Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoàng Đạo Triều (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:22 pm

(Chương 1 ta cá là sẽ rất nhảm =__________=)

Chương 1: Xuyên không

Chương 1: Xuyên không
“Sau đây là tin thời sự mới nhất: Nhóm siêu trộm Lục Yêu Quái hôm nay đã lấy đi viên Hồng Thạch của Tập đoàn Khổng Minh…”

Sáu cô gái xinh đẹp nhàn nhã ngồi trên ghế bằng gỗ lim chắc chắn được phủ đệm êm quanh chiếc bàn gỗ sồi, xem TV với tâm trạng chán nản. Bạch Dương, người đang gác chân lên bàn, tay ngọc thì nắm một đống bỏng ngô nhét vào miệng, chán nản nói.

- Thời sự không thể chiếu cái mới mẻ hơn sao?

- Dương Dương, nói gì vậy? Chúng ta được xuất hiện trên TV phải là điều tốt chứ.

Nhân Mã vừa nhai đám bỏng ngô ngon nghẻ vừa nói bằng giọng mỉa mai. Bạch Dương nghe vậy liền lườm Nhân Mã một cái tóe lửa.

- Hai người đừng gây gổ nữa.

Nàng Thiên Bình đoan trang lên tiếng hòa giải. Bạch Dương và Nhân Mã vì nể tình Bình Bình nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng hai nàng vẫn bắn những tia nhìn sắc lẻm về phía đối phương. Nếu ánh mắt là con dao, có khi Mã Mã và Dương Dương đã trở thành hai cái xác chết từ lâu rồi.

Cự Giải hiền lành chăm chú thêu bức tranh Hoa Mẫu Đơn trên tấm khăn màu trắng tinh khôi. Tài nghệ của cô quả hơn người, bàn tay ngọc ngà thoăn thoắt thêu thùa, bông hoa Mẫu Đơn nhanh chóng được hoàn thành. Bức tranh của cô giống y như thật, quả không hổ danh là người giỏi nữ công gia chánh nhất trong Lục Yêu Quái.

Xử Nữ lạnh lùng như băng, thủy chung không nói lời nào. Cô vẫn nhàn nhã xem TV. Bạch Dương bực mình lèm bèm.
- Xử Xử nói một câu xem nào, cứ như tảng băng di động làm người ta phát bực.

Xử Nữ lập tức ném ánh mắt hình viên đạn về phía Bạch Dương khiến Dương Dương câm như hến. Gì chứ, người nổi tiếng giết người không cần dao, mà bằng ánh mắt giỏi như Xử Nữ thì im lặng là kim cương!

- Mọi người ơi, Thiên Bình và mình đã bàn bạc hôm qua rồi, ngày mai sẽ đi dã ngoại ở rừng Đồ Sơn.

Cự Giải vừa cất đám kim chỉ đi vừa nói kèm theo nụ cười tươi như hoa.

- Yeah!!!!!! Đi chơi!!!!!!!

Nhân Mã như một đứa trẻ con được kẹo, cô vui mừng hò hét động nhà động trời cùng với Bạch Dương đang cực kỳ khó chịu vì bị một đứa tâm thần không ổn định ôm chặt, đã thế lại còn nhảy tưng tưng như khỉ!

- Chúng ta nên chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai.

Thiên Bình ôn nhu cười. Xử Nữ cầm điều khiển tắt TV đi rồi một mạch đi lên phòng. Bạch Dương nhìn bóng dáng của Xử Xử đang biến mất dần sau chiếc cầu thang mà suýt đập gãy bàn. Mã Mã vỗ vỗ vai Dương Dương an ủi kiểu mỉa mai rồi cũng mất hút trong phòng để lại Thiên Bình, Cự Giải và người-đang-nghiến-răng-ken-két ở phòng khách.

~*~*~*~*~* I’m Lily *~*~*~*~*~

- Hú hú!!!!!!!! Đi chơi!!!!!!!!

Sáng sớm, hàng xóm đã bị đánh thức bởi giọng hét “oanh vàng” của Nhân Mã. Cô nàng đang hớn hở đeo chiếc ba lô to đùng trên vai đúng chất “thám hiểm” sẵn sàng đi dã ngoại.

Bạch Dương, Thiên Bình, Xử Nữ cùng Cự Giải lần lượt bước xuống phòng khách. Trên lưng ai nấy đều có một chiếc ba lô dã ngoại.

- Xuất phát!!!!!!!

Bạch Dương cũng phấn khởi không kém Nhân Mã. Dương Dương lanh chanh lên xe đầu tiên rồi đến Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Bình và cuối cùng là Giải Giải. Vì là loại xe hiện đại nhất nên chỗ ngồi vừa rộng rãi, lại có cả chế độ lái xe tự động. Chỉ cần ấn vào Bản đồ chỗ mình muốn tới là chiếc xe sẽ đưa mình tới ngay.
 
~*~*~*~*~* I’m Lily *~*~*~*~*~

Sau một tiếng đi xe, cả đám mới tới Rừng Đồ Sơn. Cự Giải thích thú nói.

- Khung cảnh ở đây thật đẹp a.

- Đúng vậy.

Thiên Bình hít hà không khí thoáng đãng trong rừng, cô chợt để ý tới Xử Nữ mặt vẫn không cảm xúc, Thiên Bình liền chạy tới chỗ Xử Nữ.

- Xử Nữ, chỗ này đẹp như vậy sao em vẫn buồn vậy?

- Không thích.

Xử Nữ mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhàn nhã mở miệng nói. Thiên Bình chán nản, khuôn mặt xinh đẹp của cô đượm buồn.

- Em như vậy chị buồn đó.

- Vậy chị buồn tiếp đi.

Xử Nữ trả lời. Cô cúi xuống nhìn bông hoa Hồng Đỏ trên nền cỏ xanh mượt. Thiên Bình thở dài rồi chạy đi tới chỗ Cự Giải.

- Kết quả thế nào Bình Bình?

Cự Giải vừa làm sandwick vừa hỏi. Thiên Bình lắc đầu nói.

- Số âm.

- Chán nhỉ.

- Ừ.

"Ầm"

Một cơn lốc xoáy bất ngờ hiện ra, hút tất cả mọi thứ vào trong. Sáu cô gái vội vàng chạy đi nhưng cơn lốc xoáy khá mạnh, cuốn cả sáu người vào trong và thả rơi tất cả xuống đất. Màu máu đỏ trộn với nền cỏ xanh cùng sáu cái xác người...


Hết chương 1.
Nhảm không tưởng tượng nổi. Thôi cứ cho là hay đi nhá :))
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:30 pm

chap 1 tốt đấy 
ko có lỗi chính tả
khá dài
nhưng lại sử dụng nhiều dấu chấm than quá
p/s: lily ơi nàng lm j` mà tả chap 1 kinh dị thế
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:43 pm

Hana: Chỉ là nhấn mạnh vài điểm thôi, có khoảng 2, 3 cái dấu chấm than thôi mà. Còn chỗ đó là hò hét tất nhiên phải dùng dấu chấm than rồi :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 10:49 am

Chết thật....
Xin lỗi mấy bạn Ma Kết nhé...
Bỏ quên Kết Kết ở chương 1 rồi :P
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 11:52 am

hóng
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 7:08 am

hay quá lily ơi *tung gạch* cơ mà xử lạnh lùng thế :3 
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 11:17 am

oắt đờ hét O.o chết ngay từ chap 1 cơ à :)) cái chết hơi bị lãng xẹt :)) nhưng ta thik nó 67 hóng =)) ( ta mà có đứa em như xử nữ là ta oánh nó gãy răng từ lâu rồi :)) )
 
Sponsored content
Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 1) Icon_minitime

 
 

Hoàng Đạo Triều (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoàng Đạo Triều (Chương 7.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 6.2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 8)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 4.2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 4.3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hoàng Đạo Triều-