Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [fiction] Ảo Ảnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 2:39 pm

o nh
 


Cho đến tận cùng, mọi thứ vẫn chỉ là ảo ảnh thôi sao?


Mờ ảo như làn sương khói, ảo thực thực ảo lẫn lộn


Mang cho con người một cảm giác hão huyền đến đau thương…


 
~~~o0o~~~


 
Rei ôm chặt người chị gái của mình trong lòng, khẽ mỉm cười, vuốt ve mái tóc nâu dài bồng bềnh. Cậu hôn lên trán cô gái đang say ngủ trong lòng.
 
-Em đã nói với chị rồi mà, tại sao lại không nghe lời em.
 
Cậu cười khùng khục như một kẻ điên, rặn cười kinh tởm như thể điều gì đó buồn cười lắm mới khiến người ta như vậy.


Cười…


….cho đến khi máu từ hốc mắt đã chảy ra…tuôn dài trên khuôn mặt…


Có phải cậu cười người chị gái ngu ngốc của mình không?


Có phải không?


Từng giọt máu rơi xuống, rơi…đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia.


 
-Chị chết rồi, đã chết rồi đấy…


 
Rei khẽ đưa tay lên má, vuốt đi vệt chất lỏng trên mặt, cậu nhìn thứ nước đỏ sẫm ấy, ánh mắt càng ngày càng trở nên sầu thảm.


Người nhà gia tộc Shijasmi đã bị thảm sát…
 
Tại sao?
.
.
.
.
.
-Rei-kun, Sora mới tặng cho chị đóa hoa này, nhìn xem, đẹp không?
 
Rei khẽ giật mạnh đóa hoa hồng rực đỏ ấy, ném đó đi…


Tan tác.


Vỡ vụn.
.
.
Ánh mắt kinh hoàng mở ra nhìn cậu, bàng hoàng đến ngây người.
 
-Tại sao?


-Chúng ta, chỉ là những cỗ máy giết người mà thôi. Tình cảm, chính là thứ giết chết chúng ta. Chị nên nhớ chúng ta mang họ gì, chỉ là lũ chó săn cho hoàng tộc. Không hơn, không kém…


 
Caffe nhìn đứa em trai trước mặt, ánh mắt dần trở nên bi thương và thống thiết trong lời nói.
 
-Có lẽ…hạnh phúc như ảo ảnh vậy, sợ rằng sẽ biến mất trong phút chốc.
 


~*~*~**~*~*~
 


-Sora…


-Caffe, hôm nay em trông thật giản dị.
 


Cô gái cười hiền nhìn chàng trai cười rạng ngời kia, nụ cười tan trong từng giọt nắng, bỗng chốc trở nên buồn rầu.
 
-Xin lỗi…
 
Con dao đâm thẳng vào tim chàng trai, máu tuôn ra xối xả không ngừng…
.
Rơi
.
Tất cả mọi thứ chợt như lòa đi trong nước mắt. con dao đã được buông bỏ khi vấy máu.


Caffe ôm người mình yêu, khẽ thủ thỉ
 
-Anh yêu em mà, phải không? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Cùng đi
 
-Chị nghĩ giết hắn rồi chết luôn sao? – giọng nói trầm vang lên sau lưng…
 
Cô quay lại, và nhận một nhát kiếm


Nhưng mỉm cười


Vì yêu thương chỉ là mong manh, nó chỉ là một ảo ảnh khó xóa nhòa.
 
-Hắn chỉ là một tên nội gián mà thôi. Và chị bị xử tử khi tiết lộ bí mật của gia tộc. Cả nhà ta, chết rồi. Chị đã kéo mọi người chết cùng nhau đấy…
.
.
.
.
.
Hắn lại gần và ôm người chị của mình…


Để rồi, gục xuống…
 
 
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:35 pm

tem =]] hay lắm ạ nhưng hơi ngắn ạ ! =]]
 
Winds of Laughter
Học sinh chưa nhận lớp
Winds of Laughter
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/06/2000
Join date : 31/05/2013
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:38 pm

Giời ơi ngắn thế == Còn nữa không a~

 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:41 pm

quả đúng là chuyện ngắn ~.~ nội dung rất hay ạ *long lanh*, mog chị có thêm tác phẩm khác nữa :D
p/s: gặm phong bì TT__TT
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:46 pm

chị có vài truyện đã nói ở topic Sò aka Ảo Lòi
 
Sponsored content
[fiction] Ảo Ảnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [fiction] Ảo Ảnh   [fiction] Ảo Ảnh Icon_minitime

 
 

[fiction] Ảo Ảnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Yêu
»  [Fiction] Đêm mưa
» [Fiction] Những mảng màu xám
» [fiction] Witch Hunter
» [Fan Fiction] Ayakashi Ghost Guild (Giới Thiệu Truyện)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-