Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 19)   ZS (chap 19) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:56 pm

Tác giả: Hoàng Kim


chap này mình viết = đt trong lúc tự kỷ nên k xác định đc độ dài, mong mọi người thông cảm

cảm hứng của chap này lấy từ những vụ hành hạ động vật gần đây nên có thể hơi nhàm
[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]

sau khi đi hết căn nhà xấu xí của gã trọc phú, Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Bình dừng chân trước một cánh cửa làm bằng thủy tinh nhiều màu. Thiên Bình rít lên:

- hắn ăn cái khỉ mốc gì mà óc thẩm mỹ lại kém như thế chứ??

Ma Kết suỵt Thiên Bình và gõ nhẹ lên cánh cửa. một kẻ mặc đồ đen ra mở cửa. gã cung kính mời cả bốn vào phòng. căn phòng rộng rãi với những chiếc đầu thú treo trên tường trông thật quái dị. giữa phòng là một cái bàn dài và kẻ ngồi ở đầu bàn là một lão già với cái đầu hói trọi và khuôn mặt núng nính những lớp mỡ nhèm nhẹp cứ rung lên từng hồi theo nhịp thở của hắn. hắn nhe hàm răng vàng khệch ra cười hềnh hệch:

- bố mẹ hai thiếu gia không đến được sao?

Ma Kết trả lời:

- có vấn đề gì à?

- không, không, đương nhiên là không rồi~~!

đôi mắt híp tịt của hắn chuyển hướng sang Thiên Bình và Xử Nữ:

- ồ, họ sẽ phục vụ chúng ta sao?

hắn đưa cái lưỡi nhớp nhúa lên liếm môi vẻ thèm muốn. Thiên Yết kéo Xử Nữ vào lòng rồi nhìn chằm chằm lão già:

- động đến cô ấy...mày chết chắc!!!

hắn khựng lại trước ánh mắt của Thiên Yết nhưng rồi hắn lại nhe hàm răng vàng khè cười giả lả:

- à, xin lỗi, xin lỗi, mời ngồi...chẹp, chắc hai đứa cháu của tôi không có phúc để đi cùng các cậu...

hắn chỉ tay về phía những chiếc ghế trống và nói bằng giọng tiếc rẻ. cả bốn ngồi xuống. hắn vẫn hướng đôi mắt thèm muốn về phía Thiên Bình. Ma Kết phi nguyên con dao dùng để ăn găm thẳng vào bức tường đằng sau gã. con dao làm xước một vệt dài trên khuôn mặt nhẽo nhoẹt mỡ của hắn. hắn giật mình tái mặt còn cả ba người quay lại nhìn Ma Kết bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lão già vỗ tay ra hiệu cho đám lâu la mang lên món khai vị được úp kín trong cái vung bạc được chạm trổ tinh xảo. có tiếng lục đục phát ra từ bên trong. Thiên Bình tò mò mở cái vung ra một chút và cô bàng hoàng ngã phịch xuống ghế. Xử Nữ thấy lạ liền nhìn lão già chằm chằm dò xét, và cô chợt thấy sự tương đồng... hắn nhìn cô thích thú và tự tay đứng dậy mở hẳn cái vung ra. trên chiếc đĩa bạc với những hoa văn đẹp đẽ là một con voọc bị bịt miệng bằng một mảnh vải trắng, chân và tay bị trói chặt. nó đưa đôi mắt tội nghiệp pha lẫn sự sợ hãi nhìn những người xung quanh. Thiên Yết nhếch môi cười nhưng vẫn im lặng, xem hắn làm gì tiếp theo. hắn cầm con dao lên và cắt mảnh vải. con voọc sợ hãi kêu la thảm thiết. Thiên Bình choáng váng và sợ hãi nhìn hắn đưa con dao lên lần nữa, mặc cho con voọc thảm thiết kêu la, hắn vẫn chém bay nửa cái đầu của nó và hứng lấy bộ não còn nhoe nhoét máu rồi cười hềnh hệch thích thú. Thiên Bình nép vào Ma Kết để khỏi nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm ấy. Ma Kết siết lấy Thiên Bình như để trấn an. tiếp theo là món chính. một con rắn đang mang bầu được bê ra. hắn lại tự tay rạch bụng con rắn và lôi cả đám trứng ra khỏi ổ bụng. con rắn đau đớn oằn mình còn đám trứng thì được bày ra đĩa. hắn chọc ngòn tay ú nần làm vỡ màng trứng rồi ung dung nhét con rắn con đang quằn quại hớp những giọt không khí mà nó sẽ chẳng bao giờ được hớp vào miệng. hắn nhai con rắn rau ráu một cách thích thú và nhìn biểu hiện của bốn vị khách trẻ. Xử Nữ ghé tai Thiên Yết, thì thầm:

- gã này không bình thường, cho tôi về.

Yết đứng dậy:

- hmm, tôi tưởng chúng ta đến để bàn bạc chuyện hợp tác? nhưng hình như ông chỉ muốn chúng tôi chứng kiến những cảnh vừa rồi? 

- ăn đi chứ? chúng ta vừa ăn vừa bàn mà~~!!

hắn nói rồi lại tiếp tục ăn những thứ kinh khủng ấy. Ma Kết cũng đứng lên:

- chúng ta hủy hợp đồng. về thôi.

- chúng mày tưởng về dễ như thế ư?

hắn dừng ăn và khoanh tay, trên mặt nở ra một nụ cười đáng tởm.
[/b]
 
ThuyNgoccute
Học sinh nhà Khí
ThuyNgoccute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 05/10/2000
Join date : 07/07/2013
ZS (chap 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 19)   ZS (chap 19) Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 11:07 am

temmm
 
 

ZS (chap 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 28)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-