Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 bạn gái của thiếu gia - ep 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
May.
Học sinh chưa nhận lớp
May.
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 25/05/1998
Join date : 31/07/2014
bạn gái của thiếu gia - ep 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: bạn gái của thiếu gia - ep 16   bạn gái của thiếu gia - ep 16 Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 5:01 pm

Tác Giả : Thanh Mowaran


Ma Kết nóng ruột , đi tới đi lui làm ai nấy ngồi trên ghế cảm thấy chống mặt . Sư Tử bực mình quát
_ Ngồi yên một chỗ có được không Ma Kết , làm gì mà đi tới đi lui hoài vậy , nhức cả đầu - Sư Tử 
_ Mặc kệ .........t 
Chưa kịp nói hết câu thì Ma Kết  nhìn thấy Sư Tử trừng mắt nhìn mình , nhớ lại chuyện trên phòng , cô vội vàng cuối mặt xuống ngồi yên một chỗ không đi nữa . Các cô gái nhìn Ma Kết một cách khó hiểu , bình thường Ma kết có chịu nghe lời ai ngoài các cô đâu nhưng sao hôm nay Sư Tử chỉ cần nói và nhìn cô một cái là Ma Kết nghe lời liền . Thật là lạ nhưng rùi họ chẳng thèm quan tâm nữa , giờ họ chỉ lo cho Xữ Nữ . Các chàng trai nhìn vợ mình lo lắng mà lòng cũng không thôi nghĩ về vợ mình . Họ quả thật là biết nghĩ cho nhau , nhưng ko biết họ có nghĩ đến mình một chút nào không ? trong lòng họ , mình có chiếm được phần đặt biệt nào ko ?
Bất chợt có tiếng xe , các nàng vội chạy ra thì thấy Xà Phu đang bế Xữ Nữ trên tay . Hình như Xữ Nữ đang ngủ , các nàng nhẹ nhàng đến bên Xà Phu hỏi
_ Xữ Nữ sao rùi ? - Song Ngư
_ Ko sao , chỉ bị mất máu chút , nhưng đã kịp thời băn bó lại rùi - XP 
_ XN ngủ rùi sao ? - TY 
_ Uk , khóc xong thì ngủ luôn - XP nhìn XN 
_ Thui cậu cũng mệt rùi , cậu hãy để XN cho chúng tui , cậu cũng nên đi nghĩ đi - CG
_ Ko được , các cô cứ nghĩ đi . XN tui chăm sóc là được rùi - XP lạnh lùng
_ Nhưng .... - KNgân
_ Ko nhưng nhị gì hết , XP nói đúng đó - BB
_ Uk vậy cũng được - MK nhẹ người
Và rùi XP bế XN vào trong thì NM nói
_ XN chưa có ăn gì hết - NM
_ Tui bít - XP
_ oh ! - NM
Thế là XN cũng đã về , lòng các nàng giờ đây thấy nhẹ đi . Hít một hơi thật sâu thì các nàng thấy các chàng nhìn mình . Bỗng họ nhớ đến những việc đã xẩy ra với họ khiến họ ko muốn nhìn mặt chồng mình và rùi họ đi thẳng một mạch lên phòng bỏ mặt cho các chàng kêu gọi . Riêng BD thất bực mình với thái độ của TY từ nãy giờ đối với mình thì vội nắm tay cô lại và kéo cô lên phòng , mặc cho TY chống cự nhưng cậu ko quan tâm cứ kéo cô đi vào phòng và đóng cửa thật mạnh khiến TY có chút sợ hãi nhưng cô cố giữ bình tỉnh để BD ko thấy . BD nhìn cô bốc lữa rùi nói
_ Tại sao lại cư xử với tui như vậy ? tại sao lại né tui - BD
_ Như vậy thì tốt cho cậu chứ sao , như vậy tui sẽ ko làm phiền cậu nữa . Cậu cho tui là phiền phức mà sao giờ còn hỏi tui nữa - TY tức giận
_ Tui ..... lúc đó tui hơi nóng nhưng tui ko cố ý nói với cô như thế - BD ấp úng
_ Thui bỏ đi , tui cũng chẳng quan tâm , cậu muốn đối xử với tui sao cũng được , mặc kệ cậu
Nói rùi TY tính bỏ đi thì bị BD giữ lại , BD cảm thấy thất vọng khi nghe TY nói vậy , chẳng lẽ mình lỡ nói như vậy thì cô ấy đã ghét mình rùi sao ? BD à mày bị sao thế ? tại sao lại thấy nhói ở tim khi nghe cô ấy nói như vậy ? Chẳng lẽ .....
Nhưng rùi cậu lấy lại bình tĩnh , nói với TY 
_ Đừng như vậy , đừng đối xử như vậy với tui - BD nhẹ nhành nhìn cô 
TY ko hỉu gì hết . tròn mắt nhìn BD rùi hỏi 
_ Cậu nói gì thế tui ko hỉu - TY 
_ Tui nói là đừng đối xử với tui như vậy - BD 
_ Tại sao ? tui nghĩ cậu nên thích mới phải chứ -TY 
_ Không phải vậy , tui ghét sự xa cách , tui ghét sự vô tâm , tui chỉ muốn được cô quan tâm - BD ngại ngùng nói 
TY như hiểu được vấn đề , cô nhìn BD cười rùi phán cho cậu một câu 
_ Cậu mà cũng muốn quan tâm à ? - TY 
_ Chứ sao , tui cũng cần được quan tâm chứ bộ ! vậy cô có chịu quan tâm tui ko ? - BD ngây thơ hỏi TY
TY ko nói gì mà lấy đồ đi vào nhà tắm . BD thấy vậy nói với theo
_ nè sao ko trả lời tui , hix - BD ủ rủ
Thấy dáng vẻ của BD , TY khẽ cười rùi quay lại nhìn cậu
_ Sau này cậu sẽ biết
Nói rùi TY bỏ đi một mạch làm BD đứng suy nghĩ một hồi mới hiểu được câu nói của TY , bờ môi khẽ công lên tạo thành một nụ cười , nụ cười của thiên thần .

Tại phòng XP
Cậu nhẹ nhàng đặt XN xuống giường rui kéo chăn đấp cho cô . Cậu ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt với đôi mắt đang sưng lên vì khóc quá nhìu nay đã nhấm nghiền lại , chắc có lẽ XN đã mệt rồi nên nhìn cô ngủ rất say , say đến nổi có người cứ mãi lo ngồi ngắm cô , ngắm khuôn mặt thiên thần của cô ngủ . Tự nhiên trong lòng XP trào lên một niềm cảm xúc khó tả. 
_Tại sao em cứ làm tôi phải lo lắng hoài vậy , em có biết nhìn em đau , em khóc mà tôi không thể kìm được lòng mình lại , lúc đó chỉ muốn ôm em vào lòng và nói . " Đừng khóc nữa , có anh bên cạnh rùi , sẽ không còn đau nữa đâu " nhưng tôi không thể vì tui sợ , sợ em sẽ từ chối tui , sợ em sẽ xa lánh tui . Đành phải im lặng nhìn em đau . Tôi làm như vậy là đúng hay sai , em có thể cho tôi biết được ko , XN . 
Cứ mãi suy nghĩ về cô nhưng rùi cậu cũng vội vàng chìm vào giất ngủ . Có lẽ XP đã quá mệt mỏi rùi , mệt mỏi về tình thần lẫn thể xác , mệt mỏi vì phải lo lắng cho cô vợ ngốc của mình . Còn XN thì sau khi ngủ một giấc thì cô chợt tỉnh dậy vì cái bụng đang đói cứ cào hoài , ko thể ngủ được . Nhưng cô cũng thấy ê ẩm cả người vì vết thương ở chân và giờ đây lại thêm ở tay . Cô ngồi dậy thì thấy XP đang ngồi ngủ ( kiểu ngồi dưới đất nhưng úp mặt lên giường ) tay thì vẫn nắm lấy tay cô . Bất chợt cô thấy tội cho XP 
_ Chẳng lẻ cậu ta ngồi canh mình ngủ sao ? bây giờ thì cũng đã 2h mấy rùi , chắc là ngủ tư thế này sẽ mỏi lắm . 
Nghĩ đến đó cô kí vào đầu mình một cái vì cái tội chỉ biết làm người khác lo lắng . XN thấy vậy nhẹ nhàng gọi XP dậy bảo cậu ta lên giường nằm . 
_ XP , XP ơi 
XP ậm ựa ngóc đầu nhìn XN 
_ dậy rùi sao ? sao ko ngủ nữa đi - XP
_ Sao ko lên giường ngủ , ngủ như thế sẽ rất mỏi và lạnh lắm - XN lo lắng 
XP bật cười trước hành động lo lắng của XN nhưng rùi lấy lại vẻ lạnh lùng và kí lên đầu cô một cái . 
_ cái thân lo chưa xong đòi lo cho người khác - XP 
_ IU da , sao đánh tui - XN chu mỏ 
XP thấy hành động của XN như vậy cậu cũng cảm thấy an tâm vì cô đã khỏe rui , nhưng cậu thăt mắt sao cô khong ngủ mà lại thức nên hỏi
_ NÈ sao ko ngủ nữa mà thức làm gì ? - XP 
_ Tui....tui thấy đói nên ngủ ko được - XN ngại ngùng 
_ Vậy sao ? sao ko nói sơm 
XP nói rùi đứng dậy đi đến của phòng thì bị XN kêu lại hỏi 
_ Cậu đi đâu thế ? - XN 
_ Ngồi yên đó đi , nhớ là ko được đi đâu lung tung à , ko thì đừng trách tui 
Nói rùi cậu mở cửa đi ra để XN lại chưa kịp nói gì hết , nhưng đành phải nghe lời cậu ngồi yên một chỗ chờ cậu đem đồ lên . Bỗng XN thấy trong lòng rất vui vì sự quan tâm của XP . Nghĩ lại cảnh cậu lo lắng nhìn cô và bế cô đi đến bệnh viện thỉ cô thấy hạnh phúc vô cùng . Không hiểu sao cô lại thấy vậy ^^ rùi một ý nghĩ tinh quái xuất hiện trong đầu cô 
_ hihi đã bị vậy thì mình sẽ phải bắt cậu ta chăm sóc mình đến khi nào khỏi bệnh luôn , coi cậu ta co làm được ko . hehe 
 
 

bạn gái của thiếu gia - ep 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lời xin lỗi chân thành nhất của Chuối ~ Cute gửi đến tất cả các bạn có mặt trong 4rum , gửi cho Kim , gửi cho Bình Bình kute...
» chap 3 : Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt và dấu hiệu của trò chơi
»  Sao Nữ Có Thể Khiến Bạn ' TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNH ' là ai ?
» Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
» Nhật kí của tôi chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bạn gái của thiếu gia-