Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Icon_minitimeSun Jan 18, 2015 4:34 pm

[CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Ở MONSTAVILLE HIGHSCHOL CLUB]


-Tập 2-


------------------------------------------------------


Trường trung học Monstaville thân yêu~
Hôm nay là ngày thứ ba trong năm học a.k.a trong tuần.
Phía ghế đá kia, có một anh chàng lạnh không ra lạnh mà nóng không ra nóng đang ngồi đọc quyển sách "Cách làm nội trợ".
Theo tôi đoán, có thể là để phòng cho việc không lấy vợ, tự mình lo cho mình mà thôi.
Đối với những cô gái đi ngang qua, họ nhìn vào anh sẽ nghĩ "Anh ta đẹp trai quá! Đúng kiểu mình thích rồi!". Nhưng tôi kh6ng nghĩ là thế, cậu ta chính là Thiên Yết - một truyền nhân của Tiểu Rùa Ashada.
Ai là Tiểu Rùa Ashada ư ? Đó là một con rùa nhỏ mang tên Ashada thôi, công việc hằng ngày của nó là ngủ, đúng với sở thích của anh bạn này.
Và vâng, sau cuốn sách dày cộm đó là cặp mắt đang chìm vào giấc ngủ đẹp.


_Nè, cậu có biết rằng đã chuẩn bị reng chuông vào học không mà còn ng....... cách làm nội tr... - Một cậu con trai dáng khá cao chợt cầm quyển sách lên rồi đọc tựa đề ngoài bìa. Vừa nghe đến đó, Thiên Yết đã giựt phắt lại quyển sách cậu kia đang cầm trên tay.


_Đừng có đụng đến sách của tớ một cách tùy tiện chứ! 


_Ờ. - Khuôn mặt cậu tỏ nét tỉnh bơ như không có gì xảy ra.


----------------Chuông--Reng--Reng----------------


Lớp 1A - Nơi có chứa một học sinh mang tên Ma Kết a.k.a Thanh Niên Nghiêm Túc.




Tiết toán quen thuộc, đồng thời là môn cậu thích nhất. Bởi nhờ nó mà cậu thuộc Top 1 học sinh giỏi Toán năm I.
Cô Phiole (giáo viên môn Toán năm I) đưa ra một câu hỏi khá khó, song cô hỏi :


_Bạn nào biết thì mạnh dạn giơ tay nha.


Nhưng duy nhất chỉ vỏn vẹn một cánh tay giơ lên, không ai khác đó là cánh tay của..... ồ, không phải Ma Kết, mà là ....


_Thưa cô, câu trả lời là ......*tua nhanh* .......ạ! - Một cô gái với mái tóc xõa dài đứng lên trả lời một cách lưu loát, không ngập ngừng.


_Ồ! Câu trả lời không những chính xác mà còn rất xuất sắc. - Cô giáo cùng cả lớp vỗ tay hoan hô cô gái ấy.


Và, tại phía chỗ cửa sổ ấy, tia lửa tóe lên bởi một chàng trai từng không đối thủ, và tin mừng....à không, tin đáng buồn cho cậu : Một đối thủ mới đã xuất hiện!




----------------Giờ--Ra--Chơi----------------




Cô gái kia dùng buộc tóc cột thành hai chùm trông rất nhí nhảnh, đến gần bàn của Ma Kết rồi nói :


_Này. Tôi cứ tưởng anh thuộc Top I là phải trả lời được chứ nhỉ ?


_Tôi đang bận, đừng làm phiền..


_Đúng rồi! Nói chuyện mà không biết ai thì thật thô lỗ nhỉ? - Cô làm đủ vẻ mặt theo câu nói. _Xin chào. Tôi là Asher, hân hạnh được làm quen.


_Ờ.Tôi là Ma Kết, hân hạnh được làm quen. - Nói xong, cậu nhanh chóng đọc tiếp cuốn sách còn dở dang.


Asher thấy thế, định nói một câu nào đấy nhưng xui thay, 'Fan hâm mộ' của cô tới như một làn sóng và đẩy cô đi một cách nhanh gọn lẹ. Không phải để cô tránh xa khỏi Ma Kết, mà là để hỏi cung.


----------------Chuông--Reng--Reng----------------




Tiết Sinh Học đã tới. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, rồi tất cả ngồi xuống, tự động lấy sách vở ra bởi thầy ấy thuộc giáo viên khó nhất trường.
Lại là một câu hỏi để bắt đầu tiết học, và người giờ tay duy nhất lần này chính là Asher. Cô trả lời như lúc môn Toán vậy. Ma Kết lại thua rồi, nhỉ ?


Trong suy nghĩ lúc này, Ma Kết không liên tưởng đến việc học nhiều cho lắm. Mà là có nên tham gia một câu lạc bộ nào đó hay không.


Lớp 2C, nơi Bảo Bình đang có mặt.


"5 phút nữa thôi là có thể tới gặp cô Zakielze rồi! Nhanh nào!"


----------------Giờ--Ra--Chơi----------------


Bảo Bình chạy ngay tới chỗ Nhân Mã, một lần nữa, cả hai lại chạy hồng hộc đến chỗ Văn Phòng và tìm cô Zakielze.


_Cô Zakielze! Chúng em....đ-đăng ký......khụ......câ-u lạc bộ! - Bảo Bình nói một cách ngắt quãng.


_À, cô biết thế nào các em cũng trở lại nên cô đã giữ giúp các em chỗ trống rồi. Nào! Thành viên của các em gồm ? - Cô Zakielze cầm mắt kính và nháy mắt với Bảo Bình, Nhân Mã.


_Eh? .... Dạ, là em và Nhân Mã... 


_Hử? Cô rất tiếc nhưng phải đủ hoặc trên 4 người đó em à.


_Hay là cô cho em thời hạn đi, trong vòng 7 ngày tính luôn hôm nay. - Nhân Mã đưa ra ý kiến một cách nhanh nhất.


_Ừm, thế cũng được.


May cho cả hai rằng cô ấy đã đồng ý, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để có thể tìm thêm 2 người nữa trong vòng 7 ngày kể cả hôm nay.
Và ý kiến của Bảo Bình bây giờ chính là : phát tờ rơi.


_Nhưng chúng ta sẽ lấy tên của câu lạc bộ là gì bây giờ ? - Bảo Bình chống cằm rồi nói.


_Hay là 'Monstaville Highschool Club" nhỉ? - Vừa cầm cây bút trên tay vẽ vẽ, Nhân Mã ngộ nghĩnh nói.


_OK!


Và một lần nữa, hai ý tưởng lớn gặp nhau và ôm nhau thắm thiết.


Tuy nhiên, trong lúc đó, tại góc trường có một chàng trai mang tên Ma Kết, lặng lẽ giải vài bài toán dành cho học sinh xuất sắc. Từ phía xa kia, một cô gái được cậu gắn mác 'Kẻ thù' đang tới gần.


_Chào! Làm toán hử? - Asher cúi đầu xuống nhìn quyển tập mà Ma Kết cầm.


_Ờ.


_Tôi làm với, nha?


_Không. 


Một câu trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ nhiều. Phải chăng cậu đã biết rõ trước?
Asher liền tiện tay, giựt phắt ngay cuốn vở rồi chạy đi, và theo phản xạ, Ma Kết chạy đi để lấy lại.
Trong suy nghĩ của các bạn khi nhìn thấy, cứ tưởng họ đang vui đùa cùng nhau như một cặp tình nhân vây. Nhưng sai hoàn toàn, bởi bạn sẽ chẳng nghĩ được trong đầu Ma Kết bây giờ, hàng trăm lời nguyền rủa vẫn chưa đủ.
*BÙM*


Asher đụng phải Nhân Mã một cách bất ngờ, và đối với một cô nàng nóng tính thì ôi thôi rồi :


_Đi đường mà không nhìn gì hết vậy hả?! - Nhân Mã chóng hông rồi cúi xuống nói vào mặt Asher.


_T...tôi...


_Thôi đi Nhân Mã. Không nên gây ác chiến với người mà chúng ta không quen biết. - Bảo Bình ra hiệu cho Nhân Mã rồi nói.
Ma Kết chạy lại mà không nói một lời nào khi thấy cảnh tượng đó, để ý trên tay Bảo Bình cầm là những tờ rơi giới thiệu CLub, cậu nói :


_Cô đang có một câu lạc bộ thiếu thành viên sao?


_Ừm. Có gì chứ?


_À, tôi chỉ đang tìm một Club trống để tham gia vào thôi.


_Tèn tén ten! Chào mừng cậu-bạn-lạ-mặt-và-là-người-tớ-không-quen-không-biết gi nhập câu lạc bộ Monstaville Highschool Club! - Nhân Mã có vẻ đã chuẩn bị sẵn một màn diễn để chào đón thành viên mới.


Thấy không ai để tâm đến mình, Asher chạy đi và để lại cuốn tập của Ma Kết. Nhặt lại quyển vở và 'làm sạch' lại nó, cậu giới thiệu tên tuổi của mình rồi hỏi Bảo Bình với Nhân Mã :


_Thông tin về hai cậu?


_Bảo Bình, năm II, lớp 2C và Nhân Mã, năm II, lớp 2D. - Bảo Bình vừa nói, vừa dùng tay diễn tả. _Thế còn....ủa, cô ta đâu rồi?


Có lẽ, không ai để tâm đến Asher thật..
Dù sao, chúc mừng Monstaville Highschool Club đã có được thành viên thứ 3 trong nhóm!
---------------->>The--End<<----------------
Đã có tập 3. Đăng ngày 25/1/2015.
 
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Icon_minitimeSun Jan 18, 2015 5:38 pm

hóng nhé. bị thích Ma Kết mất roài
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Icon_minitimeTue Sep 01, 2015 12:01 pm

hóng
 
Sponsored content
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2] Icon_minitime

 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-