Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và Hận - Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:54 pm

Chương 3



Song Ngư đến chỗ hẹn, vừa định bước vào quán cô bất cẩn va vào người khác làm đồ đạc trên tay người đó rơi tứ tung
- Xin lỗi, để tôi nhặt giúp - cô luống cuống ngồi xuống nhặt đồ
- Thật xin lỗi tôi không cố ý - cô nhặt đồ đưa người đó xong ngẩng mặt nhìn
*Đơ người*
"Ôi chu choa, người gì mà như thiên thần vậy nè, Song Ngư ơi mày thật có diễm phúc mới nhìn thấy soái ca khôi ngô như vậy, lại còn va vào anh ta nữa a"
- Cô nhìn đã đủ? - anh thấp giọng hỏi, thanh âm trầm ấm mà lạnh lẽo không vui làm Song Ngư hơi hoảng sợ lùi lại vài bước
- Nhìn đủ rồi thì tôi đi đây -anh lạnh nhạt cười khẩy bỏ đi. Anh thật sự không ưa hạng con gái cứ thất trai đẹp là ngớ người nhìn, hạng này anh gặp không ít rồi
"Xí, tưởng đẹp là hay ho lắm à? Bổn cô nương đây cóc thèm nhá! Đẹp có no bụng đâu? Ngắm tí mất kí lô nào à? Đồ chảnh chọe! Sau này có van xin ta ngắm cũng đừng hòng a"
Đoạn cô lè lưỡi phấn nộn sau lưng anh trêu chọc, bất thình lình con người to lớn kia quay lại, tới gần cô
- Của cô làm rơi - anh chìa điện thoại đưa cho cô
- Cảm ơn anh
"Thật hết cả hồn! Làm tưởng hắn quay lại cho mình bài học nữa chứ, Chúa thương con"
- Còn nữa, sau này có bất mãn cứ thẳng mặt tôi mà nói không cần làm trò khỉ sau lưng tôi - giọng nói mang chút hàm ý trêu chọc cô khiến cô ngượng ngùng cúi đầu không nói nên lời.
Anh quay người sải bước, liếc nhìn kính chiếu hậu của một chiếc xe gần đó anh thấy cô giơ tay nắm thành nắm đấm nhỏ dí dí anh, bất giác trên môi mỏng kéo lên một đường cong làm người ta ngất ngây
"Thú vị thật!"
Cô đứng đó sau khi "trả thù trong âm thầm" liền nhanh chóng bước vào quán
- Anh đợi lâu chưa? Em có chút chuyện nên đến muộn - cô kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhình Xử Nữ
- Không sao, anh mới tới - anh đáp nhưng không ngẩng đầu nhìn cô
- Cho một cappuchino_cô nói với người phục vụ rồi quay lại nhìn anh - Sao? Anh có chuyện muốn nói mà phải không?
- À….phải….- anh lúng túng làm cô hơi lo
- Có chuyện gì à? Anh mau nói đi
Đợi người phục vụ mang nước xong anh mới hít một hơi nói
- Tuần tới anh phải sang Pháp
- Sao? Tại sao vậy?
- Anh được học bổng du học, nếu bỏ thì phí cả tương lai, anh không muốn em buồn nhưng sự nghiệp với anh rất quan trọng, cho nên đến giờ anh mới hỏi ý em, em thấy sao? - giọng anh nhỏ dần, như van xin cô đồng ý
Im lặng hồi lâu cô bắt đầu chầm chậm nói
- Anh vẫn nhớ em chứ?
- Tất nhiên, em là người quan trọng nhất với anh-anh vui mừng, chỉ nghe câu nói đó anh đã biết ý của cô
- Anh đi bao lâu ?
- Năm năm, chỉ sau năm năm anh sẽ quay về đoàn tụ với em-anh nắm tay cô an ủi
- Anh hứa? - cô nghẹn ngào
- Anh hứa
- Em sẽ chờ anh quay về, dù thế nào đi nữa, dù anh có nhớ em hay không em vẫn luôn dành một chỗ cho anh ở đây - cô áp tay lên ngực, nơi trái tim nhỏ bé đập đều đặn - EM YÊU ANH
Siết chặt tay người yêu Xử Nữ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cái ôm cuối cùng trước khi rời xa cô, cái ôm mang chút yêu thương nhưng trong đó lại mang theo chút hờ hững
"Thực sự mình đối với cô ấy là gì? Yêu? Thích? Thương hại? Người con gái nhỏ bé yếu đuối này tuyệt không phải mẫu người của mình, vậy tại sao ngày đó khi cô ấy công khai tỏ tình mình lại chấp nhận? Rốt cục tình cảm này là gì? Hi vọng sau năm năm mình sẽ có câu trả lời để không phải dây dưa khiến cô ấy càng lún sâu"
Song Ngư rúc mặt vào ngực Xử Nữ, cố ngăn không để những giọt nước mắt lăn dài, phải, cô đã yêu anh, yêu thật nhiều và giờ thì không thể dừng lại, chấp nhận để anh đi là cô chấp nhận năm năm không người bên cạnh chăm sóc, là những ngày lễ cô đơn một mình, là những khi bệnh không có ai quan tâm, là cuộc sống đơn lẻ tự mình làm mọi việc. nhưng anh muốn đi, cô không thể giữ vì đó là quyết định của anh, vì cô yêu anh nhiều đến nỗi đặt mong muốn của anh trên cả bản thân mình, chỉ cần anh vui là cô hạnh phúc.
~~~~~
Mấy tuần qua Xử Nữ đã suy nghĩ rất nhiều, anh không phải muốn làm Song Ngư buồn, cũng không phải đùa giỡn với tình cảm của cô, chỉ là thời gian ba năm yêu nhau khiến anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cô không phải tình yêu nhưng bản thân anh vẫn chưa thật sự xác nhận được nó là gì, cũng không hiểu tại sao ngày trước cô công khai tình cảm với anh thì anh lại gật đầu không đắn đo
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại reo anh vội nghe máy
- Xử Nữ phải không ? Tôi là luật sư John hiện đang công tác tại Paris - Người đàn ông giới thiệu
- À vâng là tôi, chào ông John - Xử Nữ hơi bất ngờ về cuộc gọi này
- Tôi đã nghe giáo sư Trần nói về cậu rất nhiều, ông ấy không tiếc lời khen khi nói về cậu đấy
- Thật không dám nhận, tôi chỉ là người bình thường, ngoài kia còn rất nhiều người hơn tôi,thưa ngài John - Xử Nữ khéo léo chối
- Haha, cậu không cần khiêm tốn như vậy, nếu là người do giáo sư Trần giới thiệu thì không lầm đâu-ông John bật cười khanh khách
- Xin hỏi ông tìm tôi là có việc gì ạ ?
- Rất nhanh đấy cậu trai trẻ, công ty tôi hiện đang cần một luật sư, cậu có hứng thú không? Đến đây cậu sẽ vừa học vừa thử việc cho chúng tôi - ông John giọng nghiêm túc
- Ông nói thật chứ? Nhưng tại sao lại chọn tôi? - Xử Nữ ngạc nhiên
- Cậu là do giáo sư Trần giới thiệu, vả lại tôi cảm thấy cậu có tiềm năng - ông giải thích - sao ? cậu đồng ý ?
- Có thể cho tôi ít thời gian suy nghĩ không? - Xử Nữ do dự
- Được, nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ, đây là cơ hội để cậu phát triển sự nghiệp của mình, khi nào suy nghĩ kĩ hãy gọi cho tôi - Ông ta khuyên nhủ
- Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, cảm ơn và chào ông
"Du học ư? vừa học vừa thử việc ư? Paris? mình đang nằm mơ sao? nhưng còn Song Ngư? phải nói sao cho cô ấy hiểu? Aizz đau đầu quá"
Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ Xử Nữ cũng đồng ý sang Paris. Hôm đó, vừa trao đổi về vài thủ tục xuất cảnh xong, Xử Nữ liền nhắn tin hẹn Song Ngư để cho cô biết về quyết định này
"Song Ngư, anh xin lỗi nhưng anh không thể vì em mà bỏ qua cơ hội này được, hãy tha thứ cho anh"
Ban đầu khi đối mặt với Song Ngư anh cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng không tài nào nói ra được, cảm thấy có lỗi khi đến giờ mới cho cô hay nhưng anh không thể làm khác, cuối cùng sau một hồi lắp bắp anh cũng nói ra những gì nên nói, và cũng thật may cô thông cảm cho nỗi khổ của anh mà để anh đi
"Anh biết chọn ra đi lúc này khi quay về có thể sẽ khiến em đau lòng với quyết định của anh, nhưng anh không thể làm khác được vì anh sợ, anh sợ mình một lúc nông nỗi suy nghĩ sai, sợ sai lầm đó sẽ khiến em đau lòng, và anh biết chọn trốn tránh như vầy cũng không phải cách, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể làm như vậy, anh xin lỗi, sau khi quay về chắc cũng là lúc anh đã có được câu trả lời không khiến em phải dây dưa với anh mà đau lòng"
o0o0o
Lại nói về Cự Giải, sau khi dắt Thiên Bình đi lòng anh lại thấy đau nhói, Song Ngư ở đó có nghĩa Sư Tử cũng đã nhìn thấy, nhưng tại sao cô lại không đến tra hỏi như Song Ngư? Tại sao cô lại im lặng đi mất? Thà cô trách mắng anh, đánh anh cũng đừng im lặng bỏ đi, điều đó khiến anh đau lòng.
"Chẳng lẽ yêu nhau bao năm cô lại không tin anh sao? Không tin tình cảm anh dành cho cô sao? Anh chưa bao giờ để mắt đến người con gái khác từ khi quen cô, với anh cô chính là ngừơi anh yêu thương nhất, là một phần cuộc sống của anh, là hơi thở, là trái tim của anh, anh không thể gạt cô ra khỏi suy nghĩ của mình, anh yêu cô, yêu cái tính mạnh mẽ nhưng yếu đuối của cô, yêu cái nụ cười tỏa nắng, yêu cái dáng nhỏ nhắn tinh nghịch của cô, mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của cô anh đều thu hết vào tầm mắt của mình rồi"
- A, đau nhẹ tay thôi, cậu làm tớ đau chết được - tiếng than vãn của Thiên Bình kéo anh quay về thực tại. Nãy giờ do mãi chìm vào suy nghĩ của mình anh đã kéo Thiên Bình một quãng dài không để tâm cô vừa đau, vừa mệt chạy theo phía sau
- Xin lỗi, tớ không cố ý - giọng Cự Giải mệt mỏi
- Cô gái vừa rồi là người yêu của cậu? - Thiên Bình tò mò, vừa xoa cổ tay cô vừa hỏi
- Không, là bạn thân của cô ấy
- Huh? Bạn thân của cô ấy? Cô ấy là ai ? - Thiên Bình dường như không hiểu
- Cô ấy……là người con gái tớ yêu nhất
"Người con gái tớ yêu nhất? Anh ấy vừa nói người con gái anh ấy yêu nhất sao?"
Thiên Bình sững người, vậy ra anh ấy đã yêu người khác, lời hứa ngày xưa cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi, vậy mà mình còn mặt dày chạy đến tìm anh ấy, ngốc thật!
Thiên Bình cười khổ, tự chế nhạo bản thân mình, cô đã tin, tin vào cái lời hứa trẻ con ngày xưa nên suốt bao năm nay dù bao nhiêu chàng trai ngỏ lời, cô vẫn cứ lắc đầu từ chối không suy nghĩ, vì trong tim cô lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh....
o0o0o
10 năm trước
- Chậm thôi Thiên Bình, té đó - Giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc
- Nhanh lên, đố cậu đuổi kịp tớ
Hai cô cậu bé chạy trên cánh đồng cỏ lớn tiếng cười đùa, bỗng cô bé ngã nhào, bùn đất lấm lém đầy người, đầu gối cô bé chảy máu, nước mắt lăn dài, cô òa khóc, thấy vậy cậu bé nhanh chân chạy tới đỡ cô dậy, phủi đất trên người cô, xoa chỗ đau cho cô, giọng cậu nhẹ nhàng quan tâm
- Cậu không sao chứ? Có đau không? Đã bảo đừng chạy nhanh như vậy mà không nghe, cậu đừng khóc nữa mà
- Hức hức…….đau lắm Cự Giải ơi - nói đoạn cô bé khóc to hơn
- Cậu đừng khóc nữa để tớ thổi cho cậu hết đau nhé? - cậu bé cuối xuông chỗ vết thương thổi vào - Hết đau nhé!
Cậu bé nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười kia vô tình khiến trái tim bé nhỏ ngây dại loạn nhịp, hai má cô bé ửng hồng đáng yêu vô cùng
- Cảm ơn cậu, hết đau rồi, cậu là nhất, tớ thích Cự Gỉai nhất - Cô bé vô tư la to
- Thật không? Tớ cũng vậy, sau này lớn lên tớ sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho một mình cậu thôi - Cự Giải cười nói
- Thật hả? Nhưng sau này lỡ chúng ta không gặp nữa thì sao? - cô bé hỏi dồn
Đăm chiêu một lát cậu bé liền nói
- Vậy sau này tớ lấy cậu rồi chúng ta sẽ ở chung, giống như bố mẹ tớ vậy, như vậy là được rồi.
- Thật chứ? Cậu hứa đi - cô bé đưa tay lên, giờ ngón út ra trước mặt cậu.
- Tớ hứa - cậu móc lấy ngón tay út xinh xinh của cô nói.
o0o0o
- Thiên Bình , Thiên Bình cậu không sao chứ? - Cự Giải lay Thiên Bình làm cô giật mình
- À….không sao, tớ chỉ đang suy nghĩ
- Ừ
Anh đáp gọn rồi cả hai bước song song về nhà. Một bầu trời, một con phố, một không gian nhưng là hai con người, hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác nhau... 


Được sửa bởi demi.spark ngày Mon Jul 15, 2013 8:29 pm; sửa lần 3.
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:25 pm

tem
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 11:12 pm

Phong bì ... :3
Ta hóng !
 
 
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 6:54 pm

truyện này bạn lấy ở đâu thế? rất quen a
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 8:22 pm

Bi Phạm đã viết:
truyện này bạn lấy ở đâu thế? rất quen a

 Ola :v đã mượn bản quyền rồi nha :v
 
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:35 am

là chàng phải không?
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 11:36 am

Bi Phạm đã viết:
là chàng phải không?

 Vào chatbox đi nàng! Nàng vào trang chủ sau đó kéo xuống là thấy chatbox đó
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 5:35 pm

Ra chap moi nhanh nha ^^ Tr hay wa
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 5:37 pm

yumileo2607 đã viết:
Ra chap moi nhanh nha ^^ Tr hay wa

 ^^ cảm ơn bạn đã theo dõi ^^
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 7:15 pm

oaaaaaaaaaaaaaaa demi cherr mún đọc nữa
chap chap chap
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 
Sponsored content
Yêu và Hận - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Chương 3   Yêu và Hận - Chương 3 Icon_minitime

 
 

Yêu và Hận - Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 9
» Yêu và Hận - Chương 2
» Yêu và hận chương 6
» Hòn Đảo Bí Mật ~ Chương 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-