Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Icon_minitimeThu Feb 19, 2015 2:42 pm

Một phút tán nhảm của tác giả:
Đã viết xong từ hồi 29 Tết, nhưng lại đăng vào mồng 1 đế lấy hên :v
Vì có rất nhiều cảnh hỗn chiến nên chap khá dài, cơ mà chẳng biết phải bỏ tình tiết nào nữa =.=


Chương 9
 
Thế nhưng, dù là trận chiến 3 đánh 2, liệu họ có chiến thắng được hai chiến binh virus kia hay không thì lại là một thử thách cam go...
 
Thiên Bình và Bạch Dương xông pha tấn công đầu tiên. Hai người đồng loạt nhảy lên cao và giương tư thế đá thẳng vào mặt hai virus. Thế nhưng, mọi người đồng loạt thất kinh khi thấy Tả Song Tử dùng cây bazooka bắn ngay vào đồng đội Hữu Song Tử của mình. Khói thuốc súng mịt mù, khiến Thiên Bình và Bạch Dương không thể xác định mục tiêu của mình. Ngay Thiên Yết, Cự Giải và Kim Ngưu đang dùng Ipad độ phân giải cao cũng không biết họ đang ở đâu.
 
“Dương, Bình !!! Hai cậu ở cao quá tớ không tạo màng chắn được !!!” – Song Ngư từ dưới đất reo lên.
 
“Thiên Bình, tớ rơi xuống đây !” – Bạch Dương đến độ cao giới hạn của mình. Đương lúc cô định đáp xuống sàn đấu thì...
 
“Dương !!!! Coi chừng !!!!!!”
 
BỐP !!!!!!
 
Bạch Dương cảm thấy xương sống của mình như sắp gãy vụn đến nơi. Thì ra, Hữu Song Tử đã ẩn mình trong đám khói thuốc súng, giáng một cú chí đấm chí mạng sau lưng Bạch Dương khiến cô bị hất thẳng lên trời trước con mắt hoảng sợ của Thiên Bình.
 
Trong một phút  khi tâm trí còn tỉnh táo, Bạch Dương ngậm trong miệng một ngụm máu, không cho chúng chảy ra mà nghĩ thầm trong cơn tức tối.
 
“Không thể nào !!! Mình chứng kiến tận mắt tên kia bắn đồng đội của mình. Vậy mà bây giờ cô ta không hề hấn ??”
 
“Đơn giản vì thuốc súng đó đã được Chúa tể vô hiệu hoá trước chúng tôi rồi.” – Nhanh như cắt, Hữu Song Tử lơ lửng trước mặt Bạch Dương từ khi nào. Mà đã thế, Dương đang nhận thức rằng mình đang rơi tự do ?? – “Vừa nãy, Tả Song Tử đã bắn tôi, nhằm tạo một phản lực cho hai chúng tôi để né đòn của hai cô. Đồng thời còn để che mắt các ngươi được nữa... Thấy thú vị chứ ?”
 
“Thú vị cái *beep* !!!”
 
Bạch Dương nhanh chóng tóm được cổ áo của Hữu Song Tử hòng đấm cho cô ta một cú liên hoàn nảy lửa. Nhưng trớ trêu làm sao, cô không hiểu sao, mình càng siết chặt cổ Hữu Song Tử bao nhiêu, cảm thấy như đang siết cổ chính mình chặt bấy nhiêu vậy.
 
“Thuật thôi miên ??” – Song Ngư chấn động – “Đợi đấy Bạch Dương ! Tớ sẽ cứu cậu !!!!!!!”
 
“Vô ích thôi... Giờ Bạch Dương đã về phe Hữu Song Tử tôi rồi !!!!!”
 
Thế là, bây giờ trận chiến lại quay ngược giữa Bạch Dương và Song Ngư. Hai cô nàng thi nhau tiến triển những đợt công kích quyết liệt của mình. Ấy thế, vì biết Dương chỉ là con người bình thường, nên Ngư cũng lúng túng không biết mình có nên đáp trả lại hay không.
 
Song Ngư bị phân tán tập trung, màng chắn bảo vệ cũng vì thế mà biến mất...
 
Thiên Bình từ nãy đến giờ lo đánh với Tả Song Tử. Quả đúng tên gọi, anh thường nhắm mục tiêu lệch về phía bên trái. Thiên Bình thấy vậy cũng đâm chủ quan nên cái hậu quả cô nhận được hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của bản thân mình.
 
Thiên Bình đã không biết, màng chắn bảo vệ của Song Ngư đã biến mất. Cô chủ động chém bằng thanh kiếm bạc, nhưng nó đã bị đối thủ đỡ được. Rồi trong phút chốc, Thiên Bình không còn thấy thanh kiềm đâu nữa, nó đã văng ra đằng sau Tả Song Tử, kêu lên âm thanh chát chúa của kim loại.
 
Tả Song Tử cười nham hiểm, bẻ tay rôm rốp trước mặt Thiên Bình mà nói.
 
“Tôi vốn dĩ không muốn đánh con gái, nhưng vì cô đã gây sự trước nên tôi...”
 
Rồi hàng chục, hàng trăm những nhát chém, Thiên Bình đã bị công kích nặng nề bởi chính vũ khí của mình khiến cô thương tích đầy mình, không thể đứng dậy nổi.
 
“Thiên Bình !!!!!!! Cậu không sao chứ ?”
 
“Ồ có sơ hở nè !!”
 
Song Ngư vì thất kinh trước sự bại trận của Thiên Bình, nên vì một tích tắc sơ ý, cô đã hưởng trọn một cú đấm ngay vào chấn thuỷ. Nội lực của Dương mạnh mẽ đến nỗi, Ngư đã phải bị văng đến hàng chục thước, đâm sầm vào bức tường. Bây giờ Ngư đang chìm mình trong đống đổ nát của bức tường.
 
“Ngư Ngư !!!!!!!!!!”
 
“Dương...” – Hữu Song Tử nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Bạch Dương mà nói – “Giờ cùng tôi kết liễu cô ta đi !”
 
Hữu Song Tử và Bạch Dương hung tợn cùng nhau xông pha về phía đống đổ nát, giở hết mọi chiêu thức mạnh nhất của mình hòng giết chết được Song Ngư.
 
Thế nhưng,...
 
BÙM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hai người họ đột nhiên bị một nguồn sức mạnh nào đó từ đống đổ nát đè bẹp bằng cả một sức mạnh khổng lồ. Ánh sáng từ đó phát ra đột nhiên chuyển thành màu đỏ đặc trưng, xuất phát từ trang bị thiết giáp của một chàng trai đang bồng Song Ngư ra khỏi chồng gạch đá.
 
“Hai đánh một, có hơi bất công không nhỉ ?”
 
Chính đôi vợ chồng Thiên Yết và Cự Giải đã lường trước chuyện này…
Giờ đây, sàn đấu không còn một bóng người, để lại một khung cảnh hoang tàn với đống đổ nát của tường gạch. Duy ở chính giữa sân, thân hình nằm bất động của Bạch Dương vẫn còn ở đó với bộ áo “super ranger” (mua ở siêu thị :v) đã rách bươm tả tơi. Thiên Yết, Kim Ngưu và Cự Giải vội vàng chạy bộ lên tầng thượng của thảm chiến, đưa Bạch Dương về một bệnh viện gần nhất để điều trị.
 
“Ủa nhưng…” – Trong chiếc xe cứu thương, Kim Ngưu ngờ ngợ khó hiểu hỏi đôi vợ chồng – “Tất cả mọi người đã đi đâu hết rồi ?”
 
“Họ ư ?” – Cự Giải chỉ tay về chiếc ống nghiệm có đựng dung dịch màu đỏ giống y chang chiếc ống cô đã đưa cho Thiên Bình mà giải thích – “Chính ánh sáng của Thiên Giải đã bảo vệ chúng ta. Nó đã đưa tất cả mọi người trên sàn đấu đến thế giới vi sinh, vào trong chiếc ống nghiệm này. Có như thế, mới an toàn cho khu dân cư của chúng ta được.”
 
****flash back********
 
“Thiên Yết !!!!!!!!!!!! Rốt cuộc cậu đã làm ăn cái kiểu gì mà lại dám tự tiện hành động như thế ????!!!!!!!!!!! Cậu rốt cuộc có phải là bác sĩ hay không ???”
 
“Sếp, tôi xin lỗi…”
 
Cách đây một tuần, Thiên Yết đã bị Thiên Bình và Cự Giải chịu phạt quỳ suốt cả một ngày cho đến khi đôi chân của anh không còn đường nào mà động đậy được nữa. Phải, chính vì hành động liều lĩnh của mình là ổn định hóa nhịp tim của Thiên Giải, bây giờ Thiên Bình trở về biết được chuyện này, máu nóng trong cô dâng trào đến đỉnh điểm. Cô tức tối, sẵn sàng bỏ ra một ngày của mình để có thể thuyết giáo Thiên Yết cho một trận nhớ đời.
 
Lẽ tất nhiên, Cự Giải cũng xả giận vào chồng mình vì lý do này.
 
“Có cách nào có thể chữa được cho Thiên Giải không ?”
 
“Tất nhiên là có.” – Thiên Bình nhíu mày đăm chiêu – “Nhưng tác dụng phụ của nó sẽ là khiến trang bị thiết giáp sắp tới tớ định tặng cho Thiên Giải sẽ hoàn toàn vô dụng ở thế giới hiện thực. Đồng nghĩa, con của hai cậu sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn tại thế giới vi sinh.”
 
“Quyết định vậy đi, thà thế còn hơn là thế giới này sẽ không xem thằng bé như một con người…” – Thiên Yết và Cự Giải không một phút đắn đo đã đồng thanh như vậy.
 
*************************
 
Lúc này, chúng ta hãy cùng nhau mở kính hiển vi lên nào !
 
Tất cả mọi người, gồm Thiên Bình, Ma Kết, Song Ngư, Thiên Giải và Song Phage đều đã bị mắc kẹt hoàn toàn trong dòng chất lỏng màu đỏ như máu. Hầu như, tay chân ai nấy đều không cử động được do tác động của thuốc được đôi vợ chồng Yết và Giải pha chế.
 
“Chết tiệt !!!!!” – Tả Phage rống lên tức tối – “Các người vừa nãy đã làm gì ?”
 
“Mau thả bọn ta ra ngay !!!!!” – Hữu Phage bất lực trước sự tê liệt khó chịu này. Cô toan định cử động, nhưng càng mạnh bao nhiêu, cơn đau nhức như loan toả khắp cơ thể càng khủng khiếp bấy nhiêu – “Bọn ta mà thoát được đây thì…”
 
“Nhưng nếu các ngươi không thích nghi được môi trường này thì sẽ bao giờ thoát được cả…”
 
Mọi người bất ngờ nhìn thấy hình bóng của Thiên Giải đang lướt nhẹ trước đôi mắt  mình trông như một con rái cá nhanh nhẹn. Nhưng rồi, cậu bỗng dừng lại trước đôi nam nữ virus này. Họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận, nhưng điều đó vẫn không làm lung lay được nụ cười nhạt chân thành từ sâu trái tim của Thiên Giải.
 
“Thật sự, tôi không biết tại sao các bạn phải làm những chuyện như vậy. Nhưng thiết nghĩ, tôi mong các bạn hãy nghe tôi nói…”
 
“Vì Chúa tể HBV !!! Chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục ai cả !!!”
 
Chúa Tể HBV… ?? !!
 
Không những các kháng thể trong thế giới vi sinh, mà còn cả các bác sĩ ở bên ngoài thế giới vĩ mô đều nhíu mày kinh ngạc trước lời nói của đôi nam nữ Song Phage…
 
Thiên Giải phải mất một lúc rất lâu chấn động kinh hoàng trước sự cứng đầu của hai virus này. Cậu thở dài, sự bình tĩnh với cậu lúc này, mới là thứ quan trọng nhất khi tiếp chuyện với hai mãnh thú như họ.
 
“Thành thật xin lỗi vì đã làm khó hai bạn. Nhưng mà…”
 
“Nhất thiên nộ… Giáng lôi !!!!”
 
Nhưng rồi, mọi người chợt nghe thấy một khúc ca thánh thót nhẹ nhàng của một người thiếu nữ. Nó văng vẳng ở cả hai thế giới, mênh mông rộng lớn như có thể bao trùm cái thế gian của mỗi người. Chẳng mấy chốc sau,…
 
XOẸT !!! ẦM !!!!!!!!!!!!
 
Một cú sấm sét kinh thiên động địa đột ngột giáng xuống như một chiếc búa khổng lồ có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trong bán kính tầm sát của nó. Trong cái ánh sáng sắc bạch kinh hoàng từ đằng rất xa ấy, Kim Ngưu, Thiên Yết và Cự Giải chợt như cảm thấy thời gian đang dừng lại…
 
Tích tác thứ nhất, mọi thứ xung quanh nó dường như không phải bị thiêu cháy, mà lại bị tan chảy theo đúng nghĩa đen. Những người dân ở gần nó, tất cả mọi người đều đã tan biến không còn một chút dấu vết. Thậm chí là chẳng còn một mảnh vụn không…
 
Tích tác thứ hai, có một nguồn sức mạnh hung bạo nào đó khiến cho bao nhà cửa được trang thiết bị hiện đại nhất cũng phải bị thổi bay chỉ trong chớp mắt. Nó quá mạnh, lấn át cả bầu không khí ngay đến nhóm bác sĩ ở cách đây hằng chục cây số cũng có thể cảm nhận được cái sự tàn bạo đến không ngờ của nó…
 
Khi ánh sáng vừa tắt, ba chòm sao của chúng ta chấn động khi thấy chỉ với một cú sấm sét sày, một phần của thành phố đã bị sang phẳng không chừa một sự sống…
 
“Cái quyền năng này…” – Ma Kết cảm nhận được một nguồn lực quen thuộc áp đảo khiến anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh – “…chỉ có thể là của…”
 
“… là chúa tể HBV…”
 
Phải, bên cửa sổ chiếc xe cứu thương vừa bị chập mạch do sấm sét, bóng dáng một cô gái từ tốn bước ra từ trong đám tro tàn của thành phố.  Đi chỉ với đôi chân trần,  trang phục Hy Lạp hoàng gia, mái tóc vàng óng dài mượt được thả gần chấm đất, khuôn mặt cùng đôi mắt xanh lục đầy vẻ cương quyết, cầm trên tay là một thanh huyền trượng có dãy ADN chuyển động ngoằn nghèo, uốn mình lượn lờ đầy tà tử khí…
 
Những đặc điểm này, chỉ có thể là dạng nhân hoá của virus HBV – Chúa tể của tất cả các virus…
 
“Hỡi loài người…” – Thiên Yết, Cự Giải và Kim Ngưu chợt thấy rùng mình khiếp sợ. Hoá ra, cô ta giao tiếp với mọi người bằng thần giao cách cảm – “Hãy trả lại thứ các người đang lấy của ta ! Bằng không, ta buộc phải sử dụng biện pháp mạnh !”
 
“Người của cô đã làm hại người dân ở đây !! Làm sao chúng tôi có thể thả họ ra được ?” – Kim Ngưu mất hết kiên nhẫn liền quắc mắt về phía HBV mà trả lời.
 
“Chúng tôi cũng muốn có một cuộc nói chuyện với cô rõ ràng.” – Ngược lại, Thiên Yết tỏ vẻ điềm tĩnh hơn – “Tại sao cô lại cho thuộc hạ ở đây đến đánh nhau với loài người chúng tôi ? Và ở đằng kia nữa ?”
 
HBV nhìn theo hướng Thiên Yết đã chỉ, đó là cảnh trò tàn vừa nãy do chính cô gây ra…
 
HBV nhếch mép cười khẩy. Và rồi, mọi người ngờ ngợ không hiểu chuyện gì, thì cô đã gõ xuống dưới đất thanh huyền trượng của mình 2 lần. Từ từ, thân thể cô tan biến trong không khí, để lại một thảm cảnh từ đống tàn tích do chính mình gây ra trước bao con mắt sững sờ kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh.
 
“Cô… ta… đi đâu mất rồi ?”
 
“Yết Yết !! Em vừa thấy ả ta vào thế giới vi sinh !!!”
 
“Cái gì ????”
 
________________________________
 
HBV xâm nhập vào trong chiếc ổng nghiệm của Cự Giải mà vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng như không. Không nói một lời, cô ta từ tốn vung trượng, hoá giải cho hai chiến binh virus Twins Phage trước sự bất lực của mọi người. Duy Thiên Giải thì…
 
“Vậy ra, cô là virus phải không ? Giờ tôi sẽ là đối thủ của cô !!!!!”
 
“Kiêu ngạo quá đấy nhóc.” – Thiên Giải chợt thấy nụ cười khinh bỉ của HBV lấp ló đằng sau mái tóc bồng bềnh vàng óng – “Vậy thì ngươi nên cẩn thận, đừng để chết dưới độc tố đầu mũi huyền trượng của ta đấy nhé !!!”
 
Thiên Giải lập tức vung tay, nén lấy dòng chất lỏng xung quanh mình thành một cây kiếm mà xông pha vào HBV ngay đằng sau lung…
 
HBV cũng lật ra mũi dao ẩn sau cây trượng, bất ngờ quay ngược hướng chém một đường với bán kính hơn 5 mét bằng đường dao sắc nhọn như có thể cắt đứt bất cứ thứ gì…
 
Thế nhưng, ngay khi vừa quay lung lại, HBV bỗng cảm thấy một thứ gì đó đang thúc đấy quả tim của cô đập ngày lúc một mạnh hơn…
 
Khuôn mặt nghiêm nghị chiến đấu của Thiên Giải, mái tóc vàng giống hệt như cô, nhưng nó có phần dựng đứng trông thật bạo ngược làm sao… Mà đã thế, cái tư thế cũng như động tác chiến đấu này, cô biết đây chứng tỏ đây không phải là một người tầm thường mà lúc đầu cô đã nghĩ.
 
Khi HBV định thần được sau phút giây ngỡ ngàng, thì cây trượng của cô đã bị Thiên Giải đánh bật ra xa từ khi nào.
 
“Đừng lơ là thế chứ cô nương ?” 
 
Thiên Giải mỉm cười trêu ghẹo khiến cô đỏ bừng khuôn mặt. Cô hậm hực, quay mặt đi trong sự xấu hổ cùng nhịp đập mạnh vô hạn trong lồng ngực mình. Đồng thời, HBV cũng không quên thả Twins Phages mà ném ánh nhìn về phía Thiên Giải.
 
“Ta đến đây không phải vì mục đích đánh nhau. Ta đến để đón thuộc hạ ta về. Lần này do sơ hở, nhưng sau này ta sẽ không nương tay đâu !!!”
 
“Vâng tôi sẽ chờ !!!”
 
Thế nhưng, khi HBV cùng Twins Phages chuẩn bị trở về thì…
 
“Bà bà, con… thật sự xin lỗi !!” – Ma Kết sợ hãi trước ánh mắt của HBV mà lắp bắp liên tục.
 
“Ta không còn là Bà bà của ngươi nữa, Ma Kết. Ta hiểu cảm giác của con thế nào khi được trở về quê hương…” – HBV liền nở một nụ cười chân thành dành cho Ma Kết mà nói tiếp – “Từ nay, chúng ta đã xem là kẻ thù của nhau. Ta mong con sống tốt với nơi con thuộc về hơn…”
 
“Bà bà !!”
 
Không chờ đợi câu trả lời từ Ma Kết, HBV cùng đôi Twins Phages đã lập tức biến thành cột sáng, vụt thẳng về một phương trời vô định…
 
________________________________________
 
3 tháng sau…
 
“Ma Kết !!! Chúc mừng sinh nhật cháu !!!!!”
 
“Chúc mừng !! Chúc mừng !!!”
 
Nhóm bác sĩ Hoàng đạo, cùng hình ảnh Thiên Giải được máy quét phóng đại lập thể, tất cả mọi người đều vây quanh vui vẻ hò hát chung quanh một chiếc bàn phòng khách rộng lớn. Trên đó là một chiếc bánh sinh nhật không to cũng không nhỏ được viết nguệch ngoạc dòng chữ “Mừng sinh nhật Kết Kết” với một đống những món quà được gói ghém đù sắc màu với những hình thù khác nhau.
 
“Đó chỉ là những món quà hèn mọn thôi. “Còn đây là món quà thật sự của các cô chú muốn tặng cho cháu.”
 
Thiên Bình rút ra một chiếc hộp màu xanh lục bằng sứ được cô giấu trong túi áo mình từ khi nào. Trên mặt hộp, đó là ký hiệu của chòm sao Ma Kết được viền lên bằng những dãy ADN thật đẹp mắt.
 
“Vâng cho cháu cảm ơn !!” – Ma Kết xúc động nhận lấy chiếc hộp từ tay Thiên Bình. Anh lắc lắc chiếc hộp một hồi, nhưng không hiểu sao vẫn không mở được vì được niêm phong quá kỹ. – “Cháu mở nó ra bằng cách nào ?”
 
“Tất nhiên là được chứ !” – Thiên Yết bật cười trước khuôn mặt ngây ngô của Ma Kết – “Nhưng để mở được nó, cháu hãy cởi hết quần áo của mình ra.”
 
“Dạ…” – Ma Kết nghe thấy thế, sống lưng anh bỗng trở nên lạnh toát khiếp đảm – “Nhưng việc gì cháu phải cởi hết quần áo thế này chứ ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
_______________________________
 
“Ma Kết, Bảo Bình này…
Các cậu có nghe bọn tớ chứ ?
Con trai của hai cậu đã từ cõi chết trở về rồi.
Hiện nó đã trở thành một chiến binh kháng thể chống virus,
Chắc chắn, nó sẽ khiến hai cậu phải tự hào !”
 
Dưới hình ảnh kính hiển vi, nổi bật giữa một biển tế bào chính là một màu xanh lục của một thiếp giáp mới lạ…
 
“Cảm ơn mọi người… Nhờ thế mà cháu không còn cảm thấy đau rát vì phỏng nữa rồi !”
 
“Vậy thì tốt ! Vỗn dĩ, cháu sẽ không còn sống được bao lâu trong cái cơ thể bị phỏng nặng này. Nên chúng ta đã tái tạo cơ thể cháu dưới dạng kháng thể hình người vĩnh viễn.Chào mừng cháu đã gia nhập đội chống virus Hoàng đạo !”
 
Nhóm bác sĩ Hoàng đạo của chúng ta đã có thêm thành viên thứ 4 bằng cách này…


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Thu Feb 19, 2015 4:09 pm; sửa lần 1.
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Icon_minitimeThu Feb 19, 2015 3:01 pm

Tưởng vie không quen viết chiến đấu? Cũng được đấy, khá lôi cuốn
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Icon_minitimeFri Feb 20, 2015 9:03 pm

Vie thật ra chỉ viết được những pha hành động hạng trung thôi ^^" Nói chung là chap này vì quá chú trọng tình tiết nên văn phong không được tốt T^T
Dù sao cũng cảm ơn Sói đã góp ý kiến :3
 
Sponsored content
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9) Icon_minitime

 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 2)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 10)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-