Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rain School Zodiac: Chap 15,16,17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:53 pm

Chap 15

Buổi sáng lại về, ánh nắng lại lọt qua khung cửa sổ của kí túc xá. Song Ngư vươn vai tỉnh dậy. Nàng cười tít mắt khi nhớ lại chuyện tình với chàng Kết Kết, à không, giờ phải gọi là Ma Kết mới phải. Song Ngư tíu tít tung chăn, chân này đá chân kia nhảy vào phòng tắm =='. Cô nàng cầm chiếc lượt mạ vàng chải chải tóc. Miệng líu lo ca khúc Day by day. Song Ngư lấy bàn chải và đánh răng sột soạt nhanh nhất có thể (nàng này ở dơ quá). Sau đó, bạn Ngư phóng ra khỏi phòng với vận tốc 200km/1h (tác giả lại chém). Đến trước cửa phòng số 6, Song Ngư thắng lại cái "Két..." khét đất. Cô chỉnh trang lại mai tóc và trang phục rồi nhấn chuông (phòng có chuông cơ đấy). Một bóng người cao lêu khêu ra mở cửa. Mái tóc xanh lỉa chỉa bù xù, khuôn mặt nhớp nháp chưa tỉnh ngủ. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài cố mở mắt nhìn cho rõ Song Ngư

- Ái dà! Cá đến đây chi sớm vậy?- Anh ta hỏi bằng chất giọng lè nhè

- Song Tử à, có Ma Kết ở trong đó ko vậy?- Cá nói rồi nhướng chân nhìn vào

- Đang ôm gối đấy, vào mà lôi đầu dậy đi!- Song Tử ngáp 1 cái rõ dài

Chưa kịp để Song Song nói hết câu, bạn Ngư đã chạy ào vào trong nắm chiếc chăn của Ma Kết mà giật ra. Bao gồm cả màn dội nước lạnh, tra tấn, nhéo, cắn, đạp,...nhưng vô hiệu. Song Tử ngồi trên chiếc ghế sofa mà ngán ngẩm nhìn 2 ng`. Ya~tình yêu tuổi trẻ đây mà. Hết cách, Song Ngư cuối xuống, thì thầm vào tai Ma Kết

- Kết Kết à, không dậy thì mình sẽ giận cậu tới già đấy!

Ma Kết như nghe được lời tương truyền sấm sét. Anh bật dậy, nhảy thóc ra khỏi giường phóng thẳng vào phòng vệ sinh

- Như vậy mới ngoan chứ!- Bạn Ngư cười ranh ma

Khi Ma Kết đã đâu vào đấy, Ngư-chan lôi Kết xềnh xệch xuống nhà ăn. Mặc cho Song Tử ngồi trên ghế sofa nãy giờ chứng kiến tình yêu đôi lứa mà ngán ngẫm quá nên ngủ luôn rồi. (tg có linh cảm ko lành cho Kết).


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Xử Nữ lồm cồm ngồi dậy, ráng mở to mắt để nhìn đồng hồ. Tiếng thét chói tai sang bằng cả một khu biệt thự của Xử Nữ làm rung động bộ não của các sao khác làm họ hốt hoảng tưởng cháy nhà.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đã 7 giờ rồi sao?

Xử Nữ phóng ra khỏi giường, bay vào nhà vệ sinh làm chuyện vệ sinh cá nhân trong vòng 5p (đại loại là đánh răng, chải đầu, bồn cầu gì đó ấy mà). Cô nàng lại tiếp tục phóng ra ngoài với tốc độ ngang ngửa loài báo khi đã hoàn thành xong việc làm đẹp để tới lớp. Không phải phóng tới lớp đâu nha mà là phóng tới phòng các sao khác để dựng đầu họ dậy đấy mà. Thiên Bình là người tội nghiệp nhất khi chung phòng với bà cô "bảo mẫu" này. Mới sáng sớm đã bị tra tấn lỗ tai bằng cái màn hét độc đáo làm cô thức luôn. Thiên Bình khẽ lèm bèm rồi một mạch thẳng tiến vào toilet =)). Cô nàng vò rối mái tóc của mình khi ngán ngẩm nhớ lại chuyện lúc nãy. Người Xữ Nữ tìm đến đầu tiên không ai ngoài Thiên Yết. Anh chàng tuy bị tra tân lỗ tai một lúc nhưng vẫn ngoan cố nằm lì. Xử Nữ đạp phăng cánh cửa, Yết quay ra nhìn

- Cô có biết đây là lần thứ 2 cô phá cửa phòng tôi không hả?- Yết càu nhàu

- Biết chứ! Giờ thì dậy đi nếu ko muốn tôi tụng kinh - Bạn Xử cười nham hiểm

Yết vừa nghe tới "tụng kinh" là tái mặt. Dù có sát khí hằn hặt thì vẫn thua bài ca con cá của Xử. Anh đau khỏi bước ra khỏi giường một cách chậm chạp, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nàng Xử đứng cười đắt chí "Ta thắng rồi"



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Cả đám sao gặp nhau tại phòng ăn của trường. Xử Nữ lại càu nhàu Song Ngư và Ma Kết

- Muộn học rồi, các cậu còn tâm trí để ăn sao? Đi nhanh lên nào

- Ơ, bọn tớ đã dậy sớm rồi mà- Song Ngư cãi cố

Ma Kết ra dấu cho Ngư im lặng và ngoan ngoãn đi lên lớp cùng Xử Nữ. Anh và những người còn lại vốn cũng chẳng muốn nghe thuyết pháp 1 lần nữa. Thế là các sao xách đít lên lớp trừ 2 con người kia còn đang ở bệnh viện...

0~Tại lớp~0

Đám học sinh khỉ ho cò gáy sáng rỡ con mắt khi 10 siêu sao của chúng ta xuất hiện ở lớp. Cô giáo thì nghiêm mặt lại, ra vẻ ko hài lòng

- Hôm nay các em đi muộn, theo quy định thì các em bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết

Sư Tử nhảy bổ lên phản đối, bổn thiếu gia như anh thì làm sao bị phạt được chứ. Thiên Yết đã nhanh nhảu đáp lại cô giáo với 1 nụ cười sắc lẻm

- Vâng thưa cô

Anh quay qua đi thẳng ra ngoài, tay kéo theo Xử Nữ (lợi dụng quá). Các sao còn lại cũng ra theo. Nhân Mã vui ra mặt, dù sao thì bị phạt ở đây còn hơn là phải làm cái đống bài tập liêu xiêu ấy. Sư ca nhìn Mã Mã thì phát ớn, trong đầu nghĩ "Cái nấm lùn này chơi với Nhà bác học điên riếc rồi lây bệnh hay sao vậy trời?" (Xúc phạm Bảo Bảo quá nha Sư). Cứ thế, nguyên 1 hàng dài 10 người đứng khoanh tay, người vui, kẻ khóc đủ cả. Những học sinh đi ngang dù hâm mộ nhưng cũng phì cười, trông bộ dạng đáng cười lắm chứ bộ...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Bạch Dương đã thức dậy từ sớm, đi mua đồ ăn sáng cho Bảo Bình. Chàng ta mua toàn đồ hảo hạng về với niềm vui cồn cào (đói ấy mà). Vừa mở cửa phòng, Bạch Dương ý ới gọi Bảo Bảo. Anh không nghe có tiếng trả lời vọng lại nên lục tung căn phòng lên. Bỗng, Cừu thấy 1 tờ giấy màu xanh dương nhỏ nhắn dưới cái gối

"Cừu à~ Bảo Bảo về trường đây, Bảo Bảo không thích ở đây, chán lắm"

Bạch Dương thắc mắc chẳng biết Bảo Bình thoát ra bằng cách nào, anh nhìn ra phía cửa sổ: một sợi dây dài làm từ những chiếc khăn trong rất chắc chắn vắt từ tầng 3 xuống (nàng Bảo gan lì thật). Anh hốt hoảng phóng xuống hỏi thăm tin tức, các y tá đều lắc đầu. Như theo trong tin nhắn "sát thủ" ấy, Bạch Dương chạy ngay về trường.

~0~

Bảo Bình tung tăng đi trên con đường về trường. Nàng đón 1 chiếc taxi vì lười đi bộ. Vừa tới trường, Bảo Bảo đã phóng ngay lên kí túc xá, không thấy mấy bạn đâu, cô lại bay xuống nhà ăn. Vẫn chẳng thấy, nàng Bảo bay về lớp học (đứt hơi rồi Lọ nước ơi). Các sao đang ỉu xìu mặt vì bị phạt thì nghe tiếng Bảo Bình từ xa vọng lại, tiếp đó là thân hình quyến rũ của cô.

- Á Bảo Bình, cậu về rồi, cậu không sao chứ- Nhân Mã ôm lấy Bảo Bình, nhảy cẫng lên vui sướng

- Ai làm cậu ra nông nỗi đó hả, mà cậu đỡ chưa- Kim Ngưu hỏi

- Nói đi, đứa nào làm hả, dám đánh Bảo Bảo của tớ- Nhân Mã múa máy tay chân

- Tớ không sao, ổn mà- Bảo Bảo cười tươi như hoa

- Thế con cừu hâm kia đâu rồi Bảo Bình?- Song Tử lém lỉnh hỏi

- Ở bệnh viện- Nàng đáp gỏn lọn

- Cái gì? Thế sao cậu ở đây?- Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên

- Tớ trốn về, trong đó chán lắm- Nàng lại cười hì hì

- Bó tay cậu luôn- Ma Kết cười ngao ngán

- Mà sao các cậu đứng đây?- Bảo Bảo đão ngược tình thế

- Bị phạt!- Xử Nữ chán nản nói

Lại một lần nữa, các sao thấy có bóng người hì hạch ở đằng xa. Đó là Bạch Dương cơ mà. Sao anh chàng tàn tạ thế nhờ. Mà lại còn đang thở hồng hộc nữa chứ

- Hộc...Hộc...Cô...Hộc...Giỏi lắm...Bảo...Hộc...Bình...!- Bạch Dương nói mà thở như thiếu ô xi

- Hộc hộc cái gì, chứ chẳng phải anh nhốt Bảo Bảo trong đó thì cô ấy chẳng phải trốn ra đâu- Nhân Mã lên tiếng bao che cho đồng minh của mình

- Cô...!- Bạch Dương thở không thành tiếng

- Mà sao anh về nhanh thế?- Bảo Bình ngạc nhiên

- Chạy bộ!

- Nhanh vậy ư?- Cả đám tròn mắt

- Sức khỏe trâu bò mà, lo gì- Thiên Yết giờ mới mở miệng châm chọc

Bạch Dương tức ư người chẳng nói được gì. Từ trong lớp, cô giáo bước ra

- Đã bị phạt mà còn nói chuyện. Cô phạt các em đứng thêm 2 tiết nữa, mỗi người vừa xách 2 xô nước vừa đứng cho tôi (ác quá)

- Thôi mà cô!!!!!!!!!!- Cả đám than vãn, kéo nhựa ra làm cô giáo dựng da gà

- Ko nhưng nhị gì hết!- Cô dứt khoát rồi bỏ vào trong

Thế là lại có thêm 2 cái cột điện mới mọc lên. Và trên những cái cột điện đó có treo 2 xô nước =))


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 16

Tiếng chuông ra chơi vang lên một hồi dài rộn rã. Các sao vẫn bị phạt đứng một chỗ. Sư Tử ê ẩm cả chân tay, chịu không nỗi nên quát lên

- Cô hết chuyện hay sao mà dám phạt bổn thiếu gia thế chứ?


Cô giáo từ trong lớp bước ra, nghe thấy thế liền bảo

- Thế à thiếu gia? Thế thiếu gia không cần phải đứng xách nước nữa đâu

Sư Tử nghe thế vui ra mặt, hớn hở quăng luôn xô nước định chạy đi

- Khoan đã, thiếu gia chạy 10 vòng sân trường cho cô. Cô đã nói là không phạt em nữa đâu- Cô giáo quay qua nói với 11 sao còn lại- Các em được nghỉ, ngồi canh chừng Sư Tử chạy giúp cô

Sư Tử há hốc mồm. Cái sân trường thì rộng thế mà chạy đến tận 10 vòng. Chẳng biết bà cô giáo này còn trò nào ác hơn nữa không. Anh thầm nguyền rủa cô giáo rồi lủi thủi bước ra sân. Nhân Mã cười đến đau bụng, cô lon ton chạy theo sau Sư Tử. Các sao còn lại ngán ngẩm đi theo sau một cách chậm rãi...



oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**


- Sư Tử ơi cố lên, còn 7 vòng nữa cơ- Nhân Mã reo lên thích thú

- Hộc...hộc...gì?...còn tận 7 vòng...hộc...nữa cơ à?- Sư Tử miệng thở không ra hơi

- Đúng đấy, chạy tiếp đi- Thiên Yết ngồi trên băng ghế nói, gì chứ chuyện hành hạ người khác thì anh rành hơn tất cả

Sư Tử chạy tốc độ ánh sáng, cái sân trường quái quỷ đối với anh giờ như trận địa tử hình. Mồ hôi anh vã cả ra áo, mắt như muốn đuôi luôn rôi. Bọn hám trai đứng đó cổ vũ rất nhiệt tình. Đối với chúng, Sư Tử bây giờ là 1 hình ảnh rất "menly".

...

- Hộc...Hộc...Hết...Hộc...Chưa?- Sư Tử hỏi trong quằn quại khi đã hoàn thành đủ 10 vòng sân

- Đủ!- Thiên Yết đáp 1 cách ngắn + gọn

Sư Tử ngã ập vào người Nhân Mã đang đứng kế bên làm cô nàng giật mình. Mệt quá, anh lăn ra ngủ luôn. Lúc này, tự nhiên Mã Mã thấy ấm lòng và an tâm, cô vuốt mái tóc của Sư, nhẹ nhàng đến nỗi Sư chẳng hề biết (ngủ như chết thì biết nỗi gì).

- Chúng ta đi được chưa?- Thiên Bình càu nhàu

- Ừ, đi thôi- Song Tử nói

- Thế còn Sư?- Mã Mã ngây thơ hỏi

- Cậu quăn đại hắn ta xuống đó cho rồi- Bảo Bình hí hửng

- Thôi đi, tớ...- Nhân Mã ngập ngừng

- Thích thì cậu cứ ẵm về, tớ không can- Bạch Dương ra chiều châm chọc

Nhân Mã đỏ ư mặt, đành kéo xềnh xệch Sư vì nàng ẵm đâu có nổi (làm như con gái trường này khoái kéo xềnh xệch người khác hay sao ý). Trong cái sân trường này toàn bọn cóc, nhái, ễnh ương thì sao xứng đáng để chơi với 12 sao. Bỗng, trước mặt họ, một cô gái có mái tóc màu đỏ đứng đối diện.
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Tumblrlks0fl6njy1qf2rd8



Cô ta tiến đến gần Bạch Dương, đưa bàn tay vuốt nhẹ quanh mặt anh, miệng cười xảo trá

- Bảo Vy!- Bảo Bình buộc miệng thốt lên

- Bảo Vy à?- Bạch Dương nghe thế hất tay Bảo Vy ra khiến cô ta mất đà lui lại phía sau

- Bảo Vy- cô là cái người đã đâm Bảo Bình hôm đó sao?- Nhân Mã thả Sư Tử ra, bắt đầu múa tay múa chân

Bảo Vy vẫn thản nhiên

- Bình tĩnh nào các bạn, tôi chỉ là một phần nhỏ của trò chơi thôi

- Ý cô là sao?- Xử Nữ nheo mắt

Bảo Vy không nói gì, cô hôn nhẹ lên má Bạch Dương rồi chạy đi mất khiến anh chưa kịp phản ứng gì. 12 sao ngơ ngác với cụm từ "trò chơi" của Bảo Vy. Mọi chuyện xảy ra một cách quá bất ngờ...


oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**oo~oo**


Tối đó, tiết học kết thúc sớm. Các sao đi ăn tối dưới nhà ăn, chỉ để Nhân Mã ở lại phòng xuống sau. Một bàn tay mềm mại đẩy cửa phòng Nhân Mã rồi đi vào. Cây lá xung quanh chỉ nghe tiếng hét của 1 cô gái rồi đèn từ căn phòng tắt lịm. Sau đó không ai thấy động tĩnh gì nữa.

0~Phòng ăn~0

- Sao Nhân Mã đi lâu vậy chứ?- Sư Tử lo lắng hỏi

- Cậu biết quan tâm đến Mã Mã khi nào vậy Sư?- Kim Ngưu cười, tay chộp lấy ly nước

- Cậu thì biết cái gì!- Sư giận dữ rồi bỏ đi một nước để Kim Ngưu đứng đó cười như điên

Lúc này ai nấy đều tập trung đông đủ ở bàn ăn, chỉ duy nhất là thíu Nhân Mã. Bảo Bình sốt ruột rời chỗ ăn chạy lên phòng, Bạch Dương vội đuổi theo sau. Tiếng chân Bảo Bình vội vã nện trên đất nghe inh tai

- Nhân Mã! Nhân Mã!- Bảo Bình đẩy tung cánh cửa

Trống rỗng

Căn phòng hoàn toàn không có người, Bảo Bình điên cuồng kêu tên Nhân Mã, vọng lại chỉ toàn tiếng gió xào xạc. Cô đẩy đổ tất cả đồ đạc trong phòng, dường như lục tung lên để tìm kiếm

- Nhân Mã đừng đùa nữa mà!- Bảo BÌnh lại gào lên trong vô vọng

Bạch Dương đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh đó, lòng anh quặn lại. Anh thực sự không hề thích khi thấy Bảo Bình như thế này, hoàn toàn không. Sư Tử và các sao khác cũng chạy lên và chứng kiến tất cả. Chỉ có Bảo Bình hụt hẫng gọi tên Nhân Mã trong phòng tối, còn chủ nhân của cái tên gọi Nhân Mã đó thì không thấy đâu. Sư bắt đầu lên cơn giống Bảo Bình, cơn giận của anh như đốt cháy căn phòng

- Khoan đã!- Thiên Bình đưa tay ra hiệu khi nhìn thấy mảnh giấy màu đỏ và thơm mùi của hoa hồng nằm chễm chệ trên bàn học

- Gì thế?- SOng Tử hỏi

Thiên Bình tiến lại gần chiếc bàn, cầm mảnh giấy lên đọc

" Ta đã nói là các người sẽ phải tham gia trò chơi này. Nhân Mã dăng nằm trong tay ta. Muốn cứu con bé thì hãy giải mật mã này của ta trước đã, có lẽ là manh mối hữu ít cho các ngươi đấy"

- Thế mật mã là gì?- Ma Kết hối

Thiên Bình nhìn xuống dưới tờ giấy, một nét chữ đẹp nhưng rất nhỏ hiện lên, cô lại đọc, cái ngôn ngữ dường như khó hiểu

-...




P/s: Muốn biệt manh mối thì đợi chap sau đi ha, keke =))


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 17:

- Mật mã là 12-trees-and-flowers-water-10pm-tomorrow. Cái gì mà khó hiểu vậy trời- Thiên Bình đọc xong, cô nhận ra độ khó của nó cao đến cấp bậc 999999999

- Ặc, thế sao giải được?- Song Ngư

- Con số 12 đó là gì chứ?- Song Tử tự hỏi

Bạch Dương khẽ liếc qua Bảo Bình đang ngồi thụp xuống giường thất vọng. Có lẽ, lúc bây giờ Bảo Bình chẳng còn tâm ý đâu nữa để giải cái mật mã rắc rối này.

- Cho tôi xem nào- Thiên Yết ra hiệu cho Thiên Bình đưa cậu tờ giấy

Săm soi một hồi, Thiên Yết như hiểu được một phần nào đó. Anh kêu lên

- 12! 12 chòm sao, có nghĩa là Zodiac, trees and flowers là cây và hoa theo số nhiều, chỉ ở công viên mới nhiều cây và hoa. Kết luận là công viên Zodiac!

- A, cậu giỏi quá Thiên Yết!- Cự Giải vỗ tay tán thưởng

- Còn water và 10pm thì sao?- Kim Ngưu hỏi

- Chưa có kết luận- Thiên Yết lại nhìn kĩ những dòng chữ đó

Cả đám nhìn nhau lắc đầu. Sư Tử giờ quỳ xuống sàn. Anh lo lắng lắm! Nhân Mã, người con gái đó, chẳng biết là cái gì mà lại làm anh lo lắng đến như vậy. Trái tim anh khẽ quặn, thúc giục một lí lẽ mà chính anh cũng không rõ. Bảo Bình thôi khóc, cô dụi đôi mắt nhạt mờ, ngước lên nhìn tờ giấy trên tay Thiên Yết. Bảo Bình bất chợt bay lại chụp tờ giấy khiến Thiên Yết không kịp trở tay

- Water là nước mà! Còn 10pm là 10 giờ tối. - Bảo Bình nói sau khi liếc qua tờ giấy

- Nước thì sao, 10 giờ tối thì sao? Liên quan gì tới Nhân Mã?- Xử Nữ hậm hực

- Khoan đã, khi nãy các cậu đề cập tới công viên?- Bảo Bình nheo mắt hỏi

- Phải, liên quan gì?- Song Ngư thắc mắc

- Sao không liên quan, chữ water viết sau cụm từ "công viên:. Thế thì water là 1 nơi có nước trong công viên rồi. Còn 10pm-tomorrow là 10g tối ngày mai

- Ah ha, nơi có nước trong công viên, không lẽ là...- Ma Kết nói

- Hồ nước trong công viên!- Các sao còn lại đồng thanh

Sư Tử nghe kết luận thì có tia hy vọng. Anh đứng dậy, bay đến ôm Bảo Bình hôn chụt chụt

- Bảo BÌnh đúng là cứu tinh của tớ, tớ yêu cậu nhiều. Sau này cứu được Mã Mã tớ sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn

Hành động đó của Sư làm có một đôi mắt rực lửa đang phóng điện về phía Sư. Sư Tử lạnh sống lưng, quay lại thì thây Bạch Dương đang nhắm sẵn tư thế chuẩn bị bay vào ăn tươi nuốt sống mình. Anh đổ mồ hôi hột.

- À Cừu con, mình...mình...không...có ý... ôm hôn Bảo Bảo của cậu đâu. Vô...tình..t..thôi mà!

- Cậu....!- Bạch Dương bay vô xé xác con mèo bự tội nghiệp

Các sao đứng cười sặc sụa. Bảo Bình thì ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua chín. Tiếng cười vang mãi không ngớt trong đêm.



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



Một gã đàn ông với khuôn mặt điển trai thanh lịch ngồi trong căn phòng khá sang trọng, qua camera gắn trộm ở trường, ông ta đã nhìn thấy tất cả những gì các sao làm. Tay ông ta mân mê điếu thuốc, miệng cười thích chí

- Thông minh thật, chúng giải được mật mã của mình rồi!

Cánh cửa phòng ông bật mở, một cô gái có mái tóc đỏ bước vào

- Xà Phu, chú gọi cháu vào có việc gì?- CÔ gái đó nói

- Bảo Vy, ngồi đi, ta có một nhiệm vụ cho cháu- Kẻ tên Xà Phu đáp lại

Ông rót cho Bảo Vy một tách trà xã giao, miệng vẫn kề điếu thuốc

- Con bé Nhân Mã đó, sao rồi?- Xà Phu hỏi

- Vẫn cứng đầu, cháu hành hạ mấy vẫn chưa đã!- Bảo Vy thản nhiên nói

- Ngày mai, cháu ra công viên, mang theo con nhỏ đó và dẫn theo đám đàn em. Cháu nhớ hóa trang kĩ vào- Xà Phù tựa phào ghế sofa

- Ok chú! Không có gì nữa cháu đi đây- Bảo Vy đứng dậy, đi ra ngoài

Xà Phu ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đưa lên bức hình treo giữa tường. Trong hình là một người đàn ông tay ẵm một đứa bé sơ sinh. Phải, nó là con gái ông, đứa con gái mà ông nhẫn tâm sắp vào trò chơi này. Gia đình này, tại bà ta mà ông mất đi nó. Ông phải trả thù, trả thù!


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Nắng sớm tràn vào khung cửa sổ. Đêm nay Bảo Bình chỉ ngủ có 1 mình, 1 mình mà thôi. Không còn tiếng nói cười của Mã Mã mỗi đêm làm cho cô cảm thấy buồn. Bảo Bình trằn trọc suốt đêm không ngủ và nằm nướng tới tận bây giờ => 8 giờ sáng. Hai mắt thâm quần như gấu trúc. Chợt có tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng thánh thót của Song Ngư

- Bảo Bình à! Đừng buồn nữa, dậy ăn sáng với tụi mình đi

- Vào đi Song Ngư à~- BẢo Bình chán nản nói, ụp mặt vào gối

- Dậy đi cái bình nước- Song Ngư vừa vào vừa nói

- Ư! Không dậy đâu- Bảo Bình quấn chăn vào người

- Không dậy tớ sẽ nhéo cậu đó- Song Ngư đe dọa

- Mặc kệ cậu, tớ không dậy- Cái bình nước vẫn ngoan cố

Bó tay quá, Song Ngư đành lôi chuyện Nhân Mã ra để vỗ ngọt

- Cậu không dậy để đi cứu Mã Mã sao?

Nhắc tới đây, SOng Ngư nghe tiếng thút thít. Bảo BÌnh bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Huhu! Tớ nhớ Mã Mã

- Thôi nín, nín đi Ngư thương- Song Ngư loay hoay dỗ dành

Cánh cửa mở lần nữa, một cô gái có mái toc hồng bước vào. Đó là bà cô bảo mẫu- Xử Nữ.

- Gì mà ồn ào thế. Song Ngư, kêu cậu đánh thức Bảo Bảo thôi mà cũng lâu thế?- Xử Nữ trách móc Ngư

- Bảo Bình đang khóc bù lu bù loa này, cậu vào mà xem- Cá ra chiều biết lỗi

Xử Nữ bước vào, không nói gì, cô nắm hai chân Bảo Bảo lôi lạch xạch ra khỏi phòng

- Ế ế Xử! Cậu làm gì vậy? Để tớ làm vệ sinh cá nhân nữa chứ!- Bảo Bình la toáng loạng

- Trễ rồi, xuống lầu rồi rửa mặt luôn- Xử Nữ quả quyết

- Tớ chưa thay đồ

- Bảo Thiên Bình làm cho!

Song Ngư lủi thủi theo sau nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt thương hại. Bảo Bảo chiếu những tia tội nghiệp cầu cứu về phía Song Ngư nhưng nhận về chỉ được vài cái lắc đầu. Xuống tới sân trường, đầu Bảo bình hiện lên vài cục u do bị Xử kéo xuống cầu thang. Cả đám đã tập trung ở dưới chờ mỗi Bảo Bình.

- Bảo Bảo, cậu chưa thay đồ à. lại còn chưa đánh răng nữa chứ (==')- Kim Ngưu nhìn Bảo Bình trố mắt

- Ra ngoài tuốt lại sau, giờ nhanh lên- Xử hối

- Được rồi, đem đồ đủ chưa Yết?- Sư Tử quay qua Thiên Yết, hỏi

- Đủ!- Yết lạnh lùng đáp

- Bắt đầu sự nghiệp leo rào trốn ra khỏi trường thôi!- Cả đám đồng thanh khi Bảo Bình còn ngơ ngác

Thế là cuộc hành trình thú vị bắt đầu...


P/s: Có lỗi chính ta hay viết tắt mọi người nhớ nhắc nhở ạ, thông cảm cho em
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:21 pm

Còn lỗi chính tả và type
Vd: Lỗi chính tả:
Trích dẫn :
Nhân Mã dăng nằm trong tay ta
Lỗi type:
Trích dẫn :
Nhắc tới đây, SOng Ngư nghe tiếng thút thít. Bảo BÌnh bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem.

Quên nói ở chap trước...
Lúc đầu là tưởng mẹ Bảo Bình bị... khùng =))
Bệnh di truyền từ mẹ sang con...
~> Mẹ Bảo Bảo bày trò giết người như thế =))
Giờ đọc chap này mới thấy là trả thù >.<
Hố nặng >.<

Chap này mình đọc chậm quá =))

P/s: temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:33 pm

=.= nàng dám nói mẹ Bảo Bình bị khùng. Bảo Bình => ta
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:37 pm

Ta tưởng thôi mà =))
Thứ nhất: Không cha mẹ nào muốn giết con
Thứ hai: Bảo Bình (trong truyện) khù... ý lộn hâm hâm ~ maybe mẹ Bảo Bình (trong truyện) có bị nhiễm từ con sang không ?!?

Btw ~ ta nói Bảo Bình trong truyện chứ không nói nàng nha~~~
Mà ta hỏi chút... nàng có giống Bảo Bình trong truyện không vậy *smile*
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:39 pm

=.= khùng khùng giống thì hơi có. Ba mẹ nào muốn giết con.Tại vì ý chí trả thù cao thôi. À, Mẹ Bảo Bình "hoàn toàn" không bị khùng
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:45 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
=.= khùng khùng giống thì hơi có. Ba mẹ nào muốn giết con.Tại vì ý chí trả thù cao thôi. À, Mẹ Bảo Bình "hoàn toàn" không bị khùng

Tại sao từ hoàn toàn lại nằm trong ngoặc =="
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:47 pm

Annie Typian đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
=.= khùng khùng giống thì hơi có. Ba mẹ nào muốn giết con.Tại vì ý chí trả thù cao thôi. À, Mẹ Bảo Bình "hoàn toàn" không bị khùng

Tại sao từ hoàn toàn lại nằm trong ngoặc =="
Nhấn mạnh thôi, cũng có thể là không phải hoàn toàn =.=
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:50 pm

Cho ta hỏi, nàng là con trai à? =.=
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 5:55 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
Cho ta hỏi, nàng là con trai à? =.=
Con gái đấy ạ =))
Lừa tềnh nhau qá cơ chị Annie =))
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:16 pm

Ploy♥ đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
Cho ta hỏi, nàng là con trai à? =.=
Con gái đấy ạ =))
Lừa tềnh nhau qá cơ chị Annie =))
Thế thì ta linh cảm đúng rồi. Con trai gì mà nói chuyện như con gái. Tại nghi ngờ cái giới tính bên lí lịch cơ
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:16 pm

@Lọ: Nô nô nô ~ Ta là con gái =))
@Ploy: Lừa đâu =)) Ta vẫn đi rêu rao với mọi người ta là con gái mà >.< Tại để ava nam + thấy forum mình ít men nam quá (và gần như không ai onl) nên để thế cho đặc biệt =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:17 pm

Annie Typian đã viết:
@Lọ: Nô nô nô ~ Ta là con gái =))
@Ploy: Lừa đâu =)) Ta vẫn đi rêu rao với mọi người ta là con gái mà >.< Tại để ava nam + thấy forum mình ít men nam quá (và gần như không ai onl) nên để thế cho đặc biệt =))
=.= c là Bảo Bình hay e là Bảo Bình mà sao nó kinh dị nhờ
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:20 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
=.= c là Bảo Bình hay e là Bảo Bình mà sao nó kinh dị nhờ
Ở với hai đứa Mã, lâu rồi cũng hâm theo bọn nó luôn em ơi =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:28 pm

Annie Typian đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
=.= c là Bảo Bình hay e là Bảo Bình mà sao nó kinh dị nhờ
Ở với hai đứa Mã, lâu rồi cũng hâm theo bọn nó luôn em ơi =))
=.=
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitimeWed May 22, 2013 5:26 pm

=.= 2 người đềulừa tình =.=........à mà trả thù gì mà trút lên con nhể
 
Sponsored content
Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 15,16,17   Rain School Zodiac: Chap 15,16,17 Icon_minitime

 
 

Rain School Zodiac: Chap 15,16,17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rain School Zodiac: Chap 23
» Rain School Zodiac: Chap 21
» Rain School Zodiac: Chap 1,2
» Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6
» Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rain School Zodiac-