Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 18) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 18)   ZS (chap 18) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:54 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Vào năm rồi mà năm nay lại là năm cuối cấp của mình nữa, các chap sẽ k ra đều như trước được, các bạn thông cảm nhé ZS (chap 18) 3759175063

Cự Tước ăn mặc có phần lả lơi, cô ta sán vào Song Tử Anh cũng chẳng phản kháng, chỉ buông một câu:
- Cô là mẹ kế của tôi đấy.
- Em mới có 19 tuổi…
- Và cô biết tôi bao nhiêu không?
Song Tử cười khẩy:
- Tôi mới 18 thôi!!
Cự Tước tròn mắt ngạc nhiên nhưng cô lại cười:
- 19 và 18…chênh nhau là bao?
- Cô thật kinh tởm. Cô đã lấy bố tôi rồi đấy!
- Nhưng em không yêu lão ta…
Cự Tước nói, tay cô trượt dài trên khuôn mặt góc cạnh của Song Tử. Anh hất tay Cự Tước ra:
- Không yêu…thì đừng lấy.
Song Tử lạnh lùng nói rồi đứng dậy, không quên cầm theo chai rượu đang uống dở. Anh sập cửa xe lại khi Cự Tước chạy đến. Cô ta đập cửa kính một cách điên cuồng và gào lên:
- SONG TỬ!!! TẠI SAO ANH KHÔNG HIỂU?? EM KHÔNG YÊU LÃO GIÀ ẤY, EM YÊU ANH!!!
Chiếc xe lao vút đi làm Cự Tước ngã nhào ra đường, mắt cô vằn lên những tia khó chịu. Từ trước đến nay chưa ai từ chối Cự Tước. Cô phải có được anh…

~~o0o~~

Song Tử lao xe đi, anh không nhớ anh đã phóng xe bao lâu. Màn đêm đã buông xuống, chai rượu của Song Tử đã cạn và xăng trong bình cũng sắp hết. Song Tử bất giác bẻ lái theo một con đường lạ. Trời đổ mưa, mưa tầm tã, trắng xoá mặt đường. Chiếc xe đứng máy, hết xăng. Song Tử đã say. Anh đi những bước chân xiêu vẹo trong mưa rồi ngã xuống trên con dường trắng xoá nước mưa…

~~o0o~~

- Giải à, mẹ xin lỗi, mãi con mới về mà mẹ lại phải đi thế này, mẹ không nghĩ con lại về vào lúc này nên mẹ đã hẹn đến nhà cô Nam Miện trông nhà mất rồi…
Mẹ Cự Giải nhìn cô con gái còn Cự Giải thì cười:
- Không sao đâu mẹ, mẹ cứ đi đi.
Mẹ Cự Giải xoa đầu cô trìu mến rồi hai mẹ con cầm ô ra ngoài. Cự Giải tiễn mẹ đi một đoạn rồi quay lại nhà. Trên đường đi, cô thấy ai đó đang nằm giữa trời mưa, mái tóc đen ướt nhẹp. Cự Giải lại gần, cô chợt nhận ra đó là Song Tử. Cô quay lưng định đi nhưng như thể có một lực kéo vô hình, Cự Giải tiến sát lại bên Song Tử, cô đỡ Song Tử dậy và đưa vào nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu và cả hơi thở cũng thế. Cự Giải bặm chặt môi, gồng mình lôi Song Tử vào nhà. Cô pha một cốc trà gừng rồi đem ra bón cho Song Tử. Cự Giải nhìn bộ dạng của Song Tử…nhìn mãi…rồi ngủ lúc nào không hay…Cự Tước à, em không thể làm như chị muốn được…

~~o0o~~

Ánh nắng sớm soi vào mắt Song Tử làm anh trở mình tỉnh dậy, anh đang nằm trên một cái ghế cứng chứ không phải cái đệm êm ái hàng ngày. Và hình như chỗ anh nằm cũng chật hơn…và hình như…cái gì đây?? Song Tử quơ tay phải thứ gì đó mềm mềm, mượt mượt. Nhìn xuống hoá ra là mái tóc màu đỏ hung. Anh nhìn xung quanh, vái nơi tồi tàn này không phải nhà anh…Cái ghế cứng như đá này cũng không phải của anh, bức tường xấu xí kia cũng không phải của anh, căn phòng bé tin hin này cũng không phải nhà anh nốt…thế…anh đang ở đâu?? Và cái kẻ đang ngủ gục bên cạnh kia là ai??

Song Tử sau một hồi lục lọi ký ức, anh mới nhớ ra những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chết tiệt, xe hết xăng rồi, mà nơi này là nơi nào??

Song Tử nhìn kỹ cô gái đang ngủ gục, anh khẽ xoay mặt cô ấy đối diện với mặt mình và nhận ra đó là Cự Giải. Anh hơi khó chịu: “Ra khỏi trường rồi mà cũng không thoát khỏi con bé này sao??” Bàn tay anh bất giác vuốt ve khuôn mặt Cự Giải làm cô giật mình tỉnh giấc:
- Anh dậy rồi à?? Đợi chút, tôi đi nấu cháo…
Cự Giải luống cuống, mặt đỏ lên rồi chạy bay vào bếp. Cái bếp nhà cô cũng bé nữa…Song Tử mất chưa đầy 10 phút để khám phá toàn bộ ngôi nhà. Anh đứng cạnh Cự Giải trong bếp rồi chốt lại một câu:
- Nhà cô bé thật.
- Ơ…
Cự Giải lúng túng, cô khuấy cháo đều đều, mùi cháo thơm lừng vuốt ve khứu giác của Song Tử, cái dạ dày của anh kêu lên òn ọt. Cự Giải khẽ cười…bữa sáng im lặng…nhưng thanh bình…

~~o0o~~

- Ơ…a…tôi…
- Tôi tôi cái gì??
Con bé chủ nợ hất mặt hỏi Song Ngư. Con bé đó nheo mày nhìn chăm chăm Song Ngư rồi bỗng bật cười the thé:
- À, mày là bạn gái mới của anh Bạch Dương phải không??
- Ơ…cô…
Song Ngư vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện còn con bé kia thì đi một vòng quanh Ngư rồi tặc lưỡi:
- Chẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt, tại sao anh ấy lại thích mày nhỉ??
- Cô là…
Song Ngư hỏi và con bé đó hất tóc:
- Không nhận ra tao sao? Tao là Thiên Đàn.
Song Ngư cố lục lọi trí óc của mình. Sau một vài giây, Ngư mới nhận ra con bé hống hách trước mặt chính là con bé váy vàng bị Bạch Dương chia tay. Thiên Đàn nhìn Song Ngư thích thú. Con bé hất hàm: 
- Tiền nợ đâu mày? Mẹ con mày chưa trả tiền thuê nhà cho tao đã vay tiền tao đi đánh bạc hết rồi, chẳng biết thắng hay thua mà mụ ta trốn biến.
- Ơ…mẹ tôi không đánh bạc…
- Mày thì biết à?? Mụ ta vay nợ bọn tao cả tháng nay rồi mà có trả đâu? Cộng thêm khoản nợ tiền nhà mấy năm của chúng mày nữa…
Thiên Đàn vừa nói vừa lật giở cuốn sổ nhỏ rồi chìa ra trước mặt Song Ngư một con số to khủng khiếp. Ngư như muốn rơi mắt ra ngoài. Cô đã phải đến Zodiac học cho đỡ tiền rồi mà mẹ cô…Thiên Đàn nhìn biểu hiện của Song Ngư một cách thích thú. Cô ta hạ lệnh cho đám lâu la:
- Dỡ hết đồ nhà nó đem bán đi. Còn mày thì ra khỏi đây đi, đây không còn là nhà mày nữa đâu!! Như thế là đã tử tế lắm rồi, chuyện của mày với anh Bạch Dương tao sẽ tính sau!!
Thiên Đàn nói rồi cười the thé…

Từng thứ…từng thứ…bị dỡ xuống…Song Ngư đứng yên…đôi mắt mở to một cách vô hồn…như cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra…
[/b]
 
ThuyNgoccute
Học sinh nhà Khí
ThuyNgoccute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 05/10/2000
Join date : 07/07/2013
ZS (chap 18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 18)   ZS (chap 18) Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 8:41 am

temmmm
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
ZS (chap 18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 18)   ZS (chap 18) Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 9:06 am

zật phong bì!
 
Sponsored content
ZS (chap 18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 18)   ZS (chap 18) Icon_minitime

 
 

ZS (chap 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-