Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chap 5} ONE YEAR

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chap 5} ONE YEAR Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chap 5} ONE YEAR   A3ers {Chap 5} ONE YEAR Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 4:01 pm

Một năm sau
 Đã một năm kể từ ngày A3ers gặp nhau tại lớp 6A3. Giờ trời đã sang hè, ngày lại ngày, mặt trời mọc mỗi lúc một sớm hơn, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn, hoa phượng đã đỏ rực dọc con đường tới trường thân thương. Thậm chí, có những bong hoa đã rụng, trải một tấm thảm đỏ tươi trên nền sân xám trắng màu xi măng. Vậy là kì nghỉ hè sắp đến, chúng ta sắp phải xa nhau một thời gian rồi, các A3ers nhỉ?
 Một sáng Chủ nhật rảnh rỗi, Thu lang thang khắp các Fanpage của nhóm nhạc mà nó yêu thích SNSD trên ZingMe, xem người ta vui chơi, hoạt động. Bỗng dưng, nó muốn lập cho lớp mình một Fanpage như thế, nơi lũ bọn nó có thể tụ tập, chia sẻ những hoạt động trong hè, spam kịch liệt cho đỡ nhớ nhau (thực sự là lúc nghỉ hè au cực nhớ lớp mình). Lượn một vòng quanh Google, nó dễ dàng tìm ra hướng dẫn cách lập Fanpage trên ZingMe, nghịch một hồi, nó thất vọng tràn trề vì cửa ải khó nhất CMND và tin nhắn SMS. Cố gắng thử đủ mọi cách mà vẫn không xong, nó chán nản tắt Tab đó đi, quay trở về spam trong cái ổ đã gần 1000 comments của một vài đứa quá rảnh lớp nó (muốn tìm cái ổ spam ấy, lội phần Photo của au, kiếm cái ảnh cô gái vắt chéo chân á)
-          Thực sự là không thể sao?
 Do đã hết chữ để học (tâm lý chung của học sinh thôi), các A3ers đến lớp chỉ có chơi, chơi và chơi.
 Ngày 28/05/2012, một ngày gần cuối hè, các A3ers đang ngồi trong lớp làm loạn, mỗi góc chơi một kiểu,tựu chung là rất ồn ào.
 Thu đang ngồi cuối lớp, nó đang mải mê … tuki thì bỗng thấy Tiến Đạt, tay cầm một cái xấp gì gì đó, lướt xuống dưới chồng ghế đỏ, nhét giữa 2 cái ghế đầu. Đạt đi rồi, nó tò mò thò tay vô trong và lôi ra một xấp bài magic ( mà đến bây giờ au cũng không thể nhớ rõ là hàng fake or hàng thật) . Nó ngơ ngác quay ra giơ xấp bài hỏi thằng Tiến Đạt, nó không nói gì, chỉ hếch mặt về phía chồng ghế, ý chỉ nó bỏ lại chỗ cũ. Vì không thuộc phận sự của mình, nó định bỏ lại chồng ghế đỏ ( đến giờ au vẫn không hiểu tại sao lại làm cái hành động dở hơi ấy) thì một đứa nào đấy ( au không nhớ là ai) đi đến, giật xấp bài từ tay nó, nó ngơ ngác, suýt quay lại tát chết mẹ (đoạn này nghe hơi kinh) thằng nào đó, may cho nó là lúc đó Thu đang bị Đan gọi hỏi cái gì đó ( mà au cũng quên cmnr), thật tình, ngày gần cuối chán bỏ chết. Trong lúc lớp đang ồn ào, một lớp khác đi qua, mặt tươi cười tí tớn, trông vô cùng hí toét. Thì ra, bọn nó đi chụp ảnh. Và với bản tính “phấn đấu cho bằng bạn bằng bè” cả lũ gào tướng lên đòi được chụp, trong khi nhan sắc lúc đó nhìn chả đẹp đẽ hơn hồi đầu năm (ngó chap 2).Được sự chấp thuận của cô giáo, không lâu sau, cả lũ đã tập trung dưới khán đài. (sau khi đã đè nhau ra tu bổ nhan sắc part 2) . Và đúng là trời không phụ lòng người, ngày 30/05, cả lũ đến dự lễ bế mặc,đứa nào đứa nấy, cầm trên tay tấm ảnh lớp mà ôm nhau khóc ròng:
-          Hỡi trời, sao con lại đẹp vậy trời.
 Buổi sáng lễ bế mạc trôi qua yên bình. Các A3ers “về hang và quậy như điên với nhau trong bữa liên hoan cuối năm học. Buổi chia tay vui là chính, chả có ai sướt mướt như sắp lìa nhau đến nơi đâu, cơ mà bởi vì với trình độ CNTT hiện nay của chúng nó, việc liên lạc với nhau dễ như trở bàn tay. (au điêu đấy, hè au chả liên lạc được với ai).
 Một năm học đã kết thúc, một năm trời bên nhau, cùng học, cùng quay cóp, cùng vui, cùng buồn, cùng quậy, giờ chúng ta thân thiết như anh em. Xa nhau chút thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại, sớm trở nên bá đạo như đã từng thôi, các A3ers nhỉ.
(End Chap 5)



Được sửa bởi piscesone ngày Wed Mar 26, 2014 5:11 pm; sửa lần 2.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
A3ers {Chap 5} ONE YEAR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chap 5} ONE YEAR   A3ers {Chap 5} ONE YEAR Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 6:07 pm

Sao nó ngắn vậy?
 
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chap 5} ONE YEAR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chap 5} ONE YEAR   A3ers {Chap 5} ONE YEAR Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 6:24 pm

cuulonton : những chap đầu là tóm tắt những việc đã xảy ra trong vòng 1 năm qua, đến khi nào mình viết đến thời điểm hiện tại, mỗi chap sẽ dài hơn.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
A3ers {Chap 5} ONE YEAR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chap 5} ONE YEAR   A3ers {Chap 5} ONE YEAR Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 6:54 pm

Ồ, get it :3
 
Sponsored content
A3ers {Chap 5} ONE YEAR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chap 5} ONE YEAR   A3ers {Chap 5} ONE YEAR Icon_minitime

 
 

A3ers {Chap 5} ONE YEAR

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chap 3} NEW SCHOOL YEAR
» A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year
» A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
» A3ers
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-