Chap 1
~Ở đất nước Zodiac, có 12 gia đình nổi tiếng, quý phái và thành đạt. Họ rất thân với nhau và sống cùng nhau trong một khuôn viên đất mà họ sở hữu. Khu đất đó rất rộng, ngoài có 12 dãy nhà còn có thể làm 1 khu vườn, có hồ bơi, có sân tennis,...12 gia đình đó có 12 người con, 6 nam, 6 nữ, đều là những người cá tính và nổi tiếng nhất đất nước Zodiac này...
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
16 năm sau...
Trong thư viện nằm trên đường Horo, một cô gái có mái tóc đen nhánh, mặc bộ đồ màu đen trông rất quý phái đang kéo tay một cô bé có mái tóc nâu dài đi lướt qua những kệ sách
- Mã Mã à, cuốn sách này thế nào? Trông nó hơi dày nhỉ?- Cô bé tóc đen hỏi
- Sách thý nghiệm thì cậu mượn, tớ có biết gì đâu mà hỏi- Người còn lại trả lời
Vâng, cô gái tóc nâu là Nhân Mã, còn cô gái còn lại không ai khác ngoài Bảo Bình. Họ đang đi tìm sách về các loại thí nghiệm hóa học. Trông Nhân Mã có vẻ ngán ngẩm còn Bảo Bình thì thích thú. Sau một hồi lựa chọn, Bảo Bình ôm cả 1 chồng sách cao qua đầu, bước chân đi loạng choạng vì không thấy đường. Bỗng "Ầm", cô va phải vật gì đó và té xuống làm chồng sách đè cả lên người cô.
- Ui da! Ai mà vô duyên thế? Đi không biết né à?- Bảo Bình hét lên làm cả thư viện xáo động, Mã Mã từ phía sau chạy đến đỡ cô nàng dậy.
- Suỵt! Bảo Bình à, Thiên Yết đấy- Nhân Mã nói với vẻ sợ sệt
Bảo Bảo giờ mới chịu mở mắt ra mà nhìn. Trước mặt cô là 1 chàng trai rất đẹp zai đang ngồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Nói chính xác hơn đó là Thiên Yết
- Tôi đi đây, không phiền 2 cô chứ?- Thiên Yết nói rồi cầm lấy cuốn sách mình đang đọc dở, đứng lên toan bỏ đi
- K...h..ông!- Nhân Mã nói, mặt đỏ lên
Bảo Bình vẫn ngồi đó, cô lườm Thiên Yết vì đã làm mình ngã đau. Ánh mắt cô thật trẻ con làm Yết chẳng buồn liếc lại mà bỏ đi thẳng. Nhân Mã phải lượm lại những cuốn sách và kéo Bảo Bảo ra quầy tiếp tân để đăng kí mượn sách. Nhưng trong đầu Mã bây giờ lơ mơ sau lần va chạm với Yết, tâm trí cứ nghĩ về Yết thôi.
- Này này, sao thế Nhân Mã?- Bảo Bình nói rồi đưa tay hươ hươ lên trước mặt cô bạn thân
Nhân Mã giật mình tỉnh lại sau giấc mộng hảo huyền =)). Cô đỏ mặt bỏ ra ngoài làm Bảo Bình chạy theo gọi ý ới
XxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Tại vườn biệt thự của 12 sao, trừ Thiên Yết, Nhân Mã và Bảo Bình thì ai cũng có mặt ở đó
- Bảo Bình và Nhân Mã đi mượn sách gì mà lâu quá!- Song Tử nói, anh sốt ruột ngóng ra cửa lần nữa
- Thiên Yết cũng biến mất tiêu- Thiên Bình ngồi dựa vào gốc cây lên tiếng
Vừa dứt lời thì đã thấy bóng Thiên Yết xuất hiện ngay cửa vào khu vườn. Còn 2 cô gái tinh nghịch kia thì mất tâm mất tích. Cả đám thở dài, thầm trách cái tính lề mề của 2 sao nữ. Chợt nghe vọng từ xa tiếng của Bảo Bình reo lên, đằng sau là Nhân Mã với khuôn mặt đỏ ửng
- Bọn tớ về rồi đây
Trên tay Bảo Bảo là một đống sách mới lôi từ thư viện về. Vào tới nơi các sao ngồi, Bảo Bình quăng chồng sách xuống cái rầm rồi thở phào nhẹ nhỏm.Xử Nữ lên tiếng thông báo
- Các bạn đã đầy đủ rồi mình sẽ thông báo cái này đây: bắt đầu từ ngày mai, vì lí do bla...bla...bla...Nên ngày mai chúng ta sẽ chuyển vào học trường Zodicop.
Các sao khác phải bịt tay lại dưới bài diễn thuyết của Xử, chỉ kịp nghe câu cuối cùng là "ngày mai chuyển vào học trường Zodicop"
- Cái gì???????- Các sao đồng thanh hét banh mái nhà
- Tớ chịu, tớ chỉ nói lại theo lời quản gia thôi- Xử Nữ thở dài
- Thôi rồi, tiêu cuộc đời tui rồi!- Sư Tử giả ngất vào người Song Ngư liền bị cô nàng hất ra té hun đất mẹ.
Bạch Dương thấy thì khúc khích cười. Sư ta đứng dậy quát vào mặt Bạch Dương làm cậu vẫn còn cười nữa nhưng cố nhịn ko cho tiếng cười trào ra.
- Lên phòng chuẩn bị đi, mai chúng ta phải đi rồi- Xử Nữ tiếp lời. Cô hất mái tóc hồng lên rồi đi vào nhà.
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Chap 2
Một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự của các sao thật trong lành và ấm áp. Nhưng đó lại là một ngày tồi tệ của các sao. Tiếng các cô phục vụ thất thanh gọi các cô cậu chủ dậy đi học nghe mà nhứt tai. Trên chiếc giường rộng rãi và êm ái, Bạch Dương đang nằm trùm chăng kín mít từ đầu đến chân. Xung quanh là các cô phục vụ đang cố giật tấm chăn ra khỏi mình Bạch Dương để kiu cậu dậy. Bực quá, Bạch công tử ngồi bật dậy quát lên làm mấy cô phục vụ đang nắm tấm chăn mà kéo bật ngữa ra sau
- Các cô làm cái gì thế hả?- Bạch ca hét lên
- Thưa công tử, tới giờ đi học rồi ạ- 1 cô phục vụ đứng lên cung kính chào
- Xì!!!
Bạch Dương bước ra khỏi giường, miệng thì "Xì" 1 hơi rõ dài còn tay thì vò mái tóc bạch kim rối bù của mình. Anh bước vào phòng tắm với vẻ mặt ngái ngủ =='
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
- Á huhuhuhu! Con ko đi học đâu!- Tiếng hét toáng lên vang ra từ phòng Mã Mã
- Tiểu thư à, đi học đi, Bảo Bình đang đợi cô dưới sân kìa- Người quản gia nài nỉ
Nhân Mã ko nói ko rằng, nằm úp mặt vào gối mà "khò khò". Sau mãi nửa tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, lại giật tiểu thư ra khỏi giường ko dc, vị quản gia đành kiu vệ sĩ ra tay (hơi tàn nhẫn). Mã giẫy giụa trong tay 1 ông vệ sĩ mà chẳng tài nào thoát dc, cô nàng chỉ còn cách nằm iim chờ lên thiên đàn (mô phật).
...
Vài chiếc xe mui trần màu đen dành riêng cho tập đoàn Zoidius (tập đoàn ba mẹ 12 sao) đậu sẵn trước cửa biệt thự. Trước sân cũng là 12 sao đang ngáp ngắn ngáp dài trong bộ quần áo
đồng phục đang đi ra xe. Hai bên sân là 1 dàn vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn (chắc để làm kiểng). Lần lượt từng sao bước lên xe.
- Ấy Thiên Bình, đừng đụng mạnh vào cặp tớ- Bảo Bình nói rồi cười một nụ cười ranh ma
- Sao thế? Báu vật à?- Thiên Bình tò mò hỏi
Bảo Bình cười gian xảo rồi ghé tai Thiên Bình nói điều j dó làm cô sợ xanh mặt và cũng cảnh giác nhìn chầm chầm vào cái cặp "nguy hiểm" Bảo Bình đang vác lên vai. Câu nói Bảo Nhi hù Thiên Bình nhà ta chính là "Nó sẽ nổ đấy". Mà cái gì nổ chắc ai cũng biết rồi phải ko? Là thuốc hóa học đấy ...
Những chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi cổng biệt thự mang theo 12 con người rực rỡ như siêu sao. Có vẻ trường học hơi xa nhà, và cái hung tin các sao sẽ ở lại kí túc xá vẫn chưa được tiết lộ, chỉ có mỗi Thiên Yết biết...
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Sau 1 lúc ngồi xe, các sao cũng tới trường. Trước mặt họ giờ là 1 ngôi trường rộng lớn và quý phái. Hiện giờ tại đi trễ nên chẳng còn ai ở dưới sân trường trừ những chú bảo vệ đi tuần tra phòng ngừa học sinh leo rào tẩu thoát. Trước cổng đã có sẵn 1 người phụ nữ đứng đón 12 sao
- Xin chào! Có phải các tiểu thư và thiếu gia của tập đoàn Zodius không ạ? Tôi là người sẽ phụ trách quản lí mọi người khi học ở đây. Xin hãy đi theo tôi.- Cô gái đó nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng làm Song Tử liền sáng mắt lên quyết tâm cưa đổ cho tròn bộ sưu tập 200 em của mình (=='). Mọi người lững thững đi theo cô gái đó vào phòng hiệu trưởng nhận lớp...