Nó tên là Sư Tử, đời nó bất hạnh lắm. Nó mồ côi cha mẹ từ khi 8 tuổi, gia sản để lại chỉ có cái lều và rất ít dụng cụ sinh sống. Nó mở tiệm bán hoa trong làng bằng tiền của dì nó. Dì nó rất giàu và thương nó như con ruột, nó có thể về sinh sống cùng với dì nhưng nó không đi. Nó muốn tự kiếm tiền để sinh sống. Cửa hàng nó có rất nhiều hoa đẹp và thơm nên rất nhiều khách đến mua hoa. Đời nó đang suôn sẻ vậy thì một bi kịch nổi lên. Nó biết yêu, nó phải lòng một anh chàng tên là Bảo Bình. Anh hay đến mua hoa của nó, sau đó anh quen nó và hai người yêu nhau. Anh nói anh muốn có một căn nhà và chê túp lều nhỏ quá, không đủ cho 2 người. Sư Tử đã hứa là sẽ cố gắng kiếm tiền để xây cho anh một căn nhà to.
Từ ngày hôm ấy, nó cố gắng làm việc không biết mệt mỏi chỉ để xây cho anh căn nhà to. Nó phải làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà. Sáng chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ cho cả ngày làm việc. Đứa bạn thân của nó Ma Kết nói nó nên từ bỏ hắn đi cho đỡ khổ nhưng nó không nghe. Vì anh, nó có thể làm tất cả, kể cả việc anh bảo nó tự tử nó cũng nghe. Cửa hàng nó còn có cả hoa giấy để trang trí trong nhà. Sau một năm, nó đủ tiền xây nhà. Nó xây cho anh một căn nhà to như dự tính. Thế mà anh và nó chưa ở với nhau được bao lâu. Anh đã nói rằng muốn xây một căn nhà to như cái biệt thự của các thương gia giàu có mới vừa lòng. Nó sửng sốt, suy nghĩ: "Cái nhà cỡ đó làm 2 năm chưa chắc đủ tiền để xây đâu". Nhưng nó gật đầu, tình yêu nó dành cho anh quá sâu đậm và mãnh liệt. Nó lại lao vào công việc cực nhọc hơn nữa. Một hôm, có người khách bảo nó làm hoa giấy đẹp. Mỗi bông hoa cho vào 1 giọt máu, đảm bảo hoa sẽ rất tươi và thơm, khách hàng mà mua sẽ trả giá cao. Nó nghe vậy thì làm ngay. Một bông hoa giấy nó làm ra đều lấy dao cắt vào ngón tay để chảy máu ra và nhỏ và bông hoa. Quả nhiên, bông hoa đẹp hơn hẳn. Một bà thương gia giàu có đã mua bông hoa đó và trả giá cao lắm. Biết có tác dụng. Mỗi ngày nó làm cả một rổ hoa giấy và nhỏ vào mỗi bông một giọt máu. Mọi người trong làng đều trả giá cao ngất. 6 năm sau, nhờ sự chỉ dẫn của người khách, nó đủ tiền xây nhà. Lúc đó nó 22 tuổi, sau những lần nhỏ máu vào những bông hoa, mất máu nhưng nó không sao cả. Chạy ngay về nhà hét lên mừng rỡ:
_ Anh yêu ơi! Em có đủ tiền rồi.
Nó hét lớn vậy mà vẫn không ai trả lời. Bảo Bình đi vắng rồi chăng? Có số tiền trong tay, nó xây căn nhà mới. Khi căn nhà mới hoàn thành. Nó đi tìm anh, chạy đến đầu làng nó thấy anh đi với một cô gái khác tên là Song Tử. No sửng sốt hết nhìn anh rồi lại nhìn Song Tử. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó hỏi anh tại sao anh lại làm thế? Một câu nói của anh như sét đánh ngang tai nó:
_ Tôi chỉ dùng cô làm dụng cụ kiếm tiền thôi. Cô không xứng đáng làm bạn gái tôi đâu!
Nó chạy về túp lều cũ, gục mặt xuống khóc nức nở. Nó đã làm mọi việc vì anh. Chỉ vì yêu anh mà nó phải dùng đến cả máu, bây giờ thành công rồi anh lại bỏ đi với cô gái khác, còn nói nó chỉ là dụng cụ kiếm tiền. Nó đau khổ, và một ý nghĩ loé lên trong đầu nó: nó sẽ trả thù.
Vào ban đêm, nó lẻn vào ngôi nhà nơi Bảo Bình và Song Tử đang ở. Bước vào phòng ngủ, cô rút cây dao ra và đâm vào bụng Bảo Bình không do dự, cả Song Tử cũng chịu chung số phận, nó cười điên loạn, lầm bầm:
_Ngươi, Bảo Bình, ngươi phải trả giá vì đã phản bội ta. Còn Song Tử, ngươi phải chết vì dám cướp Bảo Bình của ta. HAI NGƯƠI PHẢI CHẾT…Hahaha
Bảo Bình và Song Tử bị đâm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăng ra chết dưới những vũng máu đỏ tươi dưới sàn nhà, hai con ngươi trợn trắng lên, miệng mồm há hốc ra hết cỡ, cảnh tượng đó thật ghê rợn làm sao! Sau khi đi trả thù, nó tự tử luôn ở ngay căn nhà đó. Sáng hôm sau, người ta phát hiện 3 xác chết nằm trong căn nhà. Không như Bảo Bình và Song Tử. Đám tang của Sư Tử chỉ có Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết và Kim Ngưu. Khóc nhiều nhất có Ma Kết và Kim Ngưu. Khi đem đi chôn cất, không ai biết trên trời, Sư Tử vẫn còn khóc, khóc vì đã quá tin vào tình yêu, khóc vì chính người mình tin tưởng suốt 7 năm trời giờ lại phản bội mình. Nhưng nó lại cười vì kiếp sau nó sẽ cẩn trọng hơn, không bị lừa gạt lần nữa.
END