử la lớn và tiêu diệt tất cả bọn linh thú.
_ Thiên Bình à! - Song Ngư chạy tới chỗ anh.
_ Song Ngư?! Em đừng tới đây! - Thiên Bình di chuyển nhanh chóng tới chỗ Song Ngư và bảo vệ cô bằng tấm khiên của mình. - Có chuyện gì thế?
_ Những người khác đã hy sinh hết rồi! Bây giờ phải làm sao? Bọn chúng đông quá! - Song Ngư nói và xử lí bên cô nhanh chóng.
_ Sao có thể? - Thiên Bình ngạc nhiên. Anh quay lại thì có một tên xuất hiện phía sau Song Ngư. Anh kéo cô vào vòng tay mình và chặn cây thương của hắn ta. Nhưng phía sau anh có một tên tấn công. - ẶC...
_ Thiên Bình?! - Song Ngư nhìn thì thấy anh đã ngã xuống khỏi tay mình. - Hãy chết đi!
Cô tiêu diệt tên đó khá khó khăn. Sau đó thì cô lập lá chắn để bảo vệ mình và Thiên Bình. Lúc này cô chỉ biết ngồi khóc lên cạnh anh. Những người khác cũng dần hy sinh. Bạch Dương bay tới và tiêu diệt tất cả. Từ bọn lính đến bọn linh thú. Cô đáp đất, đưa những người khác ra phía sau mình để bảo vệ. Mọi thứ không như cô mong đợi. Dù cho có bảo vệ được họ nhưng đã quá muộn. Tất cả đã cạn kiệt sức lực và đã hy sinh. Cô mỉm cười nhìn:
_ Hãy đưa mình những viên pha lê đi!
_ Tại sao vậy, Bạch Dương? - Ma Kết hỏi. - Tại sao cậu lại không ra chiến đấu? Tại sao?
_ Bởi vì mình muốn dùng năng lượng cuối cùng của mình để tiêu diệt Satan và hồi sinh tất cả mọi người thêm lần nữa! - Bạch Dương nói. - Kết thúc thôi!
_ Ngươi nghĩ kết thúc dễ dàng như thế sao, Bạch Dương? - Satan bay tới. - Muốn tiêu diệt ta thì tiêu diệt hết đội quân của ta đi đã!
_ Lại là cái mánh đó nữa sao, Satan? Ta đã quá thân thuộc với nó rồi! - Bạch Dương nói và liếc nhìn. - Thiên Yết! Lập lá chắn bảo vệ họ! Việc còn lại cứ để em lo!
_ Mọi người lun bên cạnh em! - Thiên Yết nói và dùng sức mạnh để lập lá chắn bảo vệ tất cả.
_ Hãy sử dụng mánh khóe mà chúng ta biết để chiến đấu thôi! - Satan mỉm cười. - Đúng không, Đấng Cứu Thế?
_ Nếu người thích thì ta chiều! - Bạch Dương mỉm cười và đưa cây quyền trượng lên cao.
_ Hỡi các Thiên Sứ của Thiên Giới và Địa Giới! Như giao ước mà các ngươi đã lập với ta! Như lời thế trung thaành của các ngươi! Hãy lập tức đến đây và tiêu diệt cái ác! Và dốc hết sức để bảo vệ Thánh Địa cùng thế giới con người! Đây là mệnh lệnh tuyệt đối không kháng cự của ta!
_ Đấng Cứu Thế! Chúng tôi xin nhận lệnh! - Đôi cánh màu trắng xuất hiện cùng với cả một đội quân hùng mạnh lơ lửng.
_ Thiên Sứ của Địa Giới xin nhận mệnh lệnh! - Đôi cánh đen đang dang rộng cùng hàng trăm nghìn người.
_ Hỡi hài cốt của những oan hồn! Hãy về đây theo lời gọi của ta và tiêu diệt tất cả để cùng ta trở thành bá chủ của thế giới!
_ Vút...vù...vù... - Những oan hồn liền tụ tập lại và lơ lửng.
_ Đội quân Ánh Sáng của ta sẽ không bao giờ chịu thua ngươi, Satan! - Bạch Dương thay giáp và bay lên.
_ Đội quân Bóng Đêm của ta cũng chẳng vừa đâu! - Satan cũng bay lên.
_ TẤN CÔNG... - Hai bên cùng tấn công. Bên của Bạch Dương có vẻ như có lợi thế hơn nhiều. Họ tiêu diệt tất cả.
_ Lưỡi Hái Mặt Trời... - Bạch Dương sử dụng đến vũ khí của Aries. - Lưỡi Hái Tử Thần...Ánh Sáng Mặt Trời...
_ Tầm thường quá! - Satan đã ở sau lưng Bạch Dương từ lúc nào.
_ Ngươi quá ngu ngốc! - Bạch Dương nhếch mép và cho hắn một nhát từ thanh kiếm Mặt Trời. Cô chém thên 3 nhát nữa. Tứ chi của hắn văng tứ tung. Máu bắn ra dính đầy người của Bạch Dương. - Đừng bao giờ đánh lén ta!
_ Bằng sức mạnh của vạn vật...Ta hồi sinh ngươi với tư cách là cận vệ của ta...Tên ngươi sẽ được thay đổi...Roux...Sẽ là tên ngươi...Ngươi sẽ mãi mãi là cận vệ trung thành của ta không bao giờ được phản bội...Khi ta gọi ngươi hãy lập tức đến và nhận mệnh lệnh...Thiết Lập Giao Ước...
_ Xin nhận mệnh lệnh từ Người... - Satan đã được hồi sinh với danh cận vệ.
_ Các Thiên Sứ hãy về lại nơi thuộc về bản thân và tiếp tục nhiệm vụ được giao! - Bạch Dương nói.
_ Tuân lệnh! - Tất cả rút lui.
_ Bạch Dương! - Thiên Yết phá bỏ lá chắn và chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương.
_ Anh lo lắng thái quá! - Bạch Dương mỉm cười dịu dàng. - Bây giờ là lúc hồi sinh những người khác.
_ 12 viên pha lê như 12 trái tim của các hộ vệ! Những người đã hy sinh sẽ được ta hồi sinh với danh phận "Hộ Vệ Tinh Tú" và "Tinh Tú Hộ Vệ"...
_ Vút...Vù Vù... - Những cơn gió mạnh thổi qua. Nó tạo thành những quả cầu gió khổng lồ, bao bọc thân thể của Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình cùng 4 viên pha lê linh hồn của Aries, Aquarius, Cappricorn, Scorpio. Những vết thương dần hồi phục. Họ dần đáp đất. Ai cũng vui mừng. Bạch Dương lại bay lên:
_ Bằng sức mạnh của vạn vật...Ta khôi phục lại cả thế giới, con người...Những đứa trẻ sẽ được sống trong hòa bình...có tình yêu thương từ mọi phía...có sự quan tâm của mọi người...
Ánh sáng từ những viên pha lê kết hợp lại đang xoay trên cây trượng của Bạch Dương lan tỏa khắp nơi. Bầu trời lại trong xanh. Chim chóc lại líu lo hót. Mọi thứ lại trở về vẻ thanh bình. Bạch Dương đáp đất. Đội quân Ánh Sáng của Thánh Địa quỳ xuống cùng với các vị thần. Người dân ở khắp nơi đã nhanh chóng đổ về Thánh Đại để được biết mặt của những người đã cứu họ. Ai cũng hạnh phúc tay trong tay. Bạch Dương bước lên trước và nói:
_ Khuếch đại âm thanh...Hỡi các thần dân của Thánh Địa! Hãy chào đón các vị anh hùng của chúng ta! Đội "Hộ Vệ Tinh Tú" và "Tinh Tú Hộ Vệ"...
_ Vậy chị là ai? - Một cậu bé chạy tới và hỏi.
_ Là ai àk? - Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu bé. - Chị sẽ cho em biết!
_ Vút... - 24 viên pha lê bay đi về phía chủ nhân của chúng. - Bằng sức mạnh của vạn vật...Ta, Đấng Cứu Thế phong cho các ngươi là cận vệ của ta! Hãy nguyện trung thành, tuân lệnh ta! Dùng hết sức để bảo vệ tất cả mọi thứ! Hãy thề trước pha lê tinh tú!
_ Chúng tôi xin thề sẽ mãi mãi tuân lệnh Người, không bao giờ phản bội và sẽ dốc toàn bộ sức lực để tiêu diệt cái ác và bảo vệ mọi thứ...Lời thề này sẽ không bao giờ mất cho đến khi chúng tôi chết! - 27 người đồng thanh.
_ Và thế là từ đó mọi thứ lại trở về đúng với lúc trước! Cho đến bây giờ! Các hộ vệ tinh tú và các tinh tú hộ vệ vẫn tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của Đấng Cứu Thế và bảo vệ mọi thứ!
_ Vậy tụi em sẽ cố hết sức để trở thành hộ vệ tinh tú và được Đấng Cứu Thế chọn làm cận vệ.
_ RẦM...Bạch Dương! À! Không! Đấng Cứu Thế! Người làm gì ở đây? - Mái tóc vàng của ai đó bay nhẹ.
_ Xử Nữ! - Bạch Dương nhìn. - Chuyện gì nữa thế?
_ Cậu cần phải chọn ra người mới đấy ạ! - Xử Nữ nhìn.
_ Sao không kêu Thiên Yết làm đi? - Bạch Dương nhăn mặt.
_ Cậu ấy đang trên đường khảo sát về nên không kịp. - Xử Nữ nói.
_ Chị nhanh đi! Em không muốn bị anh Yết cằn nhằn đâu! - Ma Kết ló đầu vào và nói. - Đang có học viên àk?
_ Ừmk! - Bạch Dương gật đầu. - Các em muốn biết cách để chọn ra những người có tố chất không?
_ Dạ muốn! - Đám học viên đồng thanh.
_ Chúng ta đi thôi! - Bạch Dương đứng lên và bước đi. Họ ra đến quảng trường.
_ Đấng Cứu Thế! - Tất cả đều quỳ xuống.
_ Ai là Đấng Cứu Thế vậy ạ? - Một cậu bé hỏi.
_ Là người mà nãy giờ kể chuyện cho em đó! - Cự Giải đi tới.
_ Đã tập hợp đủ chưa? - Aries nắm tay Pisces và nói.
_ Thiếu Thiên Yết! - Bảo Bình nói.
_ Cậu ấy đang trên đường về! - Sư Tử nói.
_ Vậy chúng ta bắt đầu lun thôi! - Bạch Dương nói. - Khuếch đại âm thanh... Hôm nay tất cả các học viên của các lớp Sun đã tốt nghiệp và sẽ chọn ra 24 người đạt tiêu chuẩn để trở thành các hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ kế tiếp! Đội hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ hãy bắt đầu việc lựa chọn bằng pha lê tinh tú!
_ Chúng tôi xin bắt đầu trước! - Song Ngư và Pisces đồng thanh.
_ Pha lê tinh tú Neptune...Pha lê tinh tú Hải Vương...
_ Xin được chỉ bảo! - Có 2 chàng trai được lựa chọn.
_ Á... - Tiếng la của ai đó.
_ Thăng bằng... - Bạch Dương u ám. - Vẫn chưa làm được àk, Thiên Yết?
_ Anh xin lỗi mà! - Thiên Yết gãi đầu. - Vậy anh sẽ làm kế tiếp!
_ Quên anh rồi à? - Scorpio nhìn.
_ Pha lê tinh tú Silver Moon...Pha Lê Tinh Tú Mặt Trăng Bạc...
_ Mong được chỉ bảo! - Lại là 2 chàng trai.
_ Mọi người làm cùng lúc đi cho nhanh! - Kim Ngưu nói.
_ Ừmk! - Tất cả đồng thanh.
_ Pha Lê Tinh Tú...
Nam nữ vẫn được cân bằng:12 nam và 12 nữ. Ai cũng là các nam thanh nữ tú tài giỏi nhưng...:
_ Tại sao 2 cô cậu nhóc này lại là 2 người giữ pha lê tinh tú Sun và Mặt Trời chứ? - Aries nhăn mặt.
_ Em không biết! Nhưng chúng chưa đủ tuổi! - Bạch Dương nói.
_ Cấp báo! - Reon và Zion bay tới. - Có hai con quái vật đang tiến về đây!
_ Đây cũng là dịp để kiểm tra người mới nhỉ! - Thiên Bình nói.
_ Ừmk! - Song Tử đồng tình.
_ Bây giờ giao lại cho các ngươi 2 con quái vật đó! Tất cả có thời gian là 3 phút! - Nhân Mã mỉm cười.
_ Tuân lệnh! - Thế là 22 người đó rời nhanh khỏi đó và xử lí con quái vật.
_ Bây giờ hai đứa nhóc này thì sao đây? - Aries hỏi.
_ Sao lại hỏi em? - Bạch Dương nhìn. - Em không biết!
_ Vậy thì xem khả năng phép thuật của chúng thôi! - Bảo Bình nói.
_ Cậu làm đi! - Bạch Dương nhìn.
_ Rà soát phép thuật...
_ ... - 1 sự im lặng đến đáng sợ.
_ Xét về cấp độ thì thuộc S đàng hoàng. - Aquarius nói.
_ Khả năng chiến đấu đều thuộc loại A! - Gemini nói.
_ Vậy phải huấn luyện từ bây giờ sao? - Aries hỏi.
_ Ừmk! - Taurus gật đầu. - Mà sao 3 phút qua nãy h rồi mà không thấy chúng về nhỉ!
_ Đi coi là biết ngay ấy mà! - Cappricorn nói.
Thế là tất cả dịch chuyển ra chỗ 2 con quái vật thì thấy chúng vẫn đang sống và chiến đấu với các tân binh. Ai cũng thở dài. Hai cô cậu bé rút kiếm và xoay giáo rồi ra chiến trường. Với cái cơ thể nhỏ bé ấy thì khó mà thắng được nhưng với cái tốc độ , khả năng chiến đấu vượt bậc ấy thì dư sức. Chúng xử lí hai con quái vật ấy mà không hề dính bẩn. Khi cả hai trở lại thì ai cũng tấm tắt khen:
_ Giỏi thật đấy! - Cancer cười.
_ Cảm ơn chị! - Cô bé cúi đầu.
_ Vậy thì quyết định luôn! 24 người các ngươi sẽ theo các hộ vệ tinh tú tương ứng để tập luyện riêng. Nếu trong quá trình tập luyện mà bất kì ai kháng lệnh của hộ vệ thì sẽ có mức trừng phạt thích đáng! - Bạch Dương nói lớn. - Cuộc tập luyện sẽ kéo dài 2 năm tại các địa điểm tùy chọn! Cuộc tập luyện chính thức bắt đầu.
Thế là tất cả đèu đi tạp huấn. Có vẻ như học trò của Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Aries, Scorpio, Cappricorn và Aquarius là vượt bậc nhất. 8 đứa đó đều có khả năng vượt qua bất kì cuộc tập luyện nào dù gian khó đến đâu. Theo sau đó là học trò của Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư, Sư Tử, Leo, Pisces, Gemini, Libra, Cancer, Virgo! Chúng cũng chẳng kém gì 8 đứa kia. Kim Ngưu, Taurus, Nhân Mã và Saggitarus là những người khổ nhất vì 4 đứa học trò quá chậm tiêu. Mỗi ngày trôi qua cứ như thế. 2 năm đã kết thúc. Tất cả đã nhận mệnh lệnh và tập trung tại quảng trường. Mấy cô cậu học sinh cũng đã trưởng thành thêm rất nhiều. Tất cả những người được chọn đều xếp thành một hàng dài phía sau lưng các hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ. Bạch Dương tiến lên cùng cây quyền trượng trong tay:
_ Khuếch đại âm thanh...Chào mừng mọi người đến với Thánh Địa! Hôm nay tại đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người 24 thành viên mới của đội Hộ Vệ Tinh Tú! Hãy bước lên để mọi người được biết!
Thế là 24 người được chọn tiến lên. Họ rời khỏi sự bảo bọc của sư phụ mình. Họ tự tin bước lên, bước qua khỏi các sư phụ của mình đang quỳ. Mọi người bên dưới cũng đều vỗ tay chào đón. Bạch Dương nói tiếp:
_  Ta sẽ tiếp tục cùng đội Hộ Vệ Tinh Tú và Tinh Tú Hộ Vệ bảo vệ yên bình với danh nghĩa đội trưởng chứ không phải Đấng Cứu Thế! Vì vậy hãy đọc lời thề với Thánh Địa và Thế Giới.
_ Chúng tôi xin thề sẽ mãi mãi trung thành, mãi mãi bảo vệ Thánh Địa và Thế Giới! Dốc toàn lực để bảo vệ cho đến khi hy sinh!
Và thế là họ đã bắt đầu với công việc của các hộ vệ tinh tú mới. Nhưng không phải vì thế mà các hộ vệ của chúng ta không tiếp tục làm việc. Họ vẫn làm nhưng ít dần. Sau 80 năm, Tất cả đều đã chính chắn hơn trước. Thánh Địa cũng đã phát triển hơn. Hòa bình tiếp tục được duy trì. Các hộ vệ bây giờ là các cận vệ của Đấng Cứu Thế. Họ luôn bên cạnh nhau, sát cánh cùng nhau không bao giờ rời xa nhau thêm lần nào nữa!
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:59 pm

Vì một vài lý do nên ta đã chia thành 6 phần tổng cộng! Mong mọi người đọc rồi cho ý kiến!
 
Anna Lê
Học sinh chưa nhận lớp
Anna Lê
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 22/07/2002
Join date : 24/12/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 9:19 pm

Cốt truyện hay, chap dài đọc đã. Văn phong tốt, mượt mà. Quá nhiều lời thoại nhìn nhức cả mắt, cố gắng khắc phục lỗi này truyện của nàng sẽ hay hơn đó.
 
Sponsored content
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~ Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (6) ~Final~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-